[188] Thành Lạc Dương (Luo Yang)

Status
Không mở trả lời sau này.
Sau khi thắng trận trở về , TQ và LD thảo ngay bản công trạng các tướng trong trận đánh vừa rồi
Đây chỉ là bản nháp , LD và Du Vân sẽ cùng sửa :
- Thuyquai : Có công cầm quây đóng quanh hồ và chi viện Spy cho LD
- Light devil : Chỉ huy bọn spy , đục khoét từ trong ruột ra đến ..... bụng bọn cướp , và hợp quân với TQ đóng quanh hồ
- Du Van : Hiến kế đánh giặc , cho quân mai phục tiêu diệt hơn 100 tên thổ phỉ , Và một chiến tích cực kì quan trọng là mang được rượu ngon từ Tấn Dương về làm anh em tí tráng miệng thuốc trừ sâu =))
Kô đọc được hết ---> kô rõ hết tình hình
Anh em vào kể công lĩnh thưởng đê
 
đầy đủ quá rùi còn gì , trận chiến này quá thành công , lại còn thu dc thêm quân nữa chứ :D lời to , :D
Đưa 3 quân sư đi đánh giặc , thế mới pro :D Thứ Sử của chúng ta thế mà hay
TQ huynh , thu quân về báo lên Thứ Sử lãnh thưởng thôi đặng còn luyện quân chuẩn bị chinh phạt , nghe đâu bên Nam bì gần núi có Sơn Nữ đẹp lắm à :D kéo quân sang làm 1 phát lấy thành về cho Lạc Dương có chi nhánh
 
Như vậy có 3 tướng tham gia dẹp thảo khấu là Thuyquai, Light devil và Du Van, nhưng sao lâu thế mà vẫn chưa thấy giao nộp Ngô Mạo ra đây??
Nộp xong mới được thưởng.
 
Á á quên , giờ đi nộp liền đây
:D
ngồi trên đài cao uống rượu xem chiến sự sau khi thấy Ngô Mạo đã bị kéo lên từ hố mọi người liền nhanh chóng xuống tận nơi để xem mặt mũi tên ác bá như thế nào mà dám cả gan đi làm cướp bắt con gái nhà lành :D
Ngô Mạo buông lời van xin năn nỉ nhằm thoát thân nhưng ko thành công , cùng lúc này LD và Du Vân đã phá tan trại dẫn xuống hàng loạt thôn nữ bị bắt cóc :D cô nào cô nấy trônng thậ tả tơi ( hix có lẽ do bị hành hạ quá mức )
các nàng khóc như mưa thay nhau kể tội Ngô Mạo ,.......................... nhiều quá nói ko hết :D
Tướng quân TQ tức giận định 1 kiếm cho Ngô Mạo đi đời bởi lẽ TQ là người thương hoa tiếc ngọc , thế nhưng Du Vân đã can ngăn , nên giải hắn về thành xử lí bởi nếu giết hắn ở đây kẻ xấu sẽ dèm pha chúng ta tư thông cùng giặc giết người bịt miệng
:D măc dù mọi người vô cùng thương cảm cho các cô gái nhưng đành nguồi ngoai ko giết tại chỗ ( :D thiến hắn là okie)
Đến đây đoàn quân triều đình thu dọn tàng cuôc kéo quân về làng , đêm đó họ dc dân làng khoảng đãi :D 1 đêm tuyệt vời để sáng mai hồi kinh nộp Ngô Mạo cho Thứ Sử chờ trị tội :D
 
Sunran nói:
sáng mai hồi kinh nộp Ngô Mạo cho Thứ Sử chờ trị tội :D
Nhắc lại là không có Thứ sử ở Lạc Dương này, người lắm quyền cao nhất là Hiến Đế tiếp sau đó là Thừa tướng Bọ Ngựa.
Nhớ nộp 3 anh em Ngô Mạo để lĩnh thưởng nhé.
 
ngồi trên đài cao uống rượu xem chiến sự sau khi thấy Ngô Mạo đã bị kéo lên từ hố mọi người liền nhanh chóng xuống tận nơi để xem mặt mũi tên ác bá như thế nào mà dám cả gan đi làm cướp bắt con gái nhà lành
Ngô Mạo buông lời van xin năn nỉ nhằm thoát thân nhưng ko thành công , cùng lúc này LD và Du Vân đã phá tan trại dẫn xuống hàng loạt thôn nữ bị bắt cóc cô nào cô nấy trônng thậ tả tơi ( hix có lẽ do bị hành hạ quá mức )
các nàng khóc như mưa thay nhau kể tội Ngô Mạo ,.......................... nhiều quá nói ko hết
Tướng quân TQ tức giận định 1 kiếm cho Ngô Mạo đi đời bởi lẽ TQ là người thương hoa tiếc ngọc , thế nhưng Du Vân đã can ngăn , nên giải hắn về thành xử lí bởi nếu giết hắn ở đây kẻ xấu sẽ dèm pha chúng ta tư thông cùng giặc giết người bịt miệng
măc dù mọi người vô cùng thương cảm cho các cô gái nhưng đành nguồi ngoai ko giết tại chỗ ( thiến hắn là okie)
Đến đây đoàn quân triều đình thu dọn tàng cuôc kéo quân về làng , đêm đó họ dc dân làng khoảng đãi 1 đêm tuyệt vời để sáng mai hồi kinh nộp anh em Ngô Mạo cho Thừa tướng BN ( gọi Bọ Ngựa mất oai thừa tướng =)) ) chờ trị tội =))
Nộp rồi đó thừa tướng thưởng gì thưởng đi , kô lấy hiện vật chỉ lấy tiền mặt =))
 
Ặc ặc, sao post lại nguyên văn thế, Nói mai nộp tức là vẫn chưa nộp. Mai nộp thì mai mới có thưởng chứ.
 
chà mai là bây giờ nè :D 1 tháng game = 1 ngày mà
=>1 ngày game chưa tới 1h :D
Sáng ngay hôm sau , đoàn quân chiến thắng dẫn độ 3 tên cướp núi về , quỳ trước bệ rồng đem giao nộp cho Hiến Đế , 3 chiến tướng đều rất hồi hộp khi được triệu vào cung
Đến chiều hôm đó họ được gôi vào bệ rồng :D
...................................................................................
đó TT thưởng đi nào :D
 
Đó đó, vậy mới được chứ.

Hiến Đế: Ba tướng có công dẹp loạn là Thuyquai, Light devil và Du Van nghe lệnh.
- Sắc phong cho Thủy Quái làm Đại Nguyên Soái, thưởng 20 Gold, 5 Int, 15 fame và 5 chỉ số tùy ý phân bổ.
- Phong cho Light devil làm Tả phó Nguyên Soái, thưởng 15 Gold, 4 Int, 10 fame và 5 chỉ số tùy ý phân bổ.
- Phong cho Du Van làm Hữu phó Nguyên Soái, thưởng 15 Gold, 4 Int, 10 fame và 5 chỉ số tùy ý phân bổ.
Riêng Thừa tướng Bọ Ngựa đã biết đôn đốc dùng người, thưởng cho Thừa Tướng được vào điện không phải tháo kiếm, 10Gold, 5 Int, 10 char, 15 fame .

Khâm thử.
 
TaoManhDuc nói:
Đó đó, vậy mới được chứ.

Hiến Đế: Ba tướng có công dẹp loạn là Thuyquai, Light devil và Du Van nghe lệnh.
- Sắc phong cho Thủy Quái làm Đại Nguyên Soái, thưởng 20 Gold, 5 Int, 15 fame và 5 chỉ số tùy ý phân bổ.
- Phong cho Light devil làm Tả phó Nguyên Soái, thưởng 15 Gold, 4 Int, 10 fame và 5 chỉ số tùy ý phân bổ.
- Phong cho Light devil làm Hữu phó Nguyên Soái, thưởng 15 Gold, 4 Int, 10 fame và 5 chỉ số tùy ý phân bổ.
Riêng Thừa tướng Bọ Ngựa đã biết đôn đốc dùng người, thưởng cho Thừa Tướng được vào điện không phải tháo kiếm, 10Gold, 5 Int, 10 char, 15 fame .

Khâm thử.
óa óa óa ::(
ko có Du Vân , ko cóa Du Vân ::(
why why
hix mình bị về quê rồi Hoàng Thượng chắc thấy tướng tá thư sinh đẹp chai hơn ổng nên ổng ghét :D
có gì lầm lẫn rùi
huhuhuhu tiểu sinh buồn tình đi ra lầu xanh uống rượu ai cần gặp xin sang quán cafe Vô Thường , í lộn Vô Thường Tửu Lâu gần Lê Văn Sĩ quận 3 tiểu đệ xin mời rượu để cùng chia sẽ #>:)
 
Ý quên. Đã sửa lại phong cho Du Van làm Hữu phó Nguyên Soái cùng với một số chỉ số đóa.
Các tướng nhận rồi phân bổ xong báo lại để TT cộng.
 
Cảm tạ hiến đế ban ơn Du Vân cùng các tướng lui ra ngoài nhận phong , sau đó nhanh chóng về nhà dọn dẹp hành lý để vào cung
Hôm sau trên đường vào cung Du vân gặp rất nhiều sĩ tử nườm nượp ngựa xe trên đường vào kinh nghĩ thầm đây chắc là những anh tài ứng thí để cưiới công chúa Chân Chân và ấy ấy đêy mà :D họ sẽ trỡ thành nhưng đối thủ đáng gờm của mình
sao phen này ta ko tìm hiều
nghĩ đoạn DU Vân ghé vào 1 tửu quán nơi có khá nhiều nho sĩ đang hội tụ
.................................................................
TT tiếp dùm em nhé , kiếm chút exp chuẩn bị ứng thí cuới công chúa :D
 
TT: Lạc Dương sắp mở khoa thi cử, người người đổ về thành đô ứng thi tạo nên một cảnh tượng tấp nập và phồn thịnh. Dân chúng mở thêm nhà trọ, khách sạn, cửa hàng ăn uống, dịch vụ...luyện thi =))..., kinh tế trong thành phát triển trông thấy. Eco + 10
 
Bán vé chợ đen :
Nhân sĩ nào muốn được bảo vệ an toàn tính mạng trước cuộc thi chỉ cần trả 5 G sẽ được ta cử 1 trung đội bảo vệ riêng cặn kẽ #>:)
 
lightdevil2 nói:
Cộng hết vào intel .
Sẽ cộng hết vào inte nhưng chẳng lẽ không cần cái khác à? Intel được 10 thì war cũng nên có lấy 1 chứ.
 
ksvagabond nói:
TT: Lạc Dương sắp mở khoa thi cử, người người đổ về thành đô ứng thi tạo nên một cảnh tượng tấp nập và phồn thịnh. Dân chúng mở thêm nhà trọ, khách sạn, cửa hàng ăn uống, dịch vụ...luyện thi =))..., kinh tế trong thành phát triển trông thấy. Eco + 10
+10 eco . xin ghi nhớ sau này báo cáo lên cấp trên
----------------
ghé vào 1 tửu quán nơi anh tài hội tụ Du Vân gặp vài chiến hữu hình như là võ tướng từ thành khác sang bởi họ nghe được Hiến Đế vừa chiếu luật và ban ra 1 số điều khoảng hành quân trong quân ngũ
Đã dc phong phó soái nên Du Vân vừa bước vào quá mọi người đều đứng dậy chào , Vân thi lễ đáp lại và hỏi han mọi người tình hình ở trọ và học hành sẵn tiện đưa nhã ý mời nho sĩ vào phủ đàm đạo về khoa thi cả về hội Thi Nguyên của tài nữ Thái Yên vốn đang gây xôn xao trong quần chúng :D
( có ý tốt trọng dụng nhân tài nè :D TT ơi )
 
Quên nữa Phó Soái có dc làm tổng kết ko để em làm thay luôn , phó thừa tướng bận rộn chắc ko làm kịp cưối năm rùi
hên là qua tết mới thi , năm nay hi vọng ko nợ môn nào nên rảnh rỗi :D
với lại Lạc Dương rộng lớn thu thuế kì này tham ô mệt xỉu , tranh thủ xin phép đi thu kiếm chút cháo :D
 
lightdevil2 nói:
Bán vé chợ đen :
Nhân sĩ nào muốn được bảo vệ an toàn tính mạng trước cuộc thi chỉ cần trả 5 G sẽ được ta cử 1 trung đội bảo vệ riêng cặn kẽ #>:)
Phó Nguyên soái không được bán vé chợ đen, hãy tham gia làm kinh tế một cách chính đáng nếu không sẽ bị trừ fame đó.
Sunran nói:
ghé vào 1 tửu quán nơi anh tài hội tụ Du Vân gặp vài chiến hữu hình như là võ tướng từ thành khác sang bởi họ nghe được Hiến Đế vừa chiếu luật và ban ra 1 số điều khoảng hành quân trong quân ngũ
Đã dc phong phó soái nên Du Vân vừa bước vào quá mọi người đều đứng dậy chào , Vân thi lễ đáp lại và hỏi han mọi người tình hình ở trọ và học hành sẵn tiện đưa nhã ý mời nho sĩ vào phủ đàm đạo về khoa thi cả về hội Thi Nguyên của tài nữ Thái Yên vốn đang gây xôn xao trong quần chúng :D
( có ý tốt trọng dụng nhân tài nè :D TT ơi )
Mấy hôm này Kinh đô Lạc DƯơng người ngựa tấp lập, các văn nhân nho sĩ, các cao thủ vo lâm đổ về lườm lượp. Hàng quán mọc lên rậm rộ.
Du Van vào một trong số những quán rượu đó, lại mời các nho sĩ có mặt trong quán cùng đàm đạo khiến cho các nho sĩ rất vui mừng. Vốn biết Du Van là Lạc Dương Phó Nguyên Soái nên nhiều kẻ muốn kết thân hòng tìm đường tiến thân về sau. Trong số đó có một người tướng mạo khác thường tiến lại gần Du Van nói.
- Xin kính chào Phó Nguyên Soái, tại hạ là kẻ quê mùa thô kệch muốn được phó Soái chỉ giáo vài điều không biết có dám nói ra không?
Du Van nói
- Xin hỏi các hạ tên gì, từ đâu đến
Người lạ nói
- Tại hạ họ Từ tến Du, tự là Công Sự từ nước Yên xưa mới đến Lạc Dương này, còn nhiều bỡ ngỡ, mong Phó Soái chỉ giáo.
 
Sunran nói:
Quên nữa Phó Soái có dc làm tổng kết ko để em làm thay luôn , phó thừa tướng bận rộn chắc ko làm kịp cưối năm rùi
hên là qua tết mới thi , năm nay hi vọng ko nợ môn nào nên rảnh rỗi :D
với lại Lạc Dương rộng lớn thu thuế kì này tham ô mệt xỉu , tranh thủ xin phép đi thu kiếm chút cháo :D
Đương nhiên có thể làm tổng kết. Cần làm tổng kết định kỳ thì sau này việc chiến tranh mới có thể dễ tính được.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top