Bạn sợ gì trong game và khi chơi game ?

híc...chơi mấy game như doom III làm mấy phen suýt nữa thì té ghế, đang soi đèn pin tự dưng có cái mặt ở đâu thò ra...ặc ặc. Hay là chơi Silen hills có lần bị dọa sợ quá tắt máy lun...nhưng đến 1 lúc sau lại bật máy chơi típ kekekke
 
sợ nhất là đang chơi DOA:Ex mà bị phụ huynh bắt haha mặc dù mình lớn òi
 
Em cũng thấy vô cùng thú vị,như mấy anh nói,sợ thì nhiều khi do cảnh,vô cái phòng mà bị bôi đầy máu là chết khiếp rồi.
hay là bây h mình thử tưởng tượng một sáng thức dậy ở VN,ko thấy mọi người đầu mà chỉ thấy zombie đi qua đi lại,mình làm gì ha ?Tự tử (khỏi chết đau đớn) hay survive ?
 
- Chơi mấy game kiểu như thế nó mới kích thích, sợ quái gì, sợ chưa Save mà cúp điện thôi :)) ....
- Còn Game xxx thì bình thường :"> ....
 
Hờ hờ, sợ nhất ngồi xem Silent Hill :nailbit: (Nếu là mình thì Unistall luôn) Ngồi nhìn ông anh chơi SH3 trên màn hình máy tính còn đỡ vì chất lượng còn kém, nhưng khi chuyển sang TV out thì....

Ấn tượng nhất cái đọan đầu SH3, lúc ở trong WC khi gõ cửa phòng thì thấy có tiếng gõ cửa lại... sau đọc Wikipedia thì mới thấy cái chuyện tiếng gõ cửa phòng WC mặc dù không có ai là một tin đồn nổi tiếng tại Nhật... các bạn thử gõ cửa WC mình xem nhé :-s
 
sợ trong HL2, đoạn sau ravenholm ( ko biết đúng ko ), đi tới đó từ năm ngoái đến giờ HL2 vẫn còn trong máy mà ko dám chơi tiếp :| với màn Catacomb trong Far Cry, đang đi mức realistic chết tá lả với mấy con quái vật từ đâu đâu chui ra mà ko kịp bắn, toàn đập chuột vào bàn phím vì giật mình
còn chuyện sợ gì khi chơi game, thì sợ nhất là bị nhốt 1 mình trong cái phòng nhỏ tí, tối thui với 1 cái computer cực xịn mà lại ko có chỗ nào cắm điện =))
 
Tớ chơi Ravenholm chưa gì ở dưới cái thang leo lên thị trấn đã thấy 2 cái xác không da, lấy tinh thần 2 3 phút mới dám qua :whew: Vừa leo lên chưa gì đã thấy xác zombie + headcrab lổn ngổn, đã thế lại có chân của zombie treo tòng teng ở trên thân cây nữa chứ.... vừa nhìn vào trong lại thấy nửa trên của nó là một cái xác bê bết máu, đặt lên trên cái bệ... ui cha, vội quit luôn! Sau khi lấy tinh thần 1 hôm mới dám chui qua nó (sau một hồi cố gắng đấy cái xác đi bằng súng gravity gun, có cái thùng sơn bắn vào trắng xóa hài vãi :)) )

Bàn đấy chơi qua cũng không gặp gì khó khăn mấy (ngoại trừ phải lấy tinh thần... vài chục lần) vì cái lỗi tắt AI tệ hại của bản crack :| Định nhờ họ hầngmu bản gốc lúc đi du lịch nhưng nghĩ lại đọan Ravenholm (hay còn gọi là Rêsidnt Evil HL theo fan gọi) mà sởn gai óc.
 
ha ha chơi HL2 lợi dụng vụ AI disable đến đoạn nào hãi hùng quá thì cứ để mấy thằng zombies đứng đó mình vác súng chạy qua thiệt lẹ sau đó bật lên lại là coi như qua màn :D
 
Nhưng vẫn phải gõ lệnh AI enable nếu không mấy đọan không có gã mục sư lên giúp mình để trigger cho các sự kiện khác :|
 
thực ra game nó hù mình chủ yếu qua kịch bản game thui, chứ nói thật chơi mấy cái game mà cứ show mấy cảnh máu me tùm lum, bắn giết chặt chém tui chả sợ, tự dưng cảnh vắng lặng mà nghe kẹt 1 cái mới khiếp chứ ::(
 
sợ nhất là đang chơi DOA:Ex mà bị phụ huynh bắt haha mặc dù mình lớn òi

Mình chơi DOA:Ex mà ba mình còn khoái nữa:x, mặc dù trong phòng có con nít.
 
sợ nhất là màn AI game bị lỗi => kô típ tục được :((
 
Chơi SH đi vào bệnh viện, trường học trên tay chỉ cầm 1 cây rìu nghe tiếng radio mà run vãi đái. Đó là cái sợ trong game.

Cái sợ khi chơi game còn ác hơn gấp bội. Vừa chơi vừa canh chừng phụ huynh tóm được T___T bắt được là nát đít.
 
Ặc SH là game kinh dị mà kô đáng sợ thì làm sao gọi là kinh dị
 
Doom 3, The Thing...... ám ảnh :'>
Tối lần đầu ngồi chơi tắt loa , 15' phút sau tắt máy ... để sáng mai chơi típ :'>
Mặc dù cái Doom 3 làm sợ thật.. nhưng muốn chơi để biết cốt truyện thế nào nên vẫn cứ cắm đầu ngồi chơi:'>
 
Sợ nhất là chơi game mà mình gục đầu xuống ngủ từ hồi nào kô hay :D :D :D :D
 
Sợ nhất game xem đoạn quảng cáo đầu thì hay , nhưng vừa vào đã thấy mất cảm tình ><
 
ghét nhất là chơi lại từ mấy đoạn save xa, tức sôi maú
 
cái đó thì thông cảm được thui ghét nhất là khi chơi bị văng ra ngoài :D
 
Sợ nhất là bỏ sót bí mật hay ngóc ngách nào đấy trong game hành động + phiêu lưu, RPG........

Sợ chưa giết sạch quân hay chưa mở hết bản đồ trong game strategy.....

Sợ chưa unlock được cái bonus nào đấy trong game......



Vì thế cho nên cả 2 năm qua mới chơi được hết .......3 game.....:))
 
Back
Top