Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Muốn đi bắt cóc một lần để nếm mùi đời mà lại là chánh phái nên phải từ bỏ :(
. Cứ tưởng như vậy là ok. Sau khi trói vào túi quẳng lên lưng, mình vội nhảy xuống sông tẩu thoát
. Cảm giác vác bao tải trên lưng rất là nặng, không khéo là chết đuối cũng nên. Con hàng kia khôn quá, nó đứng im cho mình oánh. Tưởng nó ngu ai dè nó lấy điểm nộ để xuất skill cuối. 
. thế là toi cmn 1 lần bắt cóc. Hồi sinh và lại tiếp tục nằm vùng.
. Mình vội khinh công lộn 3 vòng trên không nhìn cho đẹp mắt rồi tiếp đất một cách an toàn trong sự trầm trồ tán thưởng của chính bản thân
. Nhưng vừa tiếp đất tới nơi thì đã thấy 1 bé đứng núp sau cánh cửa... bỏ cmnr...
thôi đành liều vậy.
nó thổi thuốc mê và bị stun 







^
Ai chỉ mình cái nv này với - Chính tuyến nhé sau cái nv bắt đi pb ở map đèn lồng
![]()
Hôm qua đi bắt cóc buồn cười vãi
Chả là, có 2 cái Q là "phải bắt cóc 1 đứa" và "phải cứu 1 đứa bị bắt cóc". Bỏ thì thương mà vương thì tội, thế là mất cả ngày trời, chạy nhảy trên nóc nhà hòng tìm xem có thằng nào ủy thác không. Sau gần nửa này quan sát động tĩnh của dân tình, mình phát hiện ra 2 điều cơ bản:
- có vài trạng thái ủy thác: làm lính tuần tra, gánh củi, đứng trước cửa tiệm mời khách
- nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất.
Sau khi tia được mục tiêu đầu tiên là 1 bé lính tuần, mình bám sát mục tiêu và bỏ thuốc mê. Cứ tưởng như vậy là ok. Sau khi trói vào túi quẳng lên lưng, mình vội nhảy xuống sông tẩu thoát
. Cảm giác vác bao tải trên lưng rất là nặng, không khéo là chết đuối cũng nên. Con hàng kia khôn quá, nó đứng im cho mình oánh. Tưởng nó ngu ai dè nó lấy điểm nộ để xuất skill cuối.
bẹp bẹp bẹp...
Chưa kịp định thần, mình đành bỏ xác giữa đáy sông. thế là toi cmn 1 lần bắt cóc. Hồi sinh và lại tiếp tục nằm vùng.
Lần thứ 2, cũng đứng trên mái nhà ngó 1 cửa tiệm. thấy 1 đứa ủy thác mà ko có ai xung quanh, ngon đây. Mình vội khinh công lộn 3 vòng trên không nhìn cho đẹp mắt rồi tiếp đất một cách an toàn trong sự trầm trồ tán thưởng của chính bản thân
. Nhưng vừa tiếp đất tới nơi thì đã thấy 1 bé đứng núp sau cánh cửa... bỏ cmnr...
thôi đành liều vậy.
Mình khẽ nhẹ nhàng, quay chuột xung quanh xem còn ai không. rất may là có mỗi em cái bang này. Vừa thổi thuốc mê thì... em ý chạy lại gần....
Mình dùng chuột nhấp vào cái túi, để cho nhân vật có trạng thái đang chuẩn bị bắt cóc tsb nó ở đâu lại 1 thằng nữa xuất hiện đứng bên cạnh... [esc] gấp. Mình nhử nhử vài lần như vậy, và cuối cùng có đến 3 thằng đứng vây quanh chờ mình bắt cóc. Được khoảng 2 phút thì thằng kia tự cởi trói thoát đc.
Bất ngờ, thằng đứng rình mình cũng... ham không kémnó thổi thuốc mê và bị stun
trong lúc nó bị stun, mình đứng cạnh nói vài câu tiếng anh tỏ ra nguy hiểm đại loại như
"i want finish quest"
"same"
vậy là để cho thằng cu đó bắt cóc. vừa bắt trói thành công, CLC song đao skill áp cuối oánh ngã thằng bé, các chị em ở đâu lao vào xâu xé thằng bắt cóc. Nếu là mình chắc còn tang thương hơn. Khổ cái là tụ điểm trả Q lại cách đó có vài bước chân...
Thằng cu vật ra đất, mình bồi cho nó mấy phát cho chết hẳn, click vào bao tải thấy hiện lên bảng giải cứu, ừ thì giải cứu... Bỗng nhiên nhớ ra mình có cái Q giải cứu, thế là xong đc cái Q1.
Mình lại tiếp tục đi rình mò. Lần này là quán trọ. Thấy 1 thằng đứng canh sẵn rồi. thôi thì nằm vùng để làm hảo hán vậy.
5 phút, 10 phút trôi qua, thằng kia vẫn đứng im bên cạnh thằng ủy thác... bỏ cm, mình bị troll rồi... lập tức manh động
chạy tới gần, đứng cạnh 5 phút để quan sát tình hình xung quanh. may quá ko có bác nào rình cả...
Bỏ thuốc mê lần 1: stun
Bỏ lần 2: stun tiếp
Hết thuốc, về nhà sắp tiếp
Bỏ lần 3: lại stun... *lol*
Lần 4: thành công. Mình vội nhảy xuống sông tẩu thoát... ai dè có thằng bám theo sau...
Skill 1 (từ xa) cu cậu mất 1 khúc máu. Con hàng này ngon đây...
Mình lặn sâu xuốg nước, nhịn thở 1 lúc cho thằng bé loi ngoi bên trên... 1 bàn oánh nhau dưới nước vô cùng đẹp mắt, thằng bé bị oánh chết kèm theo ngộp nước...
mình leo lên bờ và trả Q thành công...


Hôm qua đi bắt cóc buồn cười vãi
Chả là, có 2 cái Q là "phải bắt cóc 1 đứa" và "phải cứu 1 đứa bị bắt cóc". Bỏ thì thương mà vương thì tội, thế là mất cả ngày trời, chạy nhảy trên nóc nhà hòng tìm xem có thằng nào ủy thác không. Sau gần nửa này quan sát động tĩnh của dân tình, mình phát hiện ra 2 điều cơ bản:
- có vài trạng thái ủy thác: làm lính tuần tra, gánh củi, đứng trước cửa tiệm mời khách
- nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất.
Sau khi tia được mục tiêu đầu tiên là 1 bé lính tuần, mình bám sát mục tiêu và bỏ thuốc mê. Cứ tưởng như vậy là ok. Sau khi trói vào túi quẳng lên lưng, mình vội nhảy xuống sông tẩu thoát
. Cảm giác vác bao tải trên lưng rất là nặng, không khéo là chết đuối cũng nên. Con hàng kia khôn quá, nó đứng im cho mình oánh. Tưởng nó ngu ai dè nó lấy điểm nộ để xuất skill cuối.
bẹp bẹp bẹp...
Chưa kịp định thần, mình đành bỏ xác giữa đáy sông. thế là toi cmn 1 lần bắt cóc. Hồi sinh và lại tiếp tục nằm vùng.
Lần thứ 2, cũng đứng trên mái nhà ngó 1 cửa tiệm. thấy 1 đứa ủy thác mà ko có ai xung quanh, ngon đây. Mình vội khinh công lộn 3 vòng trên không nhìn cho đẹp mắt rồi tiếp đất một cách an toàn trong sự trầm trồ tán thưởng của chính bản thân
. Nhưng vừa tiếp đất tới nơi thì đã thấy 1 bé đứng núp sau cánh cửa... bỏ cmnr...
thôi đành liều vậy.
Mình khẽ nhẹ nhàng, quay chuột xung quanh xem còn ai không. rất may là có mỗi em cái bang này. Vừa thổi thuốc mê thì... em ý chạy lại gần....
Mình dùng chuột nhấp vào cái túi, để cho nhân vật có trạng thái đang chuẩn bị bắt cóc tsb nó ở đâu lại 1 thằng nữa xuất hiện đứng bên cạnh... [esc] gấp. Mình nhử nhử vài lần như vậy, và cuối cùng có đến 3 thằng đứng vây quanh chờ mình bắt cóc. Được khoảng 2 phút thì thằng kia tự cởi trói thoát đc.
Bất ngờ, thằng đứng rình mình cũng... ham không kémnó thổi thuốc mê và bị stun
trong lúc nó bị stun, mình đứng cạnh nói vài câu tiếng anh tỏ ra nguy hiểm đại loại như
"i want finish quest"
"same"
vậy là để cho thằng cu đó bắt cóc. vừa bắt trói thành công, CLC song đao skill áp cuối oánh ngã thằng bé, các chị em ở đâu lao vào xâu xé thằng bắt cóc. Nếu là mình chắc còn tang thương hơn. Khổ cái là tụ điểm trả Q lại cách đó có vài bước chân...
Thằng cu vật ra đất, mình bồi cho nó mấy phát cho chết hẳn, click vào bao tải thấy hiện lên bảng giải cứu, ừ thì giải cứu... Bỗng nhiên nhớ ra mình có cái Q giải cứu, thế là xong đc cái Q1.
Mình lại tiếp tục đi rình mò. Lần này là quán trọ. Thấy 1 thằng đứng canh sẵn rồi. thôi thì nằm vùng để làm hảo hán vậy.
5 phút, 10 phút trôi qua, thằng kia vẫn đứng im bên cạnh thằng ủy thác... bỏ cm, mình bị troll rồi... lập tức manh động
chạy tới gần, đứng cạnh 5 phút để quan sát tình hình xung quanh. may quá ko có bác nào rình cả...
Bỏ thuốc mê lần 1: stun
Bỏ lần 2: stun tiếp
Hết thuốc, về nhà sắp tiếp
Bỏ lần 3: lại stun... *lol*
Lần 4: thành công. Mình vội nhảy xuống sông tẩu thoát... ai dè có thằng bám theo sau...
Skill 1 (từ xa) cu cậu mất 1 khúc máu. Con hàng này ngon đây...
Mình lặn sâu xuốg nước, nhịn thở 1 lúc cho thằng bé loi ngoi bên trên... 1 bàn oánh nhau dưới nước vô cùng đẹp mắt, thằng bé bị oánh chết kèm theo ngộp nước...
mình leo lên bờ và trả Q thành công...




Bác trên có vẻ gian nan, mình bắt cóc thấy êm xuôi lắm mà, nhưng ở 1 số phái ko biết quán trọ ở đâu, hình như ko có, biết mỗi TLâm. Bây giờ ở Thiên Đăng Trấn nó ủy thác còn nhiều hơn cả NPC![]()

Bác trên có vẻ gian nan, mình bắt cóc thấy êm xuôi lắm mà, nhưng ở 1 số phái ko biết quán trọ ở đâu, hình như ko có, biết mỗi TLâm. Bây giờ ở Thiên Đăng Trấn nó ủy thác còn nhiều hơn cả NPC![]()


史甜儿vào Guild chưa thế đồng chý , dạo này ko thấy đÂU CẢ![]()
