Bạn nghĩ gì về con gái bây giờ !!

Status
Không mở trả lời sau này.
Nếu vẫn còn đi học thì tình cảm mấy đứa đó chưa hoàn chỉnh đâu, chỉ là tình cảm tuổi học trò dể đến , dễ phai thôi...::)

Thú thật thời buổi bây giờ mấy đứa 9x bây giờ nhìn ko thể ưa nổi ( 1 số thôi ) nào là đầu tóc diêm dúa, ăn mặc nhìn là phản cảm...

383.gif
sao cậu kô kể 1 số em tươi xinh như mộng . 8X, 7X loại như cậu nói thiếu gì ?
 
thế giờ cưới vợ về là các chị em bắt 50 50 việc nhà cửa hết à :|

từ nhỏ đến lớn vẫn mong lấy được 1 cô vợ đảm đang, chăm làm việc nhà, chồng chia sẻ với vợ là đúng rồi nhưng phải có chừng mực :-". Cưới 1 cô vợ về mà bảo em cũng đi làm kiếm tiền như anh thì anh cũng phải làm việc nhà như em thì vứt :-" Làm vợ thì phải biết chăm chút cho gia đình hơn chồng, đấy là cái nết, bản tính của con gái rồi ::)
 
Teen girl bây giờ số đông thi có thể miêu tả nhu vầy ;))

383.gif
Thế thì bất hạnh cho cậu rồi ,tớ toàn gặp những cô gái tốt !
 
tui ko yêu cầu vợ tui cao sang :| chỉ mong sau khi cưới nó đi học nấu ăn mỗi cuối tuần vợ chồng con cái xum họp ăn một bửa cơm gia đình :| liệu ước mơ tui có cao sang quá chăng ??
 
Ước mơ đó bây giờ khó thực hiện quá :'>
Phần lớn bọn boy lấy vợ bây giờ phải có công ăn việc làm ổn định thì mới dám bụp nàng cho lên xe về nhà (:'>). Mà ban ngày thì làm việc căng thẳng nên về tới nhà toàn lăn đùng ra ngủ lấy sức ngày mai đi làm tiếp, cùng lắm là hun con vợ 2 - 3 cái ... hun thằng ku vài cái rồi đắp mền ngáy tới sáng xí quách đâu mà làm chuyện khác =))
Nghĩ về tương lai của mình chắc cũng rứa ::(
 
383.gif
Huynh đệ ta chắc cùng trăm năm cô đơn quá !
 
Bây giờ giới trẻ (tầm 16-> 22 tuổi) đa phần nhận thức ko rõ về tình cảm. Cứ hơi có mùi khác giới dính dính 1 tý là tung hô xổ ruột xổ lòng ra hết, cứ cho cho cho mà ko cần giữ gìn gì ráo.

Tình yêu chỉ đẹp khi là cánh cửa khép hờ và đầy huyền bí pha thêm 1 chút bí mật. Cảnh cửa mở tung thì thường ko dc coi trọng.
 
thế đồng nghĩa với việc hôn nhân là ko đc coi trọng à :-/ khép hờ hay mỡ toang gì cũng vậy yêu thật lòng thì mới có tình yêu đẹp đc !
 
Nếu ngày xưa biểu tượng của tình yêu là trái tim và bông hồng thì đến thế hệ các em chắc là BCS và vòng tránh thai..............

Bây giờ mới chú ý & đọc tới bài viết này, thoáng chút ưu tư.
 
Nếu ngày xưa biểu tượng của tình yêu là trái tim và bông hồng thì đến thế hệ các em chắc là BCS và vòng tránh thai..............
Thật đáng buồn :cafe:
 
thế đồng nghĩa với việc hôn nhân là ko đc coi trọng à :-/ khép hờ hay mỡ toang gì cũng vậy yêu thật lòng thì mới có tình yêu đẹp đc !

Khép hờ thì mang lại sự tò mò thích thú hơn đối với Kẻ Khám Phá. 1 cái thành lúc nào cũng mở toan thì đâu còn hứng thú gì đối những Kẻ Khám Phá :'>

1 chút hởn dỗi + 1 vài dỗi hờn + 1 tẹo ủy mị là 1 đòn Cri Atk đối với mấy Kẻ Khám Phá đấy
 
383.gif
Tớ ghét nhất mấy thằng khám phá
 
Được =)) quá chuẩn. Nhưng hãy nhớ như mình viết ấy, khép hờ cũng phải biết khép có chừng mực... nó lại thò một tay và một ... chân vào trong cánh cửa ấy thì .. ;)) không khép hờ nổi nữa đâu.
Con gái là thế ^^ khi chưa có gì thì còn e ấp, hờ hờ, khép khép... nhưng một khi cánh cửa đó đã mở thì nó sẽ mở toang ^^ tôi hiểu và tất cả chúng tôi đều hiểu.
 
383.gif
Tớ ghét nhất mấy thằng khám phá

đi tu đi bạn :'> :'>

Được =)) quá chuẩn. Nhưng hãy nhớ như mình viết ấy, khép hờ cũng phải biết khép có chừng mực... nó lại thò một tay và một ... chân vào trong cánh cửa ấy thì .. ;)) không khép hờ nổi nữa đâu.
Con gái là thế ^^ khi chưa có gì thì còn e ấp, hờ hờ, khép khép... nhưng một khi cánh cửa đó đã mở thì nó sẽ mở toang ^^ tôi hiểu và tất cả chúng tôi đều hiểu.


Cái hay là ở chỗ: Phải biết khép cho vừa và càng dai càng tốt:x đó là 1 trong những bí quyết Hạ&Chiếm Bạn Trai đấy :x
 
383.gif
vâng và bí quyết của kẻ khàm phá là dùng dùi , đục , xẻng bằng mọi giá để mở toang cánh cửa , có cố thủ th2i sẽ ó tấn công qui luật muôn đời ;))
 
383.gif
vâng và bí quyết của kẻ khàm phá là dùng dùi , đục , xẻng bằng mọi giá để mở toang cánh cửa , có cố thủ th2i sẽ ó tấn công qui luật muôn đời ;))

Thì chiếm cái thành càng lâu, càng lắm mưu kế, kế hoạch thì càng khoái càng nổi tiếng.

Cũng như chơi Đá Bóng: Đối thủ càng ngang cơ, lỳ lợm thì càng thích thú chứ chưa gì đã ấn định tỷ số rồi đâu còn hay :> :> :>
 
Mục đích của chúng tôi là làm bàn và sở thích của chúng tôi là lắt léo #>:)
@ThanhQuynh: nói cho cố vào ;)) rồi .......... #>:)
 
Mục đích của chúng tôi là làm bàn và sở thích của chúng tôi là lắt léo #>:)
@ThanhQuynh: nói cho cố vào ;)) rồi .......... #>:)

Rồi sao :'> Có sao đâu đang Tâm Sự mà :> :>
 
Khép hờ thì mang lại sự tò mò thích thú hơn đối với Kẻ Khám Phá. 1 cái thành lúc nào cũng mở toan thì đâu còn hứng thú gì đối những Kẻ Khám Phá

1 chút hởn dỗi + 1 vài dỗi hờn + 1 tẹo ủy mị là 1 đòn Cri Atk đối với mấy Kẻ Khám Phá đấy
Tưởng con gái bây giờ gặp mấy Kẻ Khám Phá đều Ctrl + A hết chứ , nhiều lúc muốn delete mà các bé vẫn níu kẻo xài backup =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top