bàn về Lã Bố

Đinh Nguyên dạy dỗ Bố hồi nào ko biết, chỉ biết Nguyên mượn sức Bố để đánh Trác => lợi dụng rõ wá, ko đi mới là ngu

Vậy cho hỏi Đổng Trác có dùng Bố để chống các nước khác ko thế ??? ?:)) , Trác cho Bố ra dữ ải => còn khôn quá mà !!!!!!!!!
 
Đồng chí wiwi đơn phương độc chiến quần hùng ^^ .Nhưng do đồng chí cãi dựa trên các giá trị đạo đức và tinh thần hiệu con rệp :)) nên anh em với tinh thần nhân nghĩa đấu ko lại :D .Đúng là 1 nhân vật lưởi dài 3 tấc miệng mỏng như ko :)) :))
 
Warheit nói:
Vậy cho hỏi Đổng Trác có dùng Bố để chống các nước khác ko thế ??? ?:)) , Trác cho Bố ra dữ ải => còn khôn quá mà !!!!!!!!!
uh khôn đc 1 lúc nhưng mà ngu dài dài mà .. chả thế mà sau này Trác chả bị Lã Bố giết là gì
 
wiwi nói:
Bỏ chỗ tối tìm chỗ sáng mà là ngu à? :D
Trả hết ân tình rồi mà bỏ đi thì là bất nghĩa hử? vậy phải giống như Quan Công mới là nghĩa sao :))
Theo Đổng Trác mà là chỗ sáng hả? Trả hết ân tình bằng cách giết người ta hả? Vô ơn cũng được, nhưng đừng có lấy oán tra ơn.
wiwi nói:
Thế nào là vô ơn? ân tình trả ếht thì còn ơn nghĩa gì? Nguyên và Trác rốt cục cũng vì muốn dùng Bố nên mới đãi trọng, như vậy là một cuộc giao dịch tay đôi, ai ngờ nửa chừng Bố phá hiện chúng lật kèo nên giết đi mới đúng là tay trí giả :))
Bố giết họ Đinh vì tiền là tra ơn cho họ ĐInh sao. NGuyên và Trác dù có lợi dụng LÃ BỐ thì Bố không báo ơn thìu cũng đừng lấy oán mà trả. MÀ tình hình của Bố cũng đâu đến nỗi bị bắt chẹt mà làm mấy trò đó.
wiwi nói:
sorry, TQDN 3 thực 7 hư, chưa biết chuyện đó có là thực ko? theo tôi thì nó còn có vẻ hơi xạo vì KM dặn dò thì trong Ngũ Hổ Tướng có ai dám xem thường? ấy chắc là La quán Trung muốn đề cao cái tài đoán trước và thao lược của KM vậy thôi!
Cái đây thì không cần tài thao lược cao như Km cũng biết. Đông Ngô là bạn phải hoà hoãn là đương nhiên, Tào Tháo là kẻ thù thì phải đề phòng là đương nhiên. Dặn dò QV như thế thì KM lẽ nào không làm được.
wiwi nói:
Vớ vẩn, như vậy Trần Liễu, Trần Cảnh, cho chí Trần Quốc Tuấn chạy theo Trần Thủ Độ là kẻ phản tặc (của nhà Lý) thì trung hay gian?
Họ Trần theo họ Trânthì đó là cái nghĩa. Mà lúc đó họ Lý đã suy thoái rồi, cũng phải cần có mà nhà mạnh hơ lên thay chứ.
wiwi nói:
chuyện phản thần hay ko chỉ là trò trẻ con của bọn hủ nho, sao bằng cơ nghiệp muôn đời của người hùng chứ :D
Người anh hùng thì phải biết lúc nào cần giúp nước, lúc nào cần khởi nghĩa.
wiwi nói:
Sa cơ thất thế là "ngu như chó" thì ko chỉ Bố "ngu như chó" mà triều Tây Sơn của ta cũng vậy-nói theo Dragon!
Tôi chửi LÃ Bố ngu như chó. là vì hắn tự hại mình
wiwi nói:
Thế nào là lời trung? thế nào là lời gian? Sầm Hôn khuyên Tôn Hạo chăng xích ngăn thuyền là trung hay gian? Bọn quân sư của Viên Thiệu bày kế hãm hại lẫn nhau là trung hay gian?[\QUOTE]
Sầm Hồn bất tài sao sanh bằng Trần Cung được.
 
dragon nói:
Theo Đổng Trác mà là chỗ sáng hả? Trả hết ân tình bằng cách giết người ta hả? Vô ơn cũng được, nhưng đừng có lấy oán tra ơn.
Nguyên dùng Bố bất quá như tên lính hộ vệ, như bộ tướng bên cạnh, chứ Trác dùng Bố thống lĩnh hết binh quyền. Trác thấy Bố là mến tài muốn dùng ngay, còn Nguyên nuôi Bố mà ko biết đang nuôi hổ (rồi bị nó vồ :D), thế thì ít ra Trác cũng sáng hơn Nguyên :))
dragon nói:
Bố giết họ Đinh vì tiền là tra ơn cho họ ĐInh sao. NGuyên và Trác dù có lợi dụng LÃ BỐ thì Bố không báo ơn thìu cũng đừng lấy oán mà trả. MÀ tình hình của Bố cũng đâu đến nỗi bị bắt chẹt mà làm mấy trò đó.
Bố chính là nhân viên của "công ty Đinh Nguyên", chán cảnh nai lưng cày như bò (Bố so với Bò là đúng rùi :D) mà đồng lương ít ỏi bèn bỏ sang công ty "Đổng Thái Sư", quay về tiêu diệt công ty "Đinh Nguyên", chẳng có gì sai cả :)):))
dragon nói:
Cái đây thì không cần tài thao lược cao như Km cũng biết. Đông Ngô là bạn phải hoà hoãn là đương nhiên, Tào Tháo là kẻ thù thì phải đề phòng là đương nhiên. Dặn dò QV như thế thì KM lẽ nào không làm được.
Nói vậy là KM có dặn nhưng Quan Vũ óc heo nên ko nhớ ra, có fan của Quan Vũ ở đây ko? Dragon South chửi xéo thần tượng của các vị đây :))
dragon nói:
Họ Trần theo họ Trânthì đó là cái nghĩa. Mà lúc đó họ Lý đã suy thoái rồi, cũng phải cần có mà nhà mạnh hơ lên thay chứ.
Đúng như rứa, nhà Hán suy yếu rùi mà ko để nhà Đổng lên thay thì còn thiên lý gì nữa phải ko :))
dragon nói:
Người anh hùng thì phải biết lúc nào cần giúp nước, lúc nào cần khởi nghĩa.
Thế thì lúc nào là cần giúp nước? Nguyễn Kim ko chịu nhà Mạc chạy đi vực nhà Lê mục nát thì là anh hùng ko? Bác Hồ của ta làm cách mạng dẹp bỏ triều Nguyễn chính thống thì là anh hùng ko? xin Dragon giải thích cặn kẽ để tiểu đệ mở đường ngu :))
dragon nói:
Tôi chửi LÃ Bố ngu như chó. là vì hắn tự hại mình
Có ai lại đi tự hại mình bao giờ, ngoại trừ bọn người đang muốn chết (mà Bố thì yêu đời lắm - vợ đẹp thế mà :D)
dragon nói:
Sầm Hồn bất tài sao sanh bằng Trần Cung được.
Lữ Bố xuii ko mua được bộ TQDN về đọc nên ko biết như thế, sao lại trách hắn, chỉ nên trách Trần Cung có cái tiếng phản phúc (bỏ nhà Hán theo Tháo, bỏ Tháo theo anh em họ Trương, bỏ anh em họ Trương theo Bố :D)
 
Nguyên dùng Bố bất quá như tên lính hộ vệ, như bộ tướng bên cạnh, chứ Trác dùng Bố thống lĩnh hết binh quyền. Trác thấy Bố là mến tài muốn dùng ngay, còn Nguyên nuôi Bố mà ko biết đang nuôi hổ (rồi bị nó vồ ), thế thì ít ra Trác cũng sáng hơn Nguyên
Sau đó Bố thấy Trác không sáng "đủ" để làm chủ mình nên lại tìm đến với người "sáng" hơn là Vương Doãn, sau Vương Doãn cũng mới "sáng" bằng cái đèn dầu nên bị bọn Quách Dĩ diệt, Bố muốn tìm người sáng hơn, mãi không tìm được, đến khi gặp được Tháo sáng như mặt trời thì xui lại gặp thằng bạn phản phúc Lưu Bị hại. Kể Bố cũng xui thật, cả đời chỉ mong gặp được theo người sáng mà cũng không được. :D :D
Bố chính là nhân viên của "công ty Đinh Nguyên", chán cảnh nai lưng cày như bò (Bố so với Bò là đúng rùi ) mà đồng lương ít ỏi bèn bỏ sang công ty "Đổng Thái Sư", quay về tiêu diệt công ty "Đinh Nguyên", chẳng có gì sai cả
Khổ nỗi công ty Trác lại cấm ngặt chuyện bia ôm, nên Bố lại theo công ty Vương Tư Đồ, quay lại diệt công ty Trác. Trách là trách thằng giám đốc không biết chiều ý Bố, chứ trách gì Bố, Bố có phải hạng bã đậu như Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Khổng Minh mà không biết chọn công ty sướng hơn. :hug: :D
Đúng như rứa, nhà Hán suy yếu rùi mà ko để nhà Đổng lên thay thì còn thiên lý gì nữa phải ko
Ấy, Trác chưa cướp ngôi nhà Hán, chỉ là giúp "ấu quân" trong lúc binh lửa, đừng nghi oan cho Trác. Lúc về triều, chắc là Lý Túc giả truyền chiếu nhường ngôi, Trác nghe kinh sợ quá vội vàng về kinh nhận tội chưa tận tuỵ, để đến nỗi Hoàng Thượng phải ra chiếu thư quái gở như vậy. Ai ngờ, bị thằng con nó lợi dụng để giết bố cướp vợ. :p :D
Thế thì lúc nào là cần giúp nước? Nguyễn Kim ko chịu nhà Mạc chạy đi vực nhà Lê mục nát thì là anh hùng ko? Bác Hồ của ta làm cách mạng dẹp bỏ triều Nguyễn chính thống thì là anh hùng ko? xin Dragon giải thích cặn kẽ để tiểu đệ mở đường ngu
Chí của Bố nằm trong phòng the, Bố đâu cần tiếng thơm mà phải giúp nước. :D
Có ai lại đi tự hại mình bao giờ, ngoại trừ bọn người đang muốn chết (mà Bố thì yêu đời lắm - vợ đẹp thế mà )
Yêu đời quá nên rất lạc quan, quân Tào vây thành nhưng vẫn ngôi uống rượu hy vọng Tháo vì nhân đức mà rút quân.
Lữ Bố xuii ko mua được bộ TQDN về đọc nên ko biết như thế, sao lại trách hắn, chỉ nên trách Trần Cung có cái tiếng phản phúc (bỏ nhà Hán theo Tháo, bỏ Tháo theo anh em họ Trương, bỏ anh em họ Trương theo Bố )
Bố có biết thằng Sầm Hôn là thằng nào đâu mà so sánh? :D
 
wiwi nói:
Nguyên dùng Bố bất quá như tên lính hộ vệ, như bộ tướng bên cạnh, chứ Trác dùng Bố thống lĩnh hết binh quyền. Trác thấy Bố là mến tài muốn dùng ngay, còn Nguyên nuôi Bố mà ko biết đang nuôi hổ (rồi bị nó vồ :D), thế thì ít ra Trác cũng sáng hơn Nguyên :))
Wiwi không hiểu thế nào là một bộ tướng bên cạnh hả (nói là 1 tên lính hộ vệ thì hơi quá). Dùng Lã Bố làm bộ tướng bên cạnh chứng tỏ ĐInh NGuyên khá tin cậy LÃ Bố. Thế còn chuyện Trác cũng sáng hơn Nguyên hả, thế thì tại sao Trác chết ấy nhỉ? Mừng quá vì được phong vương nên đột tử sao? Wiwi trả lời giúp cho.
wiwi nói:
Bố chính là nhân viên của "công ty Đinh Nguyên", chán cảnh nai lưng cày như bò (Bố so với Bò là đúng rùi :D) mà đồng lương ít ỏi bèn bỏ sang công ty "Đổng Thái Sư", quay về tiêu diệt công ty "Đinh Nguyên", chẳng có gì sai cả :)):))
Chứng minh LÃ Bố phải cày như bò đi? Mà Bố đâu phải nhân viên. Cỡ của bố cũng là "phó giám đốc' rồi đó. Còn lương của Đinh Nguyên thì thấp hơn lương của Đổng Trác rồi (giống như người chính trực, liêm khiết giàu thế nào được với cẩu quan tham lam, ăn cướp của người ta)
wiwi nói:
Nói vậy là KM có dặn nhưng Quan Vũ óc heo nên ko nhớ ra, có fan của Quan Vũ ở đây ko? Dragon South chửi xéo thần tượng của các vị đây :))
Quan Vũ đâu có quên, chỉ là không thèm nghe KM thôi. Còn một phần nữa QV vốn ghét Ngô sẵn, nên dù có lời KM "ĐÔNG HOÀ TÔN QUYỀN" thì QV vẫn làm theo ý thích mình (bác ZHang Fei đâu, Wiwi chửi Quan Vũ là óc heo kìa, sao không vào hắn 1 trận )
wiwi nói:
Đúng như rứa, nhà Hán suy yếu rùi mà ko để nhà Đổng lên thay thì còn thiên lý gì nữa phải ko :))
Vậy thì nhà Nguỵ nối Hán cũng đâu có sai? Nhà Minh thấy cảnh nhà Hồ mà sang chiếm nước ta cũng đâu có sai? Nhà Thanh đem quân bình định Tây Sơn cũng đâu có sai?)
wiwi nói:
Thế thì lúc nào là cần giúp nước? Nguyễn Kim ko chịu nhà Mạc chạy đi vực nhà Lê mục nát thì là anh hùng ko? Bác Hồ của ta làm cách mạng dẹp bỏ triều Nguyễn chính thống thì là anh hùng ko? xin Dragon giải thích cặn kẽ để tiểu đệ mở đường ngu :))
Nếu nói là giúp nước cũng không được phải đạo lắm. Phải gọi là giúp dân thì mới đúng. Nguyễn Kim không theo mạc mà lao động đường phố Lê thì đó ,là có cái quan điểm lao động đường phố Lê đã ăn sâu vào tiềm thức rồi. bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là để đánh đuổi giặc ngoại xâm đấy chứ bộ. Sau này khi đọc luận cương của Lênin thì Bác mới biết con đường tốt nhất là xây dựng một chủ nghĩa xã hội==>triều Nguyễn phải kết thúc từ đây.
wiwi nói:
Có ai lại đi tự hại mình bao giờ, ngoại trừ bọn người đang muốn chết (mà Bố thì yêu đời lắm - vợ đẹp thế mà :D)
Thế mới bảo Bố ngu. Tự hại mình mà không biết. Mà xưa nay những kẻ tự hại mình nhiều người không phải là muốn chết đâu.
wiwi nói:
Lữ Bố xuii ko mua được bộ TQDN về đọc nên ko biết như thế, sao lại trách hắn, chỉ nên trách Trần Cung có cái tiếng phản phúc (bỏ nhà Hán theo Tháo, bỏ Tháo theo anh em họ Trương, bỏ anh em họ Trương theo Bố :D)
Bác nối sai rồi. Trần Cung đâu bỏ Hán theo Tào. ổng bỏ họ Đổng đấy chứ (lúc đó người nắm quyền đâu phải nhà Hán). Bỏ Tào vì thấy Tào ác quá. Trách Trần Cung là ổng chậm chạp quá, lại không yhức thời. nếu lúc đó bỏ quách LÃ Bố theo họ Lưu thì đâu đến nỗi.
 
sephiroth nói:
Sau đó Bố thấy Trác không sáng "đủ" để làm chủ mình nên lại tìm đến với người "sáng" hơn là Vương Doãn, sau Vương Doãn cũng mới "sáng" bằng cái đèn dầu nên bị bọn Quách Dĩ diệt, Bố muốn tìm người sáng hơn, mãi không tìm được, đến khi gặp được Tháo sáng như mặt trời thì xui lại gặp thằng bạn phản phúc Lưu Bị hại. Kể Bố cũng xui thật, cả đời chỉ mong gặp được theo người sáng mà cũng không được.
trời ơi, chí lý chí lý, cha mẹ sinh đệ nhưng hiểu đệ chỉ có Sep :))
sephiroth nói:
Khổ nỗi công ty Trác lại cấm ngặt chuyện bia ôm, nên Bố lại theo công ty Vương Tư Đồ, quay lại diệt công ty Trác. Trách là trách thằng giám đốc không biết chiều ý Bố, chứ trách gì Bố, Bố có phải hạng bã đậu như Triệu Vân, Quan Vũ, Trương Phi, Khổng Minh mà không biết chọn công ty sướng hơn.
ấy, đúng như thế, cũng bởi các công ty trong nước lương bổng ít ỏi nên người Việt chạy sang nước ngoài làm thuê, cái lý của Bố cũng tương tự, thật là người đi kịp thời đại :))
sephiroth nói:
Ấy, Trác chưa cướp ngôi nhà Hán, chỉ là giúp "ấu quân" trong lúc binh lửa, đừng nghi oan cho Trác. Lúc về triều, chắc là Lý Túc giả truyền chiếu nhường ngôi, Trác nghe kinh sợ quá vội vàng về kinh nhận tội chưa tận tuỵ, để đến nỗi Hoàng Thượng phải ra chiếu thư quái gở như vậy. Ai ngờ, bị thằng con nó lợi dụng để giết bố cướp vợ.
ko phải, đây là cái mưu gian của Vương Doãn mong đoạt cơ đồ, vu oan cho Đổng Thái Sư, Ôn Hầu lòng sục sôi nợ nước thù nhà (vợ :D) nên ra tay hơi nóng vội, thế là 2 cha con Bố đều vô tội, Vương Doãn bày mưu gian hiểm như thế mới là đầu sỏ, La Quán Trung ko biết nội vụ mới viết lung tung, may mà có huynh đệ mình sáng mắt nhìn hết chân tướng, thật là anh hùng cùng chí :))
sephiroth nói:
Yêu đời quá nên rất lạc quan, quân Tào vây thành nhưng vẫn ngôi uống rượu hy vọng Tháo vì nhân đức mà rút quân
ôi thương thay, người hùng bị trời hại, cũng tựa tựa như An Dương Vương và Hậu Nghệ thuở nào, quả nhiên "Chữ tài đi với chữ tai một vần"! :p
sephiroth nói:
Bố có biết thằng Sầm Hôn là thằng nào đâu mà so sánh?
Thấy chưa, thêm một tội thiếu trách nhiệm giáo dục của Đinh Nguyên, ắnh chết là đáng kiếp, ko chịu mua sách sử về cho Bố đọc, tội nghiệp! :))
 
Wiwi không hiểu thế nào là một bộ tướng bên cạnh hả (nói là 1 tên lính hộ vệ thì hơi quá). Dùng Lã Bố làm bộ tướng bên cạnh chứng tỏ ĐInh NGuyên khá tin cậy LÃ Bố. Thế còn chuyện Trác cũng sáng hơn Nguyên hả, thế thì tại sao Trác chết ấy nhỉ? Mừng quá vì được phong vương nên đột tử sao? Wiwi trả lời giúp cho.
ko biết, chỉ biết Nguyên dùng Bố mà ko trao cho quyền riêng, cứ như một con trâu bên cạnh để dành sai bảo, thật là buồn cho anh hùng tiểu dụng :p!
Trác chết là tại vì..như huynh Sephiroth suy luận, bất tất phải tranh luận :D
Chứng minh LÃ Bố phải cày như bò đi? Mà Bố đâu phải nhân viên. Cỡ của bố cũng là "phó giám đốc' rồi đó. Còn lương của Đinh Nguyên thì thấp hơn lương của Đổng Trác rồi (giống như người chính trực, liêm khiết giàu thế nào được với cẩu quan tham lam, ăn cướp của người ta)
"phó giám đốc" vào tiệc đứng một bên, ra trận cưỡi ngựa bên cạnh, còn khá hơn con chó giữ nhà ở chỗ là ko phải ăn trong máng :)) Việc Lữ Bố cày như bò chứng minh qua sức mạnh của Bố, ko lẽ mới sinh ra Bố đã vật chết trâu à :))
Nếu nói là giúp nước cũng không được phải đạo lắm. Phải gọi là giúp dân thì mới đúng. Nguyễn Kim không theo mạc mà lao động đường phố Lê thì đó ,là có cái quan điểm lao động đường phố Lê đã ăn sâu vào tiềm thức rồi. bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là để đánh đuổi giặc ngoại xâm đấy chứ bộ. Sau này khi đọc luận cương của Lênin thì Bác mới biết con đường tốt nhất là xây dựng một chủ nghĩa xã hội==>triều Nguyễn phải kết thúc từ đây.
Thế thì Bố giúp dân trừ Đinh Nguyên dứt chuyện chiến tranh ở kinh đô, giúp dân giết Trác bạo ngược giữ yên thiên hạ (ko thì 18 chư hầu lại kéo đến), thấy Tào Tháo tàn hại dân chúng nên mới chiếm Bộc Dương bắt hắn lui binh, sau lại vì sợ Trương Phi giữ Từ Châu nhộn dân nên mới xung phong giữ giùm, thật là đại nhân đại nghĩa :))
Thế mới bảo Bố ngu. Tự hại mình mà không biết. Mà xưa nay những kẻ tự hại mình nhiều người không phải là muốn chết đâu.
KM biết thân già sắp chết, ko thắng nổi Ngụy mà cũng cứ ráng lên thì quả thật là tự hại mình, ngu như chó :))
Quan Công biết bất hòa Đông Ngô là ko giữ nổi Kinh Châu mà vẫn cự tuyệt lời cầu hôn, thật là tự hại mình, ngu như chó :))
Lưu Bị biết có đạp bằng Đông Ngô thì Quan Trương cũng ko sống lại, tự mình hại mình chết, ngu như chó :))
Từ các đúc kết của Dragon thì ta có thể suy luận thêm nhiều thứ nữa :))
Bác nối sai rồi. Trần Cung đâu bỏ Hán theo Tào. ổng bỏ họ Đổng đấy chứ (lúc đó người nắm quyền đâu phải nhà Hán). Bỏ Tào vì thấy Tào ác quá. Trách Trần Cung là ổng chậm chạp quá, lại không yhức thời. nếu lúc đó bỏ quách LÃ Bố theo họ Lưu thì đâu đến nỗi.
Đúng như vậy, Trần Cung ko biết bỏ chỗ tối thì sai, còn Bố biết bỏ chỗ tối cũng sai (theo huynh nói) vậy thì phải làm sao mới đúng :))
 
wiwi nói:
ko biết, chỉ biết Nguyên dùng Bố mà ko trao cho quyền riêng, cứ như một con trâu bên cạnh để dành sai bảo, thật là buồn cho anh hùng tiểu dụng :p!
Ai bảo không trao cho Bố quyên riêng? Nên nhớ Lý Túc gặp Bố trong trại riêng, lại có Trương Liêu, Cao Thuận làm tướng dưới quyền==>Bố là lính sao có quyền to thế?
wiwi nói:
"phó giám đốc" vào tiệc đứng một bên, ra trận cưỡi ngựa bên cạnh, còn khá hơn con chó giữ nhà ở chỗ là ko phải ăn trong máng :)) Việc Lữ Bố cày như bò chứng minh qua sức mạnh của Bố, ko lẽ mới sinh ra Bố đã vật chết trâu à :))
Nói như huynh thì Triệu Vân cũng khác gì con chó giữ nhà? Tệ hơn là còn bị chủ đuổi đi chỗ khác để "gặm xương" nữa (Hồi Lưu Bị suýt bị Sái Mạo hại và hồi sang Đông Ngô cầu hôn). Thế nếu họ Đinh không tin tưởng LÃ Bố thì dám cho hắn đứng bên cạnh không? Dám cho hắn cùng mình đi vào chỗ nguy hiểm không? Còn việc chứng minh Lã Bố cày như bò như huynh nói thì... Huynh năm nay học lớp mấy vậy?
wiwi nói:
Thế thì Bố giúp dân trừ Đinh Nguyên dứt chuyện chiến tranh ở kinh đô, giúp dân giết Trác bạo ngược giữ yên thiên hạ (ko thì 18 chư hầu lại kéo đến), thấy Tào Tháo tàn hại dân chúng nên mới chiếm Bộc Dương bắt hắn lui binh, sau lại vì sợ Trương Phi giữ Từ Châu nhộn dân nên mới xung phong giữ giùm, thật là đại nhân đại nghĩa :))
Thế mà sau khi giết họ Đinh xong rồi thì 18 chư hầu lại lục tục kéo đến trừ họ Đổng. Giữ thiên hạ, dứt chiến tranh kiểu LÃ BỐ tôi mới thấy lần đầu?!! Không có Trần Cung nói thì chắc LÃ BỐ còn đứng đó xem Tào Tháo giết sạch nhà ĐÀO CUNG TỔ!!! Thế Tào Báo mà không bị ăn đòn chắc LÃ BỐ xem Trương Phi chém sạch dân trong thành quá!!!
wiwi nói:
KM biết thân già sắp chết, ko thắng nổi Ngụy mà cũng cứ ráng lên thì quả thật là tự hại mình, ngu như chó :))
Quan Công biết bất hòa Đông Ngô là ko giữ nổi Kinh Châu mà vẫn cự tuyệt lời cầu hôn, thật là tự hại mình, ngu như chó :))
Lưu Bị biết có đạp bằng Đông Ngô thì Quan Trương cũng ko sống lại, tự mình hại mình chết, ngu như chó :))
Từ các đúc kết của Dragon thì ta có thể suy luận thêm nhiều thứ nữa :))
KM lục xuất Kỳ Sơn đánh Nguỵ cho bằng được là đã lỡ hứa với LB rồi. Mà ổng sắp chết rồi nên mới cố, đằng nào cũng chết mà còn lưu danh muôn đời. QV không muốn con gái mình lấy con trai họ Tôn thì về tình về lý đều hợp. Nhưng ổng dốt ở chỗ là không biết ngoại giao. Còn việc Lưu BỊ muốn đạp phẳng ĐÔNG NGÔ thì dúng là ổng ngu như chó!!!
wiwi nói:
Đúng như vậy, Trần Cung ko biết bỏ chỗ tối thì sai, còn Bố biết bỏ chỗ tối cũng sai (theo huynh nói) vậy thì phải làm sao mới đúng :))
LÃ BỐ đúng là bỏ chỗ tối nhưng lại đâm đầu vào chỗ tối hơn. Đã ăn nhờ ở đậu mà lại còn coi khinh chủ nhà!!!
 
ko biết, chỉ biết Nguyên dùng Bố mà ko trao cho quyền riêng, cứ như một con trâu bên cạnh để dành sai bảo, thật là buồn cho anh hùng tiểu dụng !
Thì Lã Bố cũng chỉ thuộc hàng trâu chó thôi Đinh nguên tốt với hắn thế hắng con fthịt thì không là trâu là gì ,ngu gì mà ngu hết mức ,LB suy cho cùng cũng chỉ là kẻ hám lợi ,thấy lợi thì quên nghĩa .Người như vậy thì chỉ là thuộc hàng động vật thôi.
Thế thì Bố giúp dân trừ Đinh Nguyên dứt chuyện chiến tranh ở kinh đô, giúp dân giết Trác bạo ngược giữ yên thiên hạ (ko thì 18 chư hầu lại kéo đến), thấy Tào Tháo tàn hại dân chúng nên mới chiếm Bộc Dương bắt hắn lui binh, sau lại vì sợ Trương Phi giữ Từ Châu nhộn dân nên mới xung phong giữ giùm, thật là đại nhân đại nghĩa
Đinh Nguyên thì có tội gì với Dân vậy wiwi có tội vì dám chống lại Đổng trác bạo ngược ,lấn quền vua .Giúp vua thì bị coi là người hại dân à.Wiwi lại còn c angợi hắn khi hắn giết đổng trác nữa chứ thật là hết biết ,LB giết đỏng trác đâu phải vì dân àm chỉ vì một kẻ đàn bà thôi,chứ cỡ hắn thì nghĩ nổi việc gì chứ.
KM biết thân già sắp chết, ko thắng nổi Ngụy mà cũng cứ ráng lên thì quả thật là tự hại mình, ngu như chó
Quan Công biết bất hòa Đông Ngô là ko giữ nổi Kinh Châu mà vẫn cự tuyệt lời cầu hôn, thật là tự hại mình, ngu như chó
Lưu Bị biết có đạp bằng Đông Ngô thì Quan Trương cũng ko sống lại, tự mình hại mình chết, ngu như chó
Sai bét KM chưa từng nói là không thắng nổi nguỵ điều này phản đối wiwi ,chú hãy về đọc lại Tam quốc đi nhé.
_Quan vũ cự tuyệt thì cũng có cái lý của nó ,ông không thich thì khong làm thôi ,đúng là một người chính trực đáng hoan nghênh.
_LB kéo quân chinh phạt nGô cũng chẳng có gì là sai vừa trả thù cho em lại vừa có thể bình định thiên hạ (nếu thắng ).Nếu mà chẳng báo thù cho em thì thật chẳng đáng làm con người nữa ,giả sử wiwi vướng phải trường hợp của LB thì sẽ sử lý thế nào ,chắc là wiwi sẽ không đi báo thù đâu mà ngược lại chắn là wiwi nhà ta sẽ sai người mang quà sang biếu để nó khỏi giết mình nhỉ.Nếu mà wiwi làm được như thế thì đúng là đáng bái phục đấy.
 
dragon nói:
Ai bảo không trao cho Bố quyên riêng? Nên nhớ Lý Túc gặp Bố trong trại riêng, lại có Trương Liêu, Cao Thuận làm tướng dưới quyền==>Bố là lính sao có quyền to thế?
Đọc kỹ lại truyện sẽ thấy đó là Bố tự kén lấy chứ có phải tướng của Đinh Nguyên trao cho quản lãnh đâu :D
dragon nói:
Nói như huynh thì Triệu Vân cũng khác gì con chó giữ nhà? Tệ hơn là còn bị chủ đuổi đi chỗ khác để "gặm xương" nữa (Hồi Lưu Bị suýt bị Sái Mạo hại và hồi sang Đông Ngô cầu hôn). Thế nếu họ Đinh không tin tưởng LÃ Bố thì dám cho hắn đứng bên cạnh không? Dám cho hắn cùng mình đi vào chỗ nguy hiểm không? Còn việc chứng minh Lã Bố cày như bò như huynh nói thì... Huynh năm nay học lớp mấy vậy?
Có đâu, Triệu Vân được cùng Hoàng Trung đánh Hán Thủy, lại còn mấy phen được lãnh quân đi riêng, ấy cũng còn có quyền, chứ Bố cứ ru rú cạnh Đinh Nguyên ko à :))
Lữ Bố chắc chắn là do bị Nguyên ép cày như bò nên mới khoẻ như trâu, đó là quá trình lao động và phát triển đấy chứ, chẳng hạn như Trương Phi làm nghề mổ heo nên khỏe mạnh dị thường vậy :))
dragon nói:
KM lục xuất Kỳ Sơn đánh Nguỵ cho bằng được là đã lỡ hứa với LB rồi. Mà ổng sắp chết rồi nên mới cố, đằng nào cũng chết mà còn lưu danh muôn đời. QV không muốn con gái mình lấy con trai họ Tôn thì về tình về lý đều hợp. Nhưng ổng dốt ở chỗ là không biết ngoại giao. Còn việc Lưu BỊ muốn đạp phẳng ĐÔNG NGÔ thì dúng là ổng ngu như chó!!!
Hoá ra họ đều tự mình hại mình dù đã biết rõ à! Vậy từ suy luận của Dragon ta lại có thêm cụm từ cho họ : Ngu hơn chó :))
dragon nói:
LÃ BỐ đúng là bỏ chỗ tối nhưng lại đâm đầu vào chỗ tối hơn. Đã ăn nhờ ở đậu mà lại còn coi khinh chủ nhà!!!
huynh có biết lời bàn Quốc Sĩ và Thứ Dân của Dự Nhượng ko? ko biết thì tìm trong Xuân Thu Chiến Quốc xem thế nào là gia chủ và thuộc hạ nhé :D
 
to huynh Kechienthuat: tới giờ đệ đọc chính thức TQ cũng 4 lần rồi, còn đọc ko chính thức thì lâu lâu (chừng 1 tuần) lại bóc chừng 5-6 hồi ra nghiền ngẫm (để đỡ nhớ người yêu :D)
Thì Lã Bố cũng chỉ thuộc hàng trâu chó thôi Đinh nguên tốt với hắn thế hắng con fthịt thì không là trâu là gì ,ngu gì mà ngu hết mức ,LB suy cho cùng cũng chỉ là kẻ hám lợi ,thấy lợi thì quên nghĩa .Người như vậy thì chỉ là thuộc hàng động vật thôi.
Đinh Nguyên tốt với Bố ở chỗ nào :))
Đinh Nguyên thì có tội gì với Dân vậy wiwi có tội vì dám chống lại Đổng trác bạo ngược ,lấn quền vua .Giúp vua thì bị coi là người hại dân à.Wiwi lại còn c angợi hắn khi hắn giết đổng trác nữa chứ thật là hết biết ,LB giết đỏng trác đâu phải vì dân àm chỉ vì một kẻ đàn bà thôi,chứ cỡ hắn thì nghĩ nổi việc gì chứ.
Xuất binh dấy tướng làm động đến dân, tàn hại đồng ruộng, hư hỏng tổ phần, thật là tội Đinh Nguyên với dân lớn tày trời Lữ Bố thương dân hết mực, nên mới giết Nguyên giữ yên dân chúng, thật là đại nghĩa cử :))
Bố tưởng Trác là người vì dân, ko ngờ hắn là phản thần nên dù hắn "rất sáng'" (:D) nhưng cũng phải giết đi, thật đáng buồn, ngay cả Triệu Vân cẩn thận là thế mà còn chọn lầm chủ, thương thay, may mà giác ngộ cách mạng đúng lúc :))!
Sai bét KM chưa từng nói là không thắng nổi nguỵ điều này phản đối wiwi ,chú hãy về đọc lại Tam quốc đi nhé.
Tiêu Chu tâu rằng:
-Thần xem thiên văn thấy vượng khí phương Bắc thịnh lắm, ko sao đánh đổ được xin hãy hoãn việc Bắc phạt!
KM nói:
-Đạo trời biến đổi khôn lường, chớ nên câu chấp!

KM tinh thông lẽ trời là thế, chỉ vì ko muốn phụ lòng thác cô của Tiên Chúa mà hết lòng gắng sức, để lâm vào cảnh tự mình hại mình, thế là Dragon có cớ sỉ vả, bảo KM "ngu như chó", thương thay :))!
_Quan vũ cự tuyệt thì cũng có cái lý của nó ,ông không thich thì khong làm thôi ,đúng là một người chính trực đáng hoan nghênh.
Ôi, Quan Công vì trực mà "tự mình hại mình" ko ai chê, Bố thì vì nhân nghĩa ko chịu ra đánh làm nhọc quân dân mà bị sỉ vả, bất công wá :))
_LB kéo quân chinh phạt nGô cũng chẳng có gì là sai vừa trả thù cho em lại vừa có thể bình định thiên hạ (nếu thắng ).Nếu mà chẳng báo thù cho em thì thật chẳng đáng làm con người nữa ,giả sử wiwi vướng phải trường hợp của LB thì sẽ sử lý thế nào ,chắc là wiwi sẽ không đi báo thù đâu mà ngược lại chắn là wiwi nhà ta sẽ sai người mang quà sang biếu để nó khỏi giết mình nhỉ.Nếu mà wiwi làm được như thế thì đúng là đáng bái phục đấy.
Lưu Bị vì nghĩa mà "bỏ chữ nhân" (theo các anti-Lưu Bị) thật đáng khen, thế mà Dragon lại vin vào đó bảo Bị "ngu như chó", thương thay! :p
 
To Wwi
to huynh Kechienthuat: tới giờ đệ đọc chính thức TQ cũng 4 lần rồi, còn đọc ko chính thức thì lâu lâu (chừng 1 tuần) lại bóc chừng 5-6 hồi ra nghiền ngẫm (để đỡ nhớ người yêu
Đọc nhiều mà không nghiên cứu kĩ thì có ý nghĩa gì ,cuối cùng thì cũng là nước đổ lá khoai mà thôi.
Đinh Nguyên tốt với Bố ở chỗ nào
sAo lại không tốt ,quá tốt là đằng khác ,LÃ Bố là một kẻ mồ côi đựoc ĐInh Nguyên cưu mang ,dưỡng dục ,và nhận là con nuôi,cho ăn no mặc ấm,cho học hành tử tế ,thế mà đi nghe lời xúi dục,thấy họ cho con ngựa sướng quá quên cả nhgãi cha con .Dù gì thì tội giết cha cũng là bất hiếu ,MÀ ĐInh Nguyên thì chưa từng bạc đãi Lã Bố ,vậy mà LÃ Bố lại hành đọng không khác gì một con thú điên.

Xuất binh dấy tướng làm động đến dân, tàn hại đồng ruộng, hư hỏng tổ phần, thật là tội Đinh Nguyên với dân lớn tày trời Lữ Bố thương dân hết mực, nên mới giết Nguyên giữ yên dân chúng, thật là đại nghĩa cử
Bố tưởng Trác là người vì dân, ko ngờ hắn là phản thần nên dù hắn "rất sáng'" () nhưng cũng phải giết đi, thật đáng buồn, ngay cả Triệu Vân cẩn thận là thế mà còn chọn lầm chủ, thương thay, may mà giác ngộ cách mạng đúng lúc !
Bất kỳ một cuộc dấy binh nào cũng có cái giá của nó ,Đinh Nguyên thấy Trác Lộng hành ,át cả quyền vua ,đoì phế vua cũ lập vau mới ,mà trong khi đó Đổng Trác chưa lập đuợc công gì lớn cả .Đây là điều bất đạo,ĐInh Nguyên nổi dậy chống lại cũng là hợp lòng dân ,sao lại có thể nói là hại dân nhỉ.
Ôi, Quan Công vì trực mà "tự mình hại mình" ko ai chê, Bố thì vì nhân nghĩa ko chịu ra đánh làm nhọc quân dân mà bị sỉ vả, bất công wá

Lã Bố thì nhân Nghĩa gì chứ ,chẳng quá trong đầu hắn chỉ toàn bùn (chẳng có ýi óc nào :)) ) nên mới ra nông nỗi đó .Nếu hắn nghe lời Trần Cung thì đã không đến nỗi nào ,đằng này lại đi nghe lời một con đàn bà (đã qua tay thằng khác... :)) con tiện tỳ) nên mới thất thủ ,và mất mạng.ĐÁng khinh hơn là khi sắp chết lại tỏ ra nhu nhựơc đi cầu xin người khác ,để mong đựoc sống.đã là nam nhi thì phải dám làm dám chịu chứ .
Còn quan công chính trực mà bị chết thì vẫn luôn đựoc người đời ca tụng,nếu mà LÃ Bố hơn Quan Vũ thì sao khi LÃ Bố chết thì chẳng ai xót thương để tang,ngựoc lại kHI quan Vũ chết thì đựoc Dân mấy châu để tang ,lại còn lập đền thờ cho đến tận bây giờ.người ta nói Dân là vị quan vô tư nhất ,chắc wiwi hiểu điều này.
Lưu Bị vì nghĩa mà "bỏ chữ nhân" (theo các anti-Lưu Bị) thật đáng khen, thế mà Dragon lại vin vào đó bảo Bị "ngu như chó", thương thay!
__________________
LB không hề bỏ chữ Nhân vốn có của mình ,nếu nói về nhân nghĩa thì không ai bằng LB cả.Ông kéo quân chinh phạt Đong Ngô vừa trả thù cho em lại vừa mông thực hiện trí lớn của mình .đó là thống nhất thiên hạ,vậy không phải là một mũi tên trúng hai con chim sao ,tiếc rằng ông ta đã thất bại mà thôi.
 
TRích từ Wiwi
Lữ Bố chắc chắn là do bị Nguyên ép cày như bò nên mới khoẻ như trâu, đó là quá trình lao động và phát triển đấy chứ, chẳng hạn như Trương Phi làm nghề mổ heo nên khỏe mạnh dị thường vậy
Nói như wiwi thì cứ ai làm việc nhiêu thì là khoẻ chắc ,nếu thế sao lại không có 2trương phi hay là 2 lã bố trwỏ lên nhỉ ,thiên hạ này có nhiều người sống bằng nghề môt heo và làm ruộng lắm.Mà Lã Bố không đưọc Cầm quânc ũng có cái lý của nó .Đưọc Đinh nguên giao cho trọng trách là bảo vệ người cầm đầu còn gì,ta nên biết người cầm đầu là người quan trọng nhất ,nếu họ có mệnh hệ gì thì mọi đại sự đều đi tong hết.
 
wiwi nói:
Đọc kỹ lại truyện sẽ thấy đó là Bố tự kén lấy chứ có phải tướng của Đinh Nguyên trao cho quản lãnh đâu :D
Nhưng mà Lã Bố lúc đó có trại riêng rồi. Nếu là lính như huynh nói thì việc cơ mật lộ hết à?
wiwi nói:
Có đâu, Triệu Vân được cùng Hoàng Trung đánh Hán Thủy, lại còn mấy phen được lãnh quân đi riêng, ấy cũng còn có quyền, chứ Bố cứ ru rú cạnh Đinh Nguyên ko à :))
Nếu Đinh Nguyên khinh Lã Bố thì hắn cũng chỉ là một tướng nhỏ thôi, mà cũng đừng hòng được tới gần ĐInh Nguyên chứ nói gì tới việc suốt ngày đi theo họ Đinh. Cho Lã Bố đi theo mình lúc dự tiệc, cho đứng cạnh mình lúc ra trận, chứng tỏ Đinh Nguyên quý họ Lã lắm .Nếu không tin và quý Lã Bố, thì nào dám cho đi vào nơi hiểm ác như thế. Lỡ nó phản mình giết mình ngay trên bàn tiệc hay chém mình ngay sau lưng (giống Mã Đại chém Nguỵ Diên). Bây giờ ông cứ thủ đi hỏi mấy ông tổng giám đốc, giám đốc thì lúc đi họp bàn, tiệc tùng thì họ cho ai đi theo? Chắc chắn phải là một người đặc biệt tin cậy
wiwi nói:
Lữ Bố chắc chắn là do bị Nguyên ép cày như bò nên mới khoẻ như trâu, đó là quá trình lao động và phát triển đấy chứ, chẳng hạn như Trương Phi làm nghề mổ heo nên khỏe mạnh dị thường vậy :))
Huynh có biết thời Tần Thuỷ Hoàng, người ta dựng Vạn Lý Trường Thành vất vả thế nào không? Cứ nói như huynh thì người ở đó sau này đều khoẻ như trâu sau?!! Vậy sao tui chỉ thấy người ta chết dần chết mòn thôi!
Nói nữa thì thời loạn người ta làm việc nặng gấp mấy lần, lại đi phu nữa. vậy chắc họ khoẻ lên nhiều nhỉ? Khoẻ quá nên chết đầy đường đấy :whew:
QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN như huynh nói thì phải lao động ( hay tập luyện) đúng cách kết hợp với nghỉ ngơi sao cho phù hợp ( nghỉ nhiều quá thf ỳ, mà ít quá thì sức ít). Nếu họ ĐInh bắt Lã Bố cày nhưi bò thì chắc chắn là khôpng có đoạn nghỉ phù hợp==> Lã Bố nghẻo luôn rồi chứ còn đứng đó mà làm tướng #>:) #>:)
wiwi nói:
Hoá ra họ đều tự mình hại mình dù đã biết rõ à! Vậy từ suy luận của Dragon ta lại có thêm cụm từ cho họ : Ngu hơn chó :))
Tôi nói ngu như chó là cái bọn chỉ biết hung hăng với người khác, đến khi thất bại rồi thì lại cúi đầu xin tha, cuối cùng bị cả thiên hạ khinh bỉ ( chữ ngu như chó của tôi=dốt+khoác lác+nhục). Quan Vũ chết vẫn tỏ cái khí tiết anh hùng. Mà việc QV từ chối cho con gái mình lấy con trai họ Tôn về lý về tình đều hợp, nhưng ổng không biết cách nói (mà cũng có khi là đã lỡ hứa với LÃ MÔNG rồi nên...). Còn việc KM đánh Nguỵ thì là do đã hứa vơi Tiên Đế Lưu Bị. Tuy KM thất bại nhưng vẫn lưu danh ngàn thu. MÀ KM chết bênh cơ mà. Còn việc Lưu đánh Ngô để báo thù cho 2 em thì do Lưu quá nóng nảy X( . Nếu Lưu hợp sức vơi Ngô diệt Tào rồi thì Thục, Ngô tất xảy ra huyết chiến. Đến như thế thì việc báo thù anh em là ngay trước mắt.
wiwi nói:
huynh có biết lời bàn Quốc Sĩ và Thứ Dân của Dự Nhượng ko? ko biết thì tìm trong Xuân Thu Chiến Quốc xem thế nào là gia chủ và thuộc hạ nhé :D
Thế huynh có biết người anh hùng mưu lược phải như thế nào không? Đã là người mưu lược thì lúc chưa gặp thời ẩn mình, nép bóng chịu dưới người. Đến khi gặp thời thì nhảy ra, xoay chuyển đại cuộc. Mà lúc đã núp nhờ người khác thì phải tỏ ra khôn khéo, nếu không biết chiều ý họ thì cũng đừng làm họ phật lòng. Nếu đã ăn nhờ người ta mà vẫn tỏ ra mình hơn người ta thì chỉ là bọn hủ nho thô lậu mà thôi.
 
kechienthuat nói:
Đọc nhiều mà không nghiên cứu kĩ thì có ý nghĩa gì ,cuối cùng thì cũng là nước đổ lá khoai mà thôi.
đã có hàng chục triệu người (như huynh) nghiên cứu rùi thì đệ chỉ cần hỏi là xong ấy mà :))
kechienthuat nói:
sAo lại không tốt ,quá tốt là đằng khác ,LÃ Bố là một kẻ mồ côi đựoc ĐInh Nguyên cưu mang ,dưỡng dục ,và nhận là con nuôi,cho ăn no mặc ấm,cho học hành tử tế ,thế mà đi nghe lời xúi dục,thấy họ cho con ngựa sướng quá quên cả nhgãi cha con .Dù gì thì tội giết cha cũng là bất hiếu ,MÀ ĐInh Nguyên thì chưa từng bạc đãi Lã Bố ,vậy mà LÃ Bố lại hành đọng không khác gì một con thú điên.
Đinh Nguyên đi qua đường thấy Bố đang đứng ăn xin thì nghĩ thầm: "thằng này xài được" liền bước tới hỏi han ân cần, ra vẻ tội nghiệp khi biết Bố mồ côi, đem về nuôi giúp mấy công việc nặng nề, ko cần thuê nhân công. Sau thấy Bố cũng có chút võ khí nên đi vào tiệm lạc xoong kiếm 1 cây kích ngầu ngầu cho Bố bảo hộ vệ bên mình => có một con chó dữ bên cạnh mà còn biết nói tiếng người nữa :))
kechienthuat nói:
Bất kỳ một cuộc dấy binh nào cũng có cái giá của nó ,Đinh Nguyên thấy Trác Lộng hành ,át cả quyền vua ,đoì phế vua cũ lập vau mới ,mà trong khi đó Đổng Trác chưa lập đuợc công gì lớn cả .Đây là điều bất đạo,ĐInh Nguyên nổi dậy chống lại cũng là hợp lòng dân ,sao lại có thể nói là hại dân nhỉ.
Vậy thì chắc hẳn bọn quan lại lẫn dân chúng đều bị Đổng Trác bắt trói nơi nào đó nên ko thể tiếp ứng Đinh Nguyên được (vì dân vì nước thế mà :D), quả nhiên là ý trời :))
kechienthuat nói:
Lã Bố thì nhân Nghĩa gì chứ ,chẳng quá trong đầu hắn chỉ toàn bùn (chẳng có ýi óc nào ) nên mới ra nông nỗi đó .Nếu hắn nghe lời Trần Cung thì đã không đến nỗi nào ,đằng này lại đi nghe lời một con đàn bà (đã qua tay thằng khác... con tiện tỳ) nên mới thất thủ ,và mất mạng
vậy thế nghe lời bọn Trần Cung chẳng lẽ thoát chết à? Bố biết trước điều đó nên cùng mỹ nhân vui thú chút giờ còn lại, thật là nho nhã quân tử, chẳng kém chi Tây Sở Bá Vương cùng Ngu Cơ thuở xưa, trời hại :))!
kechienthuat nói:
ĐÁng khinh hơn là khi sắp chết lại tỏ ra nhu nhựơc đi cầu xin người khác ,để mong đựoc sống.đã là nam nhi thì phải dám làm dám chịu chứ .
Còn quan công chính trực mà bị chết thì vẫn luôn đựoc người đời ca tụng,nếu mà LÃ Bố hơn Quan Vũ thì sao khi LÃ Bố chết thì chẳng ai xót thương để tang,ngựoc lại kHI quan Vũ chết thì đựoc Dân mấy châu để tang ,lại còn lập đền thờ cho đến tận bây giờ.người ta nói Dân là vị quan vô tư nhất ,chắc wiwi hiểu điều này.
Cứ đâm đầu vào chỗ chết để rồi được như Nhạc Phi, Tống Giang thì quả thật được người đời ca tụng là ngu :))
kechienthuat nói:
Nói như wiwi thì cứ ai làm việc nhiêu thì là khoẻ chắc ,nếu thế sao lại không có 2trương phi hay là 2 lã bố trwỏ lên nhỉ ,thiên hạ này có nhiều người sống bằng nghề môt heo và làm ruộng lắm.Mà Lã Bố không đưọc Cầm quânc ũng có cái lý của nó .Đưọc Đinh nguên giao cho trọng trách là bảo vệ người cầm đầu còn gì,ta nên biết người cầm đầu là người quan trọng nhất ,nếu họ có mệnh hệ gì thì mọi đại sự đều đi tong hết.
chuyện đời khó nói lắm! có lẽ vì Bố và Phi có nghị lực phi thường nên vượt qua được gian khó, hoặc giả là bọn người kia chịu cực ko bằng Bố với Phi chăng? thế thì cái tội bóc lột sức lao động của Đinh Nguyên còn hơn bọn tư sản nhiều lắm :))
Tất nhiên Bố ko được cầm quân có cái lý là: "thằng này vô dụng như thế, giữ ta còn chưa xong nói gì đến làm tướng?"-Đinh Nguyên nghĩ thầm. Còn Trác thì ngay lập tức khi có Bố thăng lên đến tước Hầu, cho cầm hết binh quyền cùng ngự lâm quân, thật ưu đãi lắm lắm vậy!
 
dragon nói:
Nhưng mà Lã Bố lúc đó có trại riêng rồi. Nếu là lính như huynh nói thì việc cơ mật lộ hết à?
ấy chẳng khác nào cho chó cái chuồng riêng :)) và có ai lại tiết lộ cơ mật với chó giữ nhà đâu :))
dragon nói:
Nếu Đinh Nguyên khinh Lã Bố thì hắn cũng chỉ là một tướng nhỏ thôi, mà cũng đừng hòng được tới gần ĐInh Nguyên chứ nói gì tới việc suốt ngày đi theo họ Đinh. Cho Lã Bố đi theo mình lúc dự tiệc, cho đứng cạnh mình lúc ra trận, chứng tỏ Đinh Nguyên quý họ Lã lắm .Nếu không tin và quý Lã Bố, thì nào dám cho đi vào nơi hiểm ác như thế. Lỡ nó phản mình giết mình ngay trên bàn tiệc hay chém mình ngay sau lưng (giống Mã Đại chém Nguỵ Diên). Bây giờ ông cứ thủ đi hỏi mấy ông tổng giám đốc, giám đốc thì lúc đi họp bàn, tiệc tùng thì họ cho ai đi theo? Chắc chắn phải là một người đặc biệt tin cậy
đúng rùi, khi đi họp mấy ổng đem thư kí theo để mang khăn giấy cho mấy ổng vắt mũi :D, và mấy người thư kí xui xẻo luôn nghe chửi trước tiên khi ổng giận :))
Chuyện đem Bố theo bên mình nghe cũng giống như việc Dương Tiễn đem Hống Thiên Khuyển theo ra trận vậy, e là Nguyên ko có cái tình như Dương Tiễn với chó :))
dragon nói:
Huynh có biết thời Tần Thuỷ Hoàng, người ta dựng Vạn Lý Trường Thành vất vả thế nào không? Cứ nói như huynh thì người ở đó sau này đều khoẻ như trâu sau?!! Vậy sao tui chỉ thấy người ta chết dần chết mòn thôi!
Nói nữa thì thời loạn người ta làm việc nặng gấp mấy lần, lại đi phu nữa. vậy chắc họ khoẻ lên nhiều nhỉ? Khoẻ quá nên chết đầy đường đấy
trời ơi, tội ác của Đinh NGuyên xem ra còn quá hơn cả Tần Thủy Hoàng nữa, thế mà nhà sử chẳng biết chi, may mà còn có Dragon nhìn thấy :)), bọn người kia chết còn yên thân chứ Bố vẫn phải sống để cày như bò, thật tội nghiệp :))
dragon nói:
QUÁ TRÌNH LAO ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN như huynh nói thì phải lao động ( hay tập luyện) đúng cách kết hợp với nghỉ ngơi sao cho phù hợp ( nghỉ nhiều quá thf ỳ, mà ít quá thì sức ít). Nếu họ ĐInh bắt Lã Bố cày nhưi bò thì chắc chắn là khôpng có đoạn nghỉ phù hợp==> Lã Bố nghẻo luôn rồi chứ còn đứng đó mà làm tướng
có đâu, Nguyên vẫn phải cho bò nghỉ chứ ko thì nó chết, kiếm đâu ra lao động ko công bây giờ :))
dragon nói:
Thế huynh có biết người anh hùng mưu lược phải như thế nào không? Đã là người mưu lược thì lúc chưa gặp thời ẩn mình, nép bóng chịu dưới người. Đến khi gặp thời thì nhảy ra, xoay chuyển đại cuộc. Mà lúc đã núp nhờ người khác thì phải tỏ ra khôn khéo, nếu không biết chiều ý họ thì cũng đừng làm họ phật lòng. Nếu đã ăn nhờ người ta mà vẫn tỏ ra mình hơn người ta thì chỉ là bọn hủ nho thô lậu mà thôi.
vậy thì hủ nho thô lậu số một là Quan Công, số hai là Bàng Thống, số ba là Tư Mã Vi, .... nhiều wá :))
 
wiwi nói:
ấy chẳng khác nào cho chó cái chuồng riêng :)) và có ai lại tiết lộ cơ mật với chó giữ nhà đâu :))
Nếu Đinh Nguyên khinh LÃ BỐ như chó thì họ LÃ cũng chẳng có được 1 cái "chuồng riêng" để bàn chuyện với Lý Túc.
wiwi nói:
đúng rùi, khi đi họp mấy ổng đem thư kí theo để mang khăn giấy cho mấy ổng vắt mũi :D, và mấy người thư kí xui xẻo luôn nghe chửi trước tiên khi ổng giận :))
Chuyện đem Bố theo bên mình nghe cũng giống như việc Dương Tiễn đem Hống Thiên Khuyển theo ra trận vậy, e là Nguyên ko có cái tình như Dương Tiễn với chó :)):))
Chậc, vậy mà mấy cha thư ký biết nhiều bý mật công ty lắm. Ở Việt Nam không biết thế nào chứ ở nước ngoài mà tìm được cảnh giám đốc mắng thư ký là hơi khó đó. Và Đinh Nguyên đủ khôn để điều khiển Lã Bố chắc không ngu đến nỗi như vậy chứ.
wiwi nói:
trời ơi, tội ác của Đinh NGuyên xem ra còn quá hơn cả Tần Thủy Hoàng nữa, thế mà nhà sử chẳng biết chi, may mà còn có Dragon nhìn thấy :)), bọn người kia chết còn yên thân chứ Bố vẫn phải sống để cày như bò, thật tội nghiệp :))
hình như đầu huynh thiếu mấy thứ thì phải.
wiwi nói:
có đâu, Nguyên vẫn phải cho bò nghỉ chứ ko thì nó chết, kiếm đâu ra lao động ko công bây giờ :))
Huynh có thấy bọn TS bóc lột để cho công nhân nghỉ ngơi 1 cách thích hợp chưa. Cứ như huynh nói thì chắc Lã Bố cày từ sáng tới tối, chỉ được nghỉ 1 đêm+bạc đãi (như huynh nói)==>Lã Bố dù có được nghỉ chăng nữa nhưng cũng là thứ hình thức, chẳng thể phục hồi sức lực và nghoẻo.
wiwi nói:
vậy thì hủ nho thô lậu số một là Quan Công, số hai là Bàng Thống, số ba là Tư Mã Vi, .... nhiều wá :))
QC đâu có ra vẻ ta đây đối với người mình ở nhờ. Bàng Thống thì muốn mau mau lập công nên mới chết thảm. Twư Mã Viêm thì có đủ thiên thời rồi, cần quái gì phải sợ Nguỵ đế nữa.
 
Nếu Đinh Nguyên khinh LÃ BỐ như chó thì họ LÃ cũng chẳng có được 1 cái "chuồng riêng" để bàn chuyện với Lý Túc.
Nuôi chó mà không cho nổi chó cái chuồng.Ky bo.ĐN đáng bị giết b-( .

Chậc, vậy mà mấy cha thư ký biết nhiều bý mật công ty lắm. Ở Việt Nam không biết thế nào chứ ở nước ngoài mà tìm được cảnh giám đốc mắng thư ký là hơi khó đó. Và Đinh Nguyên đủ khôn để điều khiển Lã Bố chắc không ngu đến nỗi như vậy chứ
Nếu ĐN đủ không thì đã không bị LB giết.

hình như đầu huynh thiếu mấy thứ thì phải.
Nếu đầu wiwi thiếu mất thứ gì thì Dragon of South nên nói ra để wiwi cùng anh em trong Hội được biết.

Huynh có thấy bọn TS bóc lột để cho công nhân nghỉ ngơi 1 cách thích hợp chưa. Cứ như huynh nói thì chắc Lã Bố cày từ sáng tới tối, chỉ được nghỉ 1 đêm+bạc đãi (như huynh nói)==>Lã Bố dù có được nghỉ chăng nữa nhưng cũng là thứ hình thức, chẳng thể phục hồi sức lực và nghoẻo.
LB khoẻ như trâu đâu cần nghỉ ngơi vì nếu có nghỉ thì cũng đi uống rượu.ĐN chỉ cần cho nghỉ 1 đêm là đủ rùi.

QC đâu có ra vẻ ta đây đối với người mình ở nhờ. Bàng Thống thì muốn mau mau lập công nên mới chết thảm. Twư Mã Viêm thì có đủ thiên thời rồi, cần quái gì phải sợ Nguỵ đế nữa.
LB vốn đã kém nên có người hơn cũng đâu dám nói gì vì nếu không có mấy gã đó thì LB chả làm được gì.TMV thì vẫn phạm cái tội nhạo báng tổ tiên.TMY cả đời trung thành với nhà Nguỵ thế mà có thằng cháu đi cướp ngôi Nguỵ vương.
 
Back
Top