bạn thiếu tiền - đòi làm sao

  • Thread starter Thread starter yugioh!
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bro còn đỡ, mình có cái máy điện thoại, cho thằng bạn mượn, nó đem đi bán luôn, tới khi mình hỏi lại thì nó trốn mất tiêu, không làm sao liên lạc được, mà đây là bạn thân chơi với nhau mấy năm trời rồi đấy nhé.
bi h nó vẫn còn là bạn thân của bác à :x :x
@yugioh: nó ko phải bạn thân thì cứ đòi :-" sứt mẻ gì thì kệ cm nó :))
 
thể loại này bác nên coi là bạn nữa hay ko ??? Theo kinh nghiệm của em ko bao h cho bạn suýt thân vay $. ... lúc đòi khó lắm :X
 
Tớ thì chỉ có 200k cho nhỏ bạn mượn hồi năm trc và mãi cho đến giờ ko thấy nhắc gì đến nữa :((, và cũng chẳng biết làm sao để đòi.
 
tự hứa k wa' tin vào ai nữa =((
 
dịch vụ đòi nợ mướn đây .
dưới 1m thì 1/3 huê hồng ..........
sao ???????????
 
giờ thì mình đang cần tiền gấp làm ít chuyện
nhưng thằng bạn thì thiếu dai quá
cách đây hơn 1 năm nó thiếu hơn 1m
trả từ từ giờ còn 300k thì nó im hơi lặng tiếng
đòi thì nó lại cứ nhây nhây ra
chả biết làm sao với nó cả
giờ đang cần tiền gấp để mua ít đồ xài (ko mua thì chết ngay)
mà đòi rắn thì nứt mẻ tình cảm bạn bè hết, còn đòi nhẹ nhàng thì nó cứ nhây ra
các bác chỉ em ít chiêu để đòi cái
tuần sau mà ko có tiền chắc chết
note: tuần 3 của tháng mới đc lãnh lương =((
mà lương vừa rồi mình xài hơi quá tay rồi >_<


Nếu ngừoi đó có khả năng trả mà vẫn ko trả thì người đó ko coi em là bạn đâu, nên em cũng khỏi cần xem ngừoi ta là bạn mà "sợ mất"! Tình bạn phải xuất phát từ 2 phía. Cứ việc đòi thẳng, nếu vẫn ko trả thì lại nhà nói chuyện với ba mẹ của ng. đó! :)
 
Đòi rắn mới là cách để giữ tình bạn, nếu nó thật sự đàng hoàng thì nó sẽ trả, còn nếu nó cứ cù nhây thì tốt nhất ko nên chơi với thể loại đó nữa.
 
dịch vụ đòi nợ mướn đây .
dưới 1m thì 1/3 huê hồng ..........
sao ???????????

xin lỗi, đất VN ngoài chính quyền nhà nước tớ chưa ngán ai cả ^_^
 
đập chết cái thằng đó đê, đến gặp cha mẹ nó nói rõ ràng.

à, đọc qua vụ chú này tui nhớ lại 1 chuyện hồi xưa của con vợ tui cũng bị thế rồi.

hồi đó nó cho thằng bạn hàng xóm mượn 2 trăm ngàn, mãi ko thấy trả rồi nó xù luôn, đến gặp cha mẹ thằng đó nói chuyện thì cha mẹ nó bảo là, Ai biểu mày ngu cho nó mượn giờ qua đòi tao làm gì ?

vãi chưởng luôn.
 
nói chung đây là vấn đề nhạy cảm, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được tình bạn và tiền bạc, cần giữ và cần bỏ cái nào...
 
ôi, bạn bè kiểu đó thì phắn đi cho rồi, tiếc gì tình bạn kiểu này ? nó có coi mình là bạn đâu =)) đòi thẳng cổ, ko trả đập thẳng mặt =))
 
Mình chưa từng mượn ai quá 100k ,mà trước h chỉ mượn của 2 thằng bạn ,những lúc cần gấp lắm mới mượn ,còn thiếu nhiều thì gọi về cầu cứu mẹ thôi ;;)

Ngại nhất là đụng đến chuyện tiền bạc đấy :p
 
Vãi đạn thằng bạn của chủ topic
Tốt nhất là khỏi bạn bè gì nó nữa
Mình thì bạn thân mà tin tưởng mới cho mượn tiền :'> Còn các ông có máu lô đề thì khỏi, thân cũng đành bất lực :D
 
Nói không phải bom chứ khoản 1 năm trước tui từng kô còn 1 cắc mà thằng bạn thân wa mượn 500k tui đem đt đi cầm cho mượn vì nó có việc gấp phải xoay tiền, còn mấy thằng mượn 100 200k lấy sài thì miễn!

Bỏ ra mấy trăm ngàn mua được tính cách 1 người là giá rẻ đó bạn, nhìu người khuyên như vậy rồi kô biết chủ topic còn suy nghĩ gì nữa ?!?
 
suy nghĩ xem đòi tiền thế nào chứ chẳng lẽ suy nghĩ xem có nên làm bạn với hạng người đó ko à ? =))
 
tình hình là sau đoạn chat nói chuyện đó là nó im luôn đến giờ
bó tay rồi
nên dùng biện fáp mạnh thôi
mình gặp tình trạng cấp báhc mới cần chứ 300k có thấm thía gì đâu chài >.<
 
Trừ khi nó đã đi làm hoặc ra ở riêng rồi.
Còn k0 cứ đến đặt vấn đề với phụ mẫu nó.
K0 phải là đòi phụ mẫu nó trả mà là muốn phụ mẫu nó tác động để buộc nó phải tự mang trả cho mình.

K0 thân cũng chẳng có gì phải đắn đo.
Nếu bí wá thì "bắt cóc" 1 vật gì của nó có giá trị tương đương để gây áp lực.

Nhân nhượng với loại này chỉ tổ thiệt mình.
Vô độc bất trượng phu. :devil:
 
tình hình là sau đoạn chat nói chuyện đó là nó im luôn đến giờ
bó tay rồi
nên dùng biện fáp mạnh thôi
mình gặp tình trạng cấp báhc mới cần chứ 300k có thấm thía gì đâu chài >.<

còn đây thì kể cả chính quyền vn kể cả điều hành gamevn cũng coi như ỉn thôi .
tâm đầu ý hợp không hả ? :-*
 
2 đứa yêu nhau thôi ?
 
Back
Top