[188] JinYang (Tấn Dương)

Status
Không mở trả lời sau này.
SilentSteps nói:
Hờ hờ , tạm thời ở đây chả có chư hầu nào ngoài Lạc Dương có quân cả. Ke ke. Fame không đủ cầm số quân nhưng trọng tài vẫn cho cầm ầm ầm đấy thôi. Tấn Dương 1500 quân nhưng fame của tướng cũng chẳng đủ để cầm quân, nói gì.

Hai trọng tài không thống nhất rule thành ra củ chuối thế đấy, chán X(

Còn về vụ lương thảo, trên danh nghĩa, thành Tấn Dương là của triều đình, tôi cũng là mệnh quan triều đình, tự nhiên là triều đình cần lương thì đừng nói là vay hay mua mà cướp cũng phải chịu :)). Nhưng đồng thời do Tấn Dương là đất của triều đình nên bọn giặc xâm lấn phải có quân triều đình đến cứu viện, thế mới hợp lẽ :hug:

Post bài này xong mới thấy bài của SN, chính xác là thành ta có 2 người mất tích là FH và BW, còn Triệu Tử Long hình như đang bận làm quest, có gì sẽ từ từ tinh giảm biên chế =))
Quên nữa, còn Mỹ Chu Lang đâu roài nhỉ, bận không online hay đang đi làm quest :-/
 
MCL về phủ đã được lâu ngày...đang nghỉ ngơi trong phòng thì có một nô bộc chạy đến gõ cửa ầm ầm, mở cửa ra lão liền nói ngay: "Mỹ tướng quân! Ngoài kia có chuyện ko hay rồi, thứ sử đang bị một tên tự xưng là Cowboy đe dọa tính mạng. Hiện ACX tướng quân đang giữ chân hắn, mà hắn lại có súng trường e sẽ ảnh hưởng đến an nguy của thứ sử, nên Mỹ tướng quân hãy chóng ra ngoài đó nhanh. Họ đang ở trước Bách Hoa Lầu đấy ạ..." Nghe xong MCL liền vớ ngay cây quạt của mình phía đầu giường. Đọan dùng khinh công bay đi.
Ra tới nơi thì thấy ACX đang thủ thế, có vẻ như là chuẩn bị tiếp chiêu của tên Cowboy mặt mày hung tợn kia. MCL vội đáp xuống ngay chỗ thứ sử hô to: "ACX huynh hãy cố gắng khống chế tên nghịch tặc kia. Tránh đừng để hắn làm hại ai! Tại hạ sẽ bảo vệ thứ sử.." Song MCL rút quạt ra vận khí tạo một bức tường phòng thủ vô hình - đây là chiêu mới học được trong mấy ngày gần đây, sau khi về từ Nam Bì.
ACX cố lên..cố lên!
 
korangar nói:
Hai trọng tài không thống nhất rule thành ra củ chuối thế đấy, chán X(

Còn về vụ lương thảo, trên danh nghĩa, thành Tấn Dương là của triều đình, tôi cũng là mệnh quan triều đình, tự nhiên là triều đình cần lương thì đừng nói là vay hay mua mà cướp cũng phải chịu :)). Nhưng đồng thời do Tấn Dương là đất của triều đình nên bọn giặc xâm lấn phải có quân triều đình đến cứu viện, thế mới hợp lẽ :hug:

Post bài này xong mới thấy bài của SN, chính xác là thành ta có 2 người mất tích là FH và BW, còn Triệu Tử Long hình như đang bận làm quest, có gì sẽ từ từ tinh giảm biên chế =))
Quên nữa, còn Mỹ Chu Lang đâu roài nhỉ, bận không online hay đang đi làm quest :-/
Đã bảo SN đi cùng ACX mà. Kô thấy ACX post bài nên nhào vô điểm danh chút. Kô mọi người lại bảo mất tích ở đâu. Tiện thể thông báo BW từ trần lun ;)).
 
Thông báo mới:
1. Từ bây giờ officer Tấn Dương sẽ nhận được lương cả trong kì thu thuế lương thực (Đỡ nhầm lẫn lôi thôi :p )
2. Các officer sau: BW và FH nếu online thì vào post một bài (Báo cáo là vẫn đang chơi, thế là ổn, danh chính ngôn thuận câu thêm một bài còn gì =))) từ giờ đến kì thu thuế sau ai không vào báo cáo sẽ bị cắt lương, đến lần sau nữa sẽ đuổi việc #>:)
3. Do trọng tài không trả lời vụ draft nên train 1000 cướp thành 500 kị binh + 500 cung thủ

Bây giờ thu thuế không các trọng tài lại bảo lười (Mà xem ra tên vaga còn lười hơn mình =)))

Tấn Dương thu thuế

Tấn Dương

Chỉ số:

Eco: 15
Farm: 15
Tech: 15
Wall: 5
PO:70 (%)

Governor: Korangar
Officer: Hoài Vũ (FH), Mỹ Chu Lang(Origami), aochoangxanh, Song Nhi, Black Water, Triệu Tử Long - 6 người
Wanderer: Chocolate

2 NPC - Chỉ số mọi người xem tạm ở trang 1, lười post lại quá :p
Quân đội: 500 bộ binh
500 kị binh
500 cung thủ
Tổng: 1500 quân

Gold trước khi thu thuế: 1990 gold
Thu: 0
Chi: 60 gold tiền lương (NPC không được phát lương =)))
450 gold khao quân (Bài 200 topic này)
5 gold thưởng NPC :)) (Như trên)
Đem 5 gold ra chia cho bọn ăn mày (Bài này -> Tính cho nó dễ :)))
=> Hết 520 gold
Gold hiện tại: 1990 - 520 = 1470 gold

Food trước khi thu thuế: 22250 food
Thu: 15*3000 = 45000 food
Chi: Khao quân 3000 food (Bài 200 - đương nhiên là topic này, từ lần sau chắc khỏi nhắc lại không trọng tài bực mình trừ điểm chết =)))
1500 quân ăn trong 2 tháng hết 3000 food
Mang 250 food ra cho ăn mày tiếp =))
=> Chi hết 6250 food

Food hiện tại: 22250 + 45000 - 6250 = 61000 food
 
Tiện lần này trả phủ 10 Gold luôn....tiền vẫn là 80
Để coi có quest nào kiếm được tiền, vũ khí rồi đi làm típ vậy
 
Không hiểu Tấn Dương không được thu thuế tiền thì cứ phát lương mãi đến khi hết tiền thì sao nhỉ ? :)
Đành vậy, đợi chiến xong lũ giặc cướp họ Ngô ở Lạc Dương sẽ mang quân sang giúp Tấn Dương chống giặc. Nhưng bây giờ phải đi vào gặp công chúa đã. He he, công chúa lại .... nhớ rồi..... :) Tạm thời cứ xin Tấn Dương khoảng 5000 food ( nếu cần sẽ mua nhưng không biết giá cả thế nào nhỉ ?) , Koranga thấy sao? :)
 
ủa vậy là Tấn Dương ko thu vàng về kho được sao?( sao mình ko để ý kà? ) Vậy thì bán lương là cái chắc, có điều bán giá cắt cổ tên nào mua là được =)) bởi vì ko mua thì lính đói -> chết :))

Đã bảo SN đi cùng ACX mà. Kô thấy ACX post bài nên nhào vô điểm danh chút. Kô mọi người lại bảo mất tích ở đâu. Tiện thể thông báo BW từ trần lun
sorry, ACX quên :p lần sau ko quên nữa :D

@ksvaga: bọn Ô Hoàn có vàng bạc đá quý, hay kim cương hột ... gì gì đó ko ;))

nhận lương thôi :p, để dành tiền mà còn mua item chớ :D
 
SilentSteps nói:
Không hiểu Tấn Dương không được thu thuế tiền thì cứ phát lương mãi đến khi hết tiền thì sao nhỉ ? :)
Đành vậy, đợi chiến xong lũ giặc cướp họ Ngô ở Lạc Dương sẽ mang quân sang giúp Tấn Dương chống giặc. Nhưng bây giờ phải đi vào gặp công chúa đã. He he, công chúa lại .... nhớ rồi..... :) Tạm thời cứ xin Tấn Dương khoảng 5000 food ( nếu cần sẽ mua nhưng không biết giá cả thế nào nhỉ ?) , Koranga thấy sao? :)

Bác chả chịu đọc rule gì cả :((, thuế có 2 loại, thuế tiền và thuế lương thực, thuế tiền thu vào các tháng 1,4,7,10, thuế lương thực thu vào tháng 3 và tháng 9. Chứ thành mà không thu tiền thì chết à. Mà thành bác chỉ số cao thì thu thuế cũng thừa đủ, cần gì phải mua.
 
bên Tấn Dương thu chi rõ ráng quá nhỉ m thui mình chuẩn bị về thành làm Task và thu thuế đi , riêng Vân đã làm 1 task rùi đang chờ bên lạc dương tổng kết là fi về báo cáo , Tấn DƯơng cai trị quả thật rõ ràng , lại còn phát lương cho officer nữa chớ :D
coi bộ đi du ngoạn lần này về có được nhiều kinh nghiệm à
 
Các bác muốn đánh giặc Ô Hoàn hay đi thi cưới công chúa nào?? =))
 
ksvagabond nói:
Các bác muốn đánh giặc Ô Hoàn hay đi thi cưới công chúa nào?? =))

Sao lại hỏi vậy? Cưới công chúa thì không phải đánh giặc nữa à :-/
 
korangar nói:
Sao lại hỏi vậy? Cưới công chúa thì không phải đánh giặc nữa à :-/
tại vì đánh giặc sẽ trùng vào dịp thi tuyển lao động đường phố mã thế nên...
 
cho hỏi tí nhá ksvaga: đánh giặc với cưới công chúa cái nào + nhiều hơn :D, chắc là đánh giặc, đành chọn đánh giặc vậy :D
@ TMD: khi nào cho đánh nahu với CowBoy đây, pm các turn đó rồi mà :>
 
aochoangxanh nói:
cho hỏi tí nhá ksvaga: đánh giặc với cưới công chúa cái nào + nhiều hơn :D, chắc là đánh giặc, đành chọn đánh giặc vậy :D
@ TMD: khi nào cho đánh nahu với CowBoy đây, pm các turn đó rồi mà :>
Mọi người nhất trí chưa nào để vaga viết event!! :D
 
nhất trí....1 2 3 nhất trí là nhất trí...........
nhất trí đi thi cưới công chúa
nhất trí bỏ giặc Ô Hòan qua một bên
nhất trí...(save được MP òi :D)
 
Đây là trận đấu có sự tranh chấp giữa aochoangxanhChocolate_x3 nên cho hai tay này đấu với nhau luôn, ai thắng thì coi như giết được tên Cowboy và cứu được thứ sử. Diễn biến sự việc được mô tả như sau:
Trong khi aochoangxanhChocolate_x3 đang tranh nhau đấu với tên Cowboy thì bỗng nhiên tên Cowboy rút hai khẩu súng ra nhắm hai người trước mặt mà bắn. Hai người nhanh nhẹn nhảy lên không lé tránh và lộn một vòng, chỉ thấy loang loáng. Tên Cowboy đã lăn đùng ra chết. Thứ sử cho người kiểm tra thì thấy giữa trán tên này bị dính hai phát tiêu, rút tiêu ra xem thì ra một cái của aochoangxanh và cái còn lại của Chocolate_x3.
Thứ sử ngẫm nghĩ một hồi rồi phán. Cả hai người đề có công nhưng không thể thưởng cho cả hai như nhau được nên nói.
- Cả hai vị tướng quân đề phi tiêu trúng đích cả, như vậy không thể phân định ai hơn ai kém được, vậy hai vị tướng quân cùng đấu một trận xem sao, nhưng không được gây thương tích cho nhau.
Cả hai cùng đồng tình. Chiến thuật của hai bên như sau.
aochoangxanh
1. Both Sides - High
2. Hit - Evade
3. Hit - High
4. Hit - High
5. Hit - Evade

Chocolate_x3
1. arrow - evade
2. hit - high
3 hit - evade
4 hit- low
5 hit- high

- Lượt 1: aochoangxanh, khắc chế Chocolate_x3, ra đòn. Chocolate_x3 ko thể đánh.
- Lượt 2: aochoangxanh đánh trước, Chocolate_x3 đánh sau.
- Lượt 3: Chocolate_x3 đánh trước, aochoangxanh đánh sau.
- Lượt 4: aochoangxanh đánh trước, Chocolate_x3 đánh sau.
- Lượt 5: aochoangxanh đánh trước, Chocolate_x3 đánh sau.

aochoangxanh đánh đc nhiều hơn 1 đòn hơn nữa war của aochoangxanh lại cao hơn war của Chocolate_x3 nên aochoangxanh thắng.
Cả hai đều được Thứ Sử Tấn Dương thu nhận.
Thưởng cho hai tướng như sau:
1. aochoangxanh: 20 gold, 10 fame và 5 chỉ số cho phép tự phân bổ
2. Chocolate_x3 : 10 gold và 10 fame và 4 chỉ số cho phép tự phân bổ
Sau khi phân bổ thì báo cho TT để TT cộng vào chỉ số cho 2 người.
 
Origami nói:
nhất trí....1 2 3 nhất trí là nhất trí...........
nhất trí đi thi cưới công chúa
nhất trí bỏ giặc Ô Hòan qua một bên
nhất trí...(save được MP òi :D)

Bỏ Thành thì sau khi cưới được Công chúa về sẽ không còn chỗ mà về đâu. Nên có tướng ở lại chống chọi với quân Ô Hoàn thì hơn.
 
Origami nói:
nhất trí....1 2 3 nhất trí là nhất trí...........
nhất trí đi thi cưới công chúa
nhất trí bỏ giặc Ô Hòan qua một bên
nhất trí...(save được MP òi :D)
thôi thế này, ai đi thi tuyển lao động đường phố mã thì cứ đi, ai ở nhà đánh giặc thì cứ ở nhà, hehe, thế nhé. :))
Trận đầu lấy cái map thứ 2 ở trang 1 nhé.

TT: Sáng hôm sau, Công Tôn Thiên và bộ hạ cùng 5000 quân lên đường tiến thẳng về thành Tấn Dương.
Sau nhiều ngày hành quân ko ngừng nghỉ, cuối cùng họ cũng đến đc địa phận Tương Diên của thành. Công Tôn Thiên bèn ra lệnh dựng trại nghỉ ngơi. Đêm đến, y gọi bọn thuộc hạ thân tín đến bàn bạc:
- Ta chưa rành địa phận nơi này, các ngươi có ai biết ko???
Mọi người đều xì xào bàn tán, Công Tôn Đại bèn nói:
- Tướng quân, thuộc tướng nghe nói nơi đây địa thế tuy là đồng bằng bao phủ nhưng cạnh con đường độc nhất dẫn về thành Tấn Dương còn có một ngọn núi tên là Cô Độc và một cánh rừng khá là rộng lớn.
Nói đoạn y rút từ trong túi ra tấm bản đồ vùng Tương Diên cho mọi người đều thấy.
Xong xuôi y nói tiếp:
- Nơi đây rất dễ có kẻ địch mai phục, ta nên cẩn thận hành quân là hơn, thuộc tướng có cách này...bla...bla...bla...:))
Nghe xong Công Tôn Thiên nói:
- Hay!! Cứ y cách của ngươi mà thi hành.


vaga và korangar sẽ cùng pm cho xtop nhé, rồi sau đó để xtop xử lý...:D
 
@ TMD: hĩ, đánh lộn mà ko có war sao? khuyến khích 1 hay 2 điểm war gì thôi :D

@ ksvaga: cách này là cách gì, bật mí luôn đi, cứ balabala làm tò mò :))
 
aochoangxanh nói:
@ TMD: hĩ, đánh lộn mà ko có war sao? khuyến khích 1 hay 2 điểm war gì thôi :D
OK nhé, có 5 chỉ số để phân bổ roài, phân bổ xong nhớ báo lại để TT còn cộng nhé.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top