[2nd topic]Code Geass R2

Status
Không mở trả lời sau này.
Muốn thằng Sú nó nhận code có khó gì :)), Lulu chỉ việc bước đến làm bộ thân thiết:"Giờ tao nắm thế giới rồi nhưng ko chắc là sau này lại có thêm thằng điên nào nữa giống ông già với thằng anh tao, thế nên cần phải có 1 knight luôn luôn giám sát thế giới để ngăn chặn những bi kịch tương tự, chỉ có mày là thằng đủ khả năng và đáng tin tưởng nhất mà tao biết, thế nên mày hãy nhận lấy code để trở thành người bảo vệ công lý vĩnh viễn cho thế giới."

Nói xong chú Suz ko nhận ngay mới lạ =))
 
Coi xong ep này công nhận thằng Ougi nhảm lờ
độ bựa vượt qua chú Sục rồi...
...em Nunnally thì khờ quá,ngu không phải là cái tội...
Nina ep sau bật thằng Lulu vì nhớ tới vụ em Euphie,thế là xong,hết phim =))...
Sục em thấy Lulu bị Kallen ks chết ngắc,lại chạy sang đầu quân cho Schei...
hết phim
chờ the movie ra tính tiếp =))
 
Nunally đúng là cái kiểu được nuôi trong lồng kính từ nhỏ , bây giờ ra ngoài đường người ta bảo cái éo gì cũng tin , răm rắp nghe theo 8-} . Thằng anh nuôi dưỡng chăm nom nó bao lâu cũng chả ý nghĩa quái gì , sẵn sàng bem bom nguyên tử vào mẹt :-s
Muốn thằng Sú nó nhận code có khó gì , Lulu chỉ việc bước đến làm bộ thân thiết:"Giờ tao nắm thế giới rồi nhưng ko chắc là sau này lại có thêm thằng điên nào nữa giống ông già với thằng anh tao, thế nên cần phải có 1 knight luôn luôn giám sát thế giới để ngăn chặn những bi kịch tương tự, chỉ có mày là thằng đủ khả năng và đáng tin tưởng nhất mà tao biết, thế nên mày hãy nhận lấy code để trở thành người bảo vệ công lý vĩnh viễn cho thế giới."
Và chúng ta có Suzaku Laton =))
 
Bên Lulu làm gì có quả FLEIA nào đâu mà phải lo chế Neutron Jammer Canceller :))
 
Dụ dỗ là một chuyện nhưng mà tự tay kích hoạt quả FLEIA là chuyện khác. Mà em Nunally này bắt đầu thấy có triệu chứng của Suzaku hồi đầu rồi, ngoài miệng thì leo lẻo là phá hủy Pendragon nhưng không giết hại người nào, anh Schneizel sơ tán hết mọi người đi rồi mới kích hoạt quả FLEIA là tốt thế mà em í tự mình bấm nút khai hỏa quả FLEIA giữa trận chiến, dựa theo độ khủng khiếp của nó thì bình thường số người chết khó mà thống kê được vậy mà em Nunally lại... :-", miệng nói một đằng, tay làm một lẻo =)), chả khác gì Suzaku cả =))
 
Em Nunally bị thằng Schneizel dụ dỗ :((
Bị dụ dễ quá cũng 1 phần do sống khép kín từ nhỏ mà :-s
Dụ dỗ là một chuyện nhưng mà tự tay kích hoạt quả FLEIA là chuyện khác. Mà em Nunally này bắt đầu thấy có triệu chứng của Suzaku hồi đầu rồi, ngoài miệng thì leo lẻo là phá hủy Pendragon nhưng không giết hại người nào, anh Schneizel sơ tán hết mọi người đi rồi mới kích hoạt quả FLEIA là tốt thế mà em í tự mình bấm nút khai hỏa quả FLEIA giữa trận chiến, dựa theo độ khủng khiếp của nó thì bình thường số người chết khó mà thống kê được vậy mà em Nunally lại... :-", miệng nói một đằng, tay làm một lẻo =)), chả khác gì Suzaku cả =))
Em ý là muốn " kết thúc chiến tranh càng sớm càng tốt " để giảm thiểu thương vong đấy chứ :'>
 
Ậy, bây giờ thằng anh thân yêu của em ý đã Geass hết tất tần tật mọi người rồi, thế nên giết họ cũng là giải thoát cho họ đấy :>, Schneizel nii-san đã bảo thế mà =))

Mà thằng Sú nó còn ý thức được hành động của nó còn Nunnally là chả biết gì toàn chỉ đâu làm đấy như người máy thì làm sao lại so với Sú được :))
 
đâu phải, Nunnally muốn tự tay nhấn Fleia là vì ko muốn Lulu chết dưới tay người khác phải chết dưới tay em ý cơ :x
 
Vấn đề không phải tự tay giết Lulu mà là quả FLEIA đấy giết rất nhiều người =)), tớ chỉ buồn cười ở chỗ miệng em í toàn tuôn ra những lời vàng ngọc, cứu người chứ không được giết thế mà lại tự cho mình cái quyền nổ FLEIA để giết người khác, bựa cao cấp rồi =)). Nói đến đây tớ lại chợt thấy tiếc cho Rolo, lúc trước cứ nghĩ em nunally dễ thương nên khi thằng Rolo muốn giết em í tớ bực mình, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy tội nghiệp cho Rolo, ra đi mà không lôi được theo con nhỏ này =.=
 
Vấn đề không phải tự tay giết Lulu mà là quả FLEIA đấy giết rất nhiều người =)), tớ chỉ buồn cười ở chỗ miệng em í toàn tuôn ra những lời vàng ngọc, cứu người chứ không được giết thế mà lại tự cho mình cái quyền nổ FLEIA để giết người khác, bựa cao cấp rồi =)). Nói đến đây tớ lại chợt thấy tiếc cho Rolo, lúc trước cứ nghĩ em nunally dễ thương nên khi thằng Rolo muốn giết em í tớ bực mình, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy tội nghiệp cho Rolo, ra đi mà không lôi được theo con nhỏ này =.=

Coi như mất em Nunally đã đánh mất hình tượng rồi !=((
Chắc thằng cha đạo diễn muốn cho chết hết để chóng hết Flim :devil:
 
Coi lại cảnh chú Ougi vừa hùng hồn tuyên bố " nếu chúng ta đoàn kết..." rồi ăn đạn của Fuji hài vãi lọ =))...
ep sau toàn đánh nhau,thế là sướng nhá :x
chửi thì vẫn chửi chứ xem thì vẫn cứ xem :x...
giờ thấy chú Sục mặc cái áo choàng KOZ kool vãi,cosplay kì comicket mùa đông này chả biết có thằng nào dư tiền may 1 bộ như thế không nhỉ :x
 
Schneizel nói với Nunnally là nếu bắn FLEIA ra thì bà tiên sẽ xuất hiện biến kẻ xấu thành người tốt =))

Ep sau là màn show off của Lancelot
Keywords là : Lulu, do u hate me?
 
Lancelot Albion, Pink Lancelot Conquista với Shinkirou vs Guren Heaven's Eight Extremities Type, Shen-hu với Zangetsu.
Đặt cược đi, ai sẽ thắng đây, \:d/
 
Shinkirou chả biết có update thêm cái gì không...
hàng của vua mà không up thì buồn :))...
tình hình này chắc cái Damoscle không có cơ hội bay ra ngoài trái đất rồi...
 
Còn Tristian Twin với Mondred vứt đâu rồi

Toudou ăn quả nham thạch toi mất 1 tay rồi ko có cửa tham gia trận này, Jeremiah chắc chắn sẽ chặn Shenhu còn Lancelot đánh Guren. Như thế thì Mirage sẽ đi giải quyết Damoncles
 
Jeramiah VS với Shen-hu thì chỉ sợ không cầm cự được lâu, Su vs Gino, C.C vs Kallen.
 
Lí Xì Ke bệnh nặng sắp chết rồi sợ đang đánh giữa chừng thì rụng :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top