Bạn nghĩ gì về con gái bây giờ !!

Status
Không mở trả lời sau này.
Vốn dĩ, đàn bà sanh ra ko có chí làm chuyện đại sự, tự cổ chí kim, công thành lập quốc, vị quốc vong thân, an định thiên hạ, tạo phước cho dân, có mấy khi là sự thành công của đàn bà.

Khổng Tử thánh nhân, phân chia rành mạch cái sự khác nhau về giới dẫn đến cái hành động cho đúng lẽ trời.

Nam nhi tu thân, gồng gánh trách nhiệm diệt thù, dẹp loạn, bảo quốc, an dân. Đàn bà tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, người xưa lấy đó làm thước đo đạo đức của xã hội.

Xã hội phát triển, con người tự do, đàn bà cũng từ đó mà đòi hỏi vượt vòng lễ giáo, âu cũng là thời cuộc, nhưng mấy khi lại là vĩnh cữu, đó cũng là cái phước mà cũng là cái họa cho xã hội loài người.

Đàn bà được điều kiện chui rèn đèn sách. nghĩ đến quốc gia, tạo phước cho dân, nâng khăn sửa túi cho chồng trị quốc tề gia. Đó là cái phước của cách mạng giải phóng phụ nữ.

Nhưng thử hỏi cái phước đó có được bao nhiêu ? thế kỷ 21, tôn ty lễ giáo cũng bị chính loại đàn bà sinh vào những năm 9x bắt đầu làm cho lung lay, đừng trách lũ trai, nó ăn chơi sa đọa, người đời khinh ghét, chẳng ai xem trọng, đàn bà đua đòi, bon chen chạy theo phù phiếm bọn đó, khác gì Phan Kim Liên loạn dâm cùng Tây Môn Khánh, tích xưa chuyện nay, lấy đó mà so.

Nói tóm lại, tôn ty lễ giáo, nếu sau này đất nước thay đổi, dân cử dân bầu, minh quân xuất hiện, thì nên đẩy nó về cái khuôn phép ngàn xưa nhưng vẫn mở rộng vòng tay cho những người vì nước vì dân. Đàn bà có học thức cũng được ra giúp nước, âu cũng là tư tưởng tiến bộ. Nhưng tam cương ngũ thường thì ko thể bỏ, đó là cái đạo trị đàn bà.

Khổng Tử thánh minh, lời thật mất lòng. Tự lượng mà phán xét.

Đọc xong bài này Vi phải um bụng cười =)) =)) =))
giờ mà còn cái suy nghĩ "đàn bà ở nhà làm việc nhà, nâng khăn sửa túi cho chồng" thì ko biết phải nói sao luôn =)) =)) =)).

Bây giờ vợ chồng bình đẳng, anh rữa chén thì tôi nấu cơm. Anh giặt đồ bằng máy thì tôi hút bụi thảm bằng máy. Tôi tắm cho con thì anh chở con đi học. Đừng có cái kiểu suy nghĩ "tôi đi làm kiếm tiền, tôi là đàn ông trong gia đình thì đi làm về có thể nằm lăn ra trên sofa xem TV, mặc kệ vợ làm gì trong bếp, mặc kệ con khóc vì có vợ lo, mặc kệ quần áo dơ 1 đống ở đó, tất cả điều có vợ lo hết vì nó là đàn bà." Nếu có suy nghĩ như thế thì tốt nhất đừng cưới vợ, chỉ làm khổ đời con gái người ta thôi. Nếu cưới vợ rồi thì thật bất hạnh cho cô đó. Nếu Vi phải hằng ngày "nâng khăn sửa túi" cho ông chồng phè phởn, vô lương tâm thì chờ 1 tháng sau nhận giấy ly thân nhé. Vậy nhé. :hug:
 
Tôi và vợ tôi việc gì cũng chia đều mà làm....con gái bây giờ là không thích kiểu ở nhà làm nội trợ đâu :>
Nếu có thì chắc là gái Nhật, Hàn Quốc với Ấn Độ :-s
Gái Việt Nam là đang dần dần thoát khỏi lối cam chịu đó rồi....và tôi cũng ủng hộ việc đó ^^
Con gái bây giờ là có thể kiếm tiền...có khi còn kiếm tiền giỏi hơn đàn ông.....nên bây giờ không chấp nhận tư tưởng thời xưa đâu =))
 
Vi nói đúng lắm :)), vợ rửa chén, tớ đứng sau lưng ôm vợ chơi :'>
 
Vi nói đúng lắm :)), vợ rửa chén, tớ đứng sau lưng ôm vợ chơi :'>
Thế thì còn gì bằng =))

Đàn ông quan trọng là phải biết chia sẽ việc nhà với vợ, hỗ trợ vợ lúc cần thiết, là chỗ giải tỏa khi vợ mình buồn bực :>
 
là chỗ giải tỏa khi vợ mình buồn bực :>
Ế ... hế hế ... \:d/

Thời bây giờ ko quan trọng chuyện bếp núc tắm rửa con cái là dành cho ai nữa :'> ... đơn giản là vì nhiều thằng boy bây giờ cũng chả biết mấy chuyện đó (điển hình là ... tui :-")
Chiều đi làm về 2 người dắt nhau đi ăn coi bộ còn ấm cúng hơn cả ngồi đợi con vợ nấu mà cái miệng cứ lẩm bẩm :-@
 
Tôi thấy bây giờ đầu bếp nam rất là nhiều :x
 
Ế ... hế hế ... \:d/

Thời bây giờ ko quan trọng chuyện bếp núc tắm rửa con cái là dành cho ai nữa :'> ... đơn giản là vì nhiều thằng boy bây giờ cũng chả biết mấy chuyện đó (điển hình là ... tui :-")
Chiều đi làm về 2 người dắt nhau đi ăn coi bộ còn ấm cúng hơn cả ngồi đợi con vợ nấu mà cái miệng cứ lẩm bẩm :-@

Bạn không biết không có nghĩa là "nhiều thằng boy" khác không biết! Đa số đầu bếp nỗi tiếng trên thế giới bây giờ là đàn ông đấy!
Chưa nghe qua câu không biết thì học hả??! :;)
Ờ thì khỏi nấu ăn, cứ đi làm về dắt nhau ra tiệm ăn vui hơn. Để chờ khi nào có 2-3 đứa con, mỗi ngày phải dắt 5 người ra tiệm ăn, mỗi ngày phải ít nhất 2 bữa xem cái túi tiền chịu đựng đc bao lâu! :-" :-"
 
Bạn không biết không có nghĩa là "nhiều thằng boy" khác không biết! Đa số đầu bếp nỗi tiếng trên thế giới bây giờ là đàn ông đấy!
Chưa nghe qua câu không biết thì học hả??! :;)
Ờ thì khỏi nấu ăn, cứ đi làm về dắt nhau ra tiệm ăn vui hơn. Để chờ khi nào có 2-3 đứa con, mỗi ngày phải dắt 5 người ra tiệm ăn, mỗi ngày phải ít nhất 2 bữa xem cái túi tiền chịu đựng đc bao lâu! :-" :-"
Đúng đấy....bao nhiêu tiền cho đủ =))
May mà tôi biết nấu ăn :;)

Ế ... hế hế ...
Cậu có hiểu nhầm ý của tôi không đấy =)) =))
 
Đọc xong bài này Vi phải um bụng cười =)) =)) =))
giờ mà còn cái suy nghĩ "đàn bà ở nhà làm việc nhà, nâng khăn sửa túi cho chồng" thì ko biết phải nói sao luôn =)) =)) =)).

Bây giờ vợ chồng bình đẳng, anh rữa chén thì tôi nấu cơm. Anh giặt đồ bằng máy thì tôi hút bụi thảm bằng máy. Tôi tắm cho con thì anh chở con đi học. Đừng có cái kiểu suy nghĩ "tôi đi làm kiếm tiền, tôi là đàn ông trong gia đình thì đi làm về có thể nằm lăn ra trên sofa xem TV, mặc kệ vợ làm gì trong bếp, mặc kệ con khóc vì có vợ lo, mặc kệ quần áo dơ 1 đống ở đó, tất cả điều có vợ lo hết vì nó là đàn bà." Nếu có suy nghĩ như thế thì tốt nhất đừng cưới vợ, chỉ làm khổ đời con gái người ta thôi. Nếu cưới vợ rồi thì thật bất hạnh cho cô đó. Nếu Vi phải hằng ngày "nâng khăn sửa túi" cho ông chồng phè phởn, vô lương tâm thì chờ 1 tháng sau nhận giấy ly thân nhé. Vậy nhé. :hug:

Cả bài trên đều tóm lại 1 chữ là cái nết chị ạ ;)) chắc ko quen đọc ba cái văn vẻ kiểu này hả ;))
Nói tóm lại, tôn ty lễ giáo, nếu sau này đất nước thay đổi, dân cử dân bầu, minh quân xuất hiện, thì nên đẩy nó về cái khuôn phép ngàn xưa nhưng vẫn mở rộng vòng tay cho những người vì nước vì dân. Đàn bà có học thức cũng được ra giúp nước, âu cũng là tư tưởng tiến bộ. Nhưng tam cương ngũ thường thì ko thể bỏ, đó là cái đạo trị đàn bà.
Đàn bà thời nay đi sàn , đi học thì nhiều chứ việc nhà , nết na thì đc bao nhiêu =))
Tam Cương: Tam là ba;Cương là giềng mối; Tam Cương là ba mối quan hệ: quân thần (vua tôi), phụ tử (cha con), phu thê (vợ chồng).
Vợ chồng: Chồng phải yêu thương và đối xử công bằng với vợ;vợ chung thủy tuyệt đối với chồng
Ngũ Thường: Ngũ là năm; Thường là hằng có; Ngũ Thường là năm điều phải hằng có trong khi ở đời
1. Nhân: Lòng yêu thương đối với muôn loài vạn vật.
2. Nghĩa: Cư xử với mọi người công bình theo lẽ phải.
3. Lễ: Sự tôn trọng, hòa nhã trong khi cư xử với mọi người.
4. Trí: Sự thông biết lý lẽ, phân biệt thiện ác, đúng sai.
5. Tín: Giữ đúng lời, đáng tin cậy.
 
Cậu có hiểu nhầm ý của tôi không đấy =)) =))
Hình như hiểu đúng mà :'>

Quên mất cái zụ tiền bạc ... he he, sản xuất chi cho 3 đứa rồi dắt 5 mạng đi ăn? Ko bán nhà cũng uổng ... chi bằng thuê 1 bà về làm nội trợ (mà model ngày nay gọi là "bà nội" tức mami mình ::()
 
Hình như hiểu đúng mà :'>

Quên mất cái zụ tiền bạc ... he he, sản xuất chi cho 3 đứa rồi dắt 5 mạng đi ăn? Ko bán nhà cũng uổng ... chi bằng thuê 1 bà về làm nội trợ (mà model ngày nay gọi là "bà nội" tức mami mình ::()

Sn 89 mà lấy vợ sớm nhỉ ? , cái tuổi của cậu là giờ trên giảng đường năm 2 , 3 mà :| lấy vợ chi sớm thế , lo được không đấy :|
 
tùy người mà các bạn :D:D:D mình cưới vợ thì mình sẽ lấy người nhìn dc tí xíu :p và không quá khôn.....không học quá cao....:p nhà dc dc 1 chút :p với chỉ cần thêm 1 cái tính " hiền " nũa là thành người vợ mơ ước của tui rồi đó :x
 
chú kaiba nói chơi thôi =)) mới thất tình mà lấy vợ cái nổi gì ;))
 
383.gif
Chú ấy chưa có nhưng sắp có còn zzMzz anh thấy chú tương lai mù mịt , chắc chú trăm năm cô đơn quá !
 
Ế ... ề ... sắp cái gì mà sắp ... 89; tuổi còn nhỏ phát triển chưa đầy đủ đâu à :'>
chắc chú trăm năm cô đơn quá !
Thằng chả bị gì ?? ;))
Sn 89 mà lấy vợ sớm nhỉ ? , cái tuổi của cậu là giờ trên giảng đường năm 2 , 3 mà lấy vợ chi sớm thế , lo được không đấy
Có nói chuyện cưới hỏi gì đâu nhỉ? :-@
 
:-<
Mình có 2 con em họ (chính xác là từng được nói chuyện với 2 đứa no). Một sinh năm 89 - một sinh năm 90.
Em 90: nói rằng tình yêu của em với bạn trai được ... 7 năm rồi :o chuyện ôm hôn, abc là chuyện bình thường, cái quan trọng là có tình yêu <----- chẳng hiểu là có tình yêu hay tình dục.
Em 89: Yêu cũng hoành không kém, với em ấy "yêu là yêu hết mình" - và hiển nhiên cũng "cho hết mình", kết quả thằng kia chán value (như thế tớ cũng chán :-< ). Rồi em ấy dọa tự tử nếu thằng kia ko yêu <------ hờ tự tử thì cứ tự nhiên, mày chết chứ nó cũng chẳng chết :| tớ bảo nó như thế.

Thực tế con trai (phải là nam hay nữ chứ :-? giờ còn con trai với con gái gì???) thời nào cũng thế thôi. Ăn được thì sẽ ăn, ôm được thì cứ ôm, chẳng thiệt gì... chẳng qua thời đại này phụ nữ sống thoáng và sống gấp hơn. Họ muốn và sợ mất nhiều thứ, thế nên mới như vậy. Mà một khi đã lên giường rồi thì ..... xin lỗi, cho dù là bạn gái có hiền lành, ngoan ngoãn, đáng yêu, "từng trải"... thì cũng .... oh yeah.
Xin lỗi nếu nói quá, nhưng đúng là như thế. Các bạn nữ nên tự cảnh giác trước, chứ cứ rúc và bụi rậm, 2 người chỗ vắng... sau một hồi lần mò sờ soạng. Chẳng phi ngay đến hotel ấy chứ ;;)

^^ chúc các bạn nữ nhà ta sáng suốt hơn và ngày càng xinh để anh em chúng ta theo đuổi :'>
 
và càng ngày càng có nhiều dưa bở cho anh em ăn =)) =))
 
Không, giờ anh em ta không nên coi trọng những cái như nhìn, cầm tay ... gì gì đó nữa. Phải đến khi nào cầm - sờ - nắn được một số thứ thì hãy đi repost anh em :'>
 
Nếu vẫn còn đi học thì tình cảm mấy đứa đó chưa hoàn chỉnh đâu, chỉ là tình cảm tuổi học trò dể đến , dễ phai thôi...::)

Thú thật thời buổi bây giờ mấy đứa 9x bây giờ nhìn ko thể ưa nổi ( 1 số thôi ) nào là đầu tóc diêm dúa, ăn mặc nhìn là phản cảm...
 
cái hay của con gái là biết dùng thứ khác ngoài vụ abcdxyz để "câu" mấy anh ;;)
duyên dáng, thông minh, tinh tế, biết điều và bản lĩnh :x lý tưởng nằm ở chỗ đó :x
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top