XX (2017) : 1 phim horror anthology low-budget gồm 4 segment được thực hiện bởi 4 đạo diễn toàn nữ, trong 4 người này thì ngoài Roxanne Benjamin (Southbound, V/H/S) và Karyn Kusama (Jennifer's Body, The Invitation) thì 2 người còn lại chẳng mấy nổi tiếng (thậm chí có 1 người mới làm đạo diễn lần đầu).
Tôi xin nói sơ về phần nội dung của 4 segment như sau :
+ Segment thứ nhất : Dựa theo truyện ngắn "The box" của Jack Ketchum. Theo như tôi được biết thì segment này dựng khá sát với nguyên tác và mọi chi tiết phi logic đều từ tác phẩm gốc nên những ai thấy khó chịu với các chi tiết phi logic trong segment này không nên trách đạo diễn vội. Tôi thì thích cái không khí ngụy dị suốt cái segment, thêm các yếu tố phi logic khiến cho cả cái segment có "mùi" Edgar Allan Poe. Tuy nhiên theo ý kiến cá nhân của tôi thì nếu đạo diễn sửa đổi kịch bản sao cho vài đoạn hợp lý, chặt chẽ hơn so với truyện gốc thì có lẽ cái kết sẽ khiến người xem đỡ bị hẫng hơn.
+ Segment thứ hai : 1 phim black comedy. Việc này có lẽ sẽ khiến nhiều người (trong đó có tôi) thấy rất khó chịu nếu họ trông đợi 1 phim horror anthology có các segment là horror từ đầu đến cuối. Bản chất cái segment này cũng chẳng hay ho quái gì, yếu tố black comedy hời hợt, kịch bản như do con nít viết.
+ Segment thứ ba : Nhắc đến horror mà không nhắc đến mấy cái slasher thì hơi kì, horror anthology nào cũng có 1 cái, phim này cũng vậy. Plot typical như bao cái slasher khác, được cái thể hiện tốt, nhất là với 1 phim low-budget như vầy.
+ Segment cuối : 1 phim horror mang yếu tố siêu nhiên, có thể coi đây là sequel của Rosemary's Baby. Nội dung cái segment đề cao tình mẫu tử, đoạn climax được build-up tốt. Tôi thích nó nhất trong cả 4 cái segment.
Phim này có 2 điểm tôi đánh giá cao :
+ Thứ nhất là phần sound effect (nói thật, horror tầm tầm thế này mà sound eff tệ nữa thì đem vất luôn đi

). Phải nói sound eff phim này khá thật, cả 4 segment đều khá, nhiều đoạn tạo không khí rất tốt. Phần score thì cũng có vài bài nghe được.
+ Thứ hai là phần kĩ xảo. Phim này low-budget mà hiệu ứng nhìn khá là ấn tượng, nhất là ở cái segment 3. Mấy đoạn animation chen giữa các segment nhìn cũng không tồi.
Và phim cũng có kha khá điểm khiến tôi thấy khá là khó chịu :
+ Dù biết là ở phim low-budget thì không nên đòi hỏi nhiều nhưng acting của vài nhân vật ở segment 1,4 (2 nó quá tệ, 3 thì là slasher nên tôi bỏ qua) thật sự có vấn đề và gây tuột cảm xúc hay tạo cảm giác goofy ở nhiều đoạn.
+ Editing kiểu gì mà để title mỗi cái segment hiện lên đến 2 lần, cố tình chăng ?
+ Mấy đoạn animation chen giữa chẳng có ý nghĩa quái gì cả

.
5.5/10, đúng ra là 5 nhưng do đây là phim horror đầu tiên tôi xem trong năm với lại sắp 8/3 nên du di chút, ít ra xem xong cái này tôi cũng biết đạo diễn nữ làm horror độc lập thì sẽ ra thế nào :P. Nhắc đến horror anthology thì gần đây thấy mỗi cái Southbound là thực sự hay.