Sunran
Mario & Luigi
- 12/6/05
- 789
- 172
Thầm nghĩ Lạc Dương ngọa hổ tàng long biết đâu còn nhiều nhân tài giấu mặt nếu thu dụng dc cho nước nhà há quả đây chẳng phải là 1 điều thuận lợi chăng :pMấy hôm này Kinh đô Lạc DƯơng người ngựa tấp lập, các văn nhân nho sĩ, các cao thủ vo lâm đổ về lườm lượp. Hàng quán mọc lên rậm rộ.
Du Van vào một trong số những quán rượu đó, lại mời các nho sĩ có mặt trong quán cùng đàm đạo khiến cho các nho sĩ rất vui mừng. Vốn biết Du Van là Lạc Dương Phó Nguyên Soái nên nhiều kẻ muốn kết thân hòng tìm đường tiến thân về sau. Trong số đó có một người tướng mạo khác thường tiến lại gần Du Van nói.
- Xin kính chào Phó Nguyên Soái, tại hạ là kẻ quê mùa thô kệch muốn được phó Soái chỉ giáo vài điều không biết có dám nói ra không?
Du Van nói
- Xin hỏi các hạ tên gì, từ đâu đến
Người lạ nói
- Tại hạ họ Từ tến Du, tự là Công Sự từ nước Yên xưa mới đến Lạc Dương này, còn nhiều bỡ ngỡ, mong Phó Soái chỉ giáo.
thấy Từ Du tướng mạo khác thường lại có gốc gác từ Yên Quốc nơi phát xuất của nhiều anh tài trí tuệ Du Vân chăng dám khinh xuất gọi rựu thịt ra tiếp đãi mời ngồi đoạn cũng muốn thử tài anh hùng nếu thật sự là 1 người có trí có dũng quả thật là đáng mừng
" Ta vốn chỉ vừa đến Lạc Dương may nhờ dc trọng dụng mới có ngày nay xin tiên sinh đừng khách sáo cứ coi như bạn hữu thông thường , nói đoạn lấy cơm và rượu trộn chung vào nhau rồi mời Từ Du :p ( hơi bị bẩn ) => ý chỉ vàng thau lẫn lộn trong cơm trắng coi chừng vẫn bị say ( trong số nho sĩ ở đây ai là người thực sự có tài )
-----------------------------------------------------
Từ Du sẽ làm gì đây TT ơi

. Thế này đương nhiên thành này sẽ thống nhất thiên hạ thôi, các thành khác sao đọ nổi.
, ko biết cộng thêm cho mình bao nhiêu gold đây