[188] Thành Công An (Yong An)

  • Thread starter Thread starter Shu
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
xtophertran nói:
ggg, Shu rất xuất sắc. Coi như tìm được linh chi rồi đấy.
Sau khi tìm được Linh Chi, Shu nhờ honey nấu thuốc và tịnh dưỡng 3 ngày là khỏi bệnh.
bàn: hành động hy sinh thân mình vì dân vì nước của Shu đã lan truyền trong thiên hạ, ai ai cũng bàn về lòng dũng cảm của Shu trong quán nhậu :)).
Fame Shu +40, Charm +10
New record. + kinh vậy trời. Ông này có vẻ hậu thuẫn Shu nhỉ. Bài về sâm và linh chi thấy nghi ngờ quá.
 
Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng:
- triều đình mới nhận được đơn từ chức, xin cáo lão về quê của Shu, nay phong honey làm tân thứ sử. Mong honey ra sức khuyễn mã lao động đường phố giúp triều đình.
khâm thử
 
Special quest for Gong Yan generals : Counter strike-giải cứu con tin!​
Vua Nam Man muốn đặt quan hệ hòa hiếu với người Hán, nên sai sứ sang Công An để đặt quan hệ. Ngờ đâu sứ giả chưa vào thành đã bị bọn sơn tặc bắt mất. Vua Nam Man rất giận dữ, cho rằng người Hán cố ý hại sứ giả nên định cất quân đi đánh. May nhờ có mấy viên tướng vốn thân quen người Hán, can mãi mới chịu thôi. Vua Nam Man giao thời hạn cho người Hán ở thành Công An trong ba tháng (tức 6 ngày :D) phải giao trả lại sứ giả, không thì sẽ cất quân cả nước đi đánh!
Nay báo cho thành Công An được biết mà mau mau tìm kiếm, không thì tốt nhất là khăn gói khỏi thành đê :devil: !
 
Xí, khoan đã trọng tài, Yong An con mỗi tui thui, Shu rút lui rồi, mà đang ở Lạc Dương sao về kịp.
 
Xứ Nam Man binh lực đã sẵn sàng đâu đấy. Bỗng nhiên vua Nam Man mắc phải bệnh, không xuất quân được. Bọn y sĩ ở Nam Man khám, đoán rằng chừng 5 tháng (10 ngày) nữa bệnh mới khỏi để mà đặng xuất quân.
---------------------------------------------------------------------
honey mau về thành làm nhiệm vụ nếu không muốn...:devil:
 
Cuối cùng đã trở về thành Yong An yêu dấu, nhưng chỉ có một mình, người anh em Shu đã rửa tay kiếm quy ẩn giang hồ, giao lại trọng trách lên vai honey. Honey thay Shu lên làm thứ sử. Người dân thành Yong An đang lo sợ vì sự đe dọa của vua xứ Nam Man, và thành Yong An thứ sử lại không có mặt. Thấy Honey về mọi người vô cùng mừng rỡ, liền mở tiệc ăn mừng :D .
Vừa về đến phủ honey liền bắt tay vào công việc sứ giả Nam Man. Honey liền đặc phái các mật vụ giỏi mất của phủ mật vụ do thám tình hình. Xác định tình hình của bọn sơn tặc.
 
Bọn lính đi thám thính một ngày, về thông báo với thứ sử rằng :
_Chúng thuộc hạ đã dò được chúng đang đóng ở khe núi ở Lian Jiang (xem ảnh 1). Chúng thuộc hạ may đã vẽ được sơ đồ trại giặc, cả tình hình trong đó (xem ảnh 2). Chúng có khoảng 2000 người cả thảy. Mong thứ sử liệu tình xét việc, giúp dân tránh khỏi nạn binh đao!

Ảnh 1 :
Lian Jiang.JPG

Ảnh 2 :
trai_giac.JPG
 
khi xem xong bản đồ và tình hình quân số của giặc thật là kinh khủng, sơn tặc gì mà nhiêù quân quá vậy hehehe :D , ok, thui.
Thế ta cho quân mai phục ở gần hẻm núi, còn ta sẽ lựa vài người trong phủ để tập trung đột nhập vào trại của địch giải thoát con tin.
Cuộc hành động lần này, sẽ vào ban đêm, sau bữa tiệc của tụi cướp sau khi bắt cóc được sứ giả. Lợi dụng chúng ăn uống no say. Ta và 5 ngươì sẽ men theo hẻm núi để đột nhập vào trại. Và để quân mai phục ở ngoaì hẻm núi. Đầu tiên sẽ vào phía bên trái nơi quân không đề phòng nhiều. sẽ theo đường vòng ra sau trại rồi sẽ đến phòng sứ giả, nếu mọi tốt đẹp chúng ta sẽ dùng cách đó để trở ra.
Thôi bây giờ sắp xếp công việc đi. Tối nay xuất phát.
 
cho mình bàn ngang tí nhé ,giặc đứng trong hẻm núi thế thì , cứ hun khoái vào là chạy ra hết ráo ^^
 
OEOEOE Tin vui !!!!!!
Shu đã có thể quay lại với HVD được rồi :D. Mong anh Xtopher thông cảm :hug:.
Shu sau khi đã quy ẩn giang hồ nhưng trong lòng lúc nào cũng luôn suy nghĩ cho dân chúng :wink:. Đến một ngày kia khi nghe tin quân Nam Man đang lăm le xâm lược bờ cõi, Shu tức tốc lên đường trở về rồi dâng lên Honey sách lược như sau:
1/ Tuyển thêm binh lính
2/ Cử người đến thương thuyết với vua Nam Man ( cái này để Shu làm :D )
3/ Cho quân đi do thám doanh trại sơn tặc
4/ Cái thiên kiếm để làm chi? ;;)
 
quachhoe nói:
cho mình bàn ngang tí nhé ,giặc đứng trong hẻm núi thế thì , cứ hun khoái vào là chạy ra hết ráo ^^

Trời ah, cũng nghĩ tới đó rồi.Nhưng mà hun khói thì có điều không ổn, Lỡ đâu lỡ tay một cái lúc mang về cho vua Nam Man là heo hun khói :D chứ không phải là sứ giả đâu hehehe =)) .
Chúc mừng Shu trở lại :hug: . Honye làm tấu chương lên triều đình. Nay nhường lại chức thứ sử lại cho Shu.
Shu đi thương thuyết nha. Cũng không biết thiên kiếm có tác dụng gì nữa hehehe :D
 
Thôi huynh cứ làm Thứ Sử đi, em làm hoài tốn nơ-rôn quá :)). Thiên kiếm chắc dùng để hù tụi cướp. Huynh Honey rảnh thì draft binh đi nha!
Shu theo lệnh của Honey tìm đến doanh trại của vua Nam Man với vai trò là 1 thái y do triều đình đưa đến để chữa bệnh cho hắn :))... Huynh TT viết típ giùm em nhé ::)
 
2 người thành này hình như chẳng có đọc luật lệ gì cả?!?!?!? Có luật mới rồi, lo đọc và áp dụng nhé!!!!!!!!!
 
Thui tiêu rồi, hehehe, không nhường chức lại không được, Shu ah, làm thứ sử nha, Honey chụi không thể viết văn được đâu hehehe. Với tổng kết tiền đi nha Shu nha
 
2 người này đúng là đang trên mây!!!!!! để cưỡng bức player thi hành luật!!! lock topic này!!
 
Topic mở lại. Yêu cầu thứ sử cùng các thần dân trong thành tiếp tục xây dựng thành.
Nhớ phải thương dân như con nhé,
 
Sorry vì mấy hôm nay không lên mạng được vì hơi bận công việc một tí, với lại do honey chưa rành cách post hình lên để lập topic thành Yong An mới. Mình đã bàn với Shu, Shu cũng bận nên chưa lập được định là thứ bảy này làm topic khác. thôi ok, bây giờ tiếp tục đi.

Shu nói:
Shu theo lệnh của Honey tìm đến doanh trại của vua Nam Man với vai trò là 1 thái y do triều đình đưa đến để chữa bệnh cho hắn :))... Huynh TT viết típ giùm em nhé ::)

TT oi, tiếp event đi.
 
Vua Nam Man cho người truyền ra rằng :
_Ta bệnh đã có thầy thuốc bên ta chữa, không cần đến các người!
Nói xong đuổi về nước!
 
Vậy thì không ổn rồi, thời gian rất là eo hẹp, thôi sử dụng phương án B, dùng đội đặc nhiệm thui.
khi xem xong bản đồ và tình hình quân số của giặc thật là kinh khủng, sơn tặc gì mà nhiêù quân quá vậy hehehe , ok, thui.
Thế ta cho quân mai phục ở gần hẻm núi, còn ta sẽ lựa vài người trong phủ để tập trung đột nhập vào trại của địch giải thoát con tin.
Cuộc hành động lần này, sẽ vào ban đêm, sau bữa tiệc của tụi cướp sau khi bắt cóc được sứ giả. Lợi dụng chúng ăn uống no say. Ta và 5 ngươì sẽ men theo hẻm núi để đột nhập vào trại. Và để quân mai phục ở ngoaì hẻm núi. Đầu tiên sẽ vào phía bên trái nơi quân không đề phòng nhiều. sẽ theo đường vòng ra sau trại rồi sẽ đến phòng sứ giả, nếu mọi tốt đẹp chúng ta sẽ dùng cách đó để trở ra.
Thôi bây giờ sắp xếp công việc đi. Tối nay xuất phát

Vậy nha. TT ơi tiếp tục nào, Shu về theo sau nha.
 
Em mới lập một topic thành Yong An mới, Mod lock giùm cái topic này cái. Các trọng tài qua thành kia cho em tiếp event một cái nha.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top