Bạn vừa xem phim gì? - Daily Movie Hit List! [Version 6]

Vừa xem xong 6 tập juon hay vcc ae nhé mà không hiểu sao chẳng có cái topic nào hết?
 
^ Juon thấy trên Netflix nó cũng mới quảng cáo show ra mà chưa xem ko ngờ có tới 6 phần lận à
Mới con Marathon Man trên Netflix, quảng cáo film ăn 1 oscar 1 quả cầu vàng mà vô coi bình thường hà, diễn xuất của diễn viên cũng ở mức chấp nhận dc thôi, chắc hồi năm 1976 người ta đánh giá chỉ tiêu nó chưa cao lắm, Dustin Hoffman lúc này nhìn giống Al Pachino vãi chưởng chỉ có lùn hơn thôi :3cool_shame:
 
^ Juon thấy trên Netflix nó cũng mới quảng cáo show ra mà chưa xem ko ngờ có tới 6 phần lận à

Ju-on nó hơn chục phần movie cơ (nếu tính cả Mỹ lẫn Nhật), cái mới ra là mini series 6 tập, mỗi tập có nửa tiếng thôi
 
Vừa xem lại Constantine.
Đấng Keanu vừa đẹp trai vừa ngầub-)
 
Mới coi film Anna sát thủ của Luc Besson, film xem ổn, thời trang đẹp, main nữ đẹp, hành động ngon, nhất là cảnh trong nhà hàng phê lòi như Mr Wick ấy : ))
 
Ju-on nó hơn chục phần movie cơ (nếu tính cả Mỹ lẫn Nhật), cái mới ra là mini series 6 tập, mỗi tập có nửa tiếng thôi
Hay và ghê ko bạn, tại cũng ngại thể loại kinh dị lém :3cool_shame:
 
Mới coi film Anna sát thủ của Luc Besson, film xem ổn, thời trang đẹp, main nữ đẹp, hành động ngon, nhất là cảnh trong nhà hàng phê lòi như Mr Wick ấy : ))
Phim này coi ở đâu đấy bạn ơi
 
hồi bé trên kênh hn có chiếu cái film này: 神探科藍

hồi đó chỉ nhớ là phim này có ít nhất 1 cảnh nóng, mà giờ xem trên mạng thì ko thấy nữa (cũng ko tìm được bản film của đài hà nội năm xưa), có bác nào từng xem film này rồi hãy nói với mình là có cảnh nóng thật đi :(
 
6c51e9d4fab97854e6bdedc3bd3f6fc1.jpg

A man and a woman: phim khá, câu chuyện đợn giản nhưng bối cảnh và diễn xuất của 2 anh chị này tốt, chị già này sn 73 mà vẫn hấp dẫn vãi, mình thích từ phim the housemaid <3
Nhạc phim cũng hay, kết khá là HE nhưng cũng gợi nhiều suy nghĩ. Chấm 7.5/10
 
vừa coi xong the accountant, phim hay vậy mà h mình mới biết :6cool_beat_brick:
 
^ Film này mà bôi ra thêm thì cũng gần gần Jonh Wick à
 
Từ cái thớt về Triển Chiêu bên box kia, bữa giờ ngồi lục lại bộ Bao Thanh Thiên ra xem, hình như là bộ 2008 63 tập, xem tới tập 20 rồi, hình ảnh tất nhiên ok hơn, kĩ xảo ngon hơn nhưng cảm giác có vẻ diễn biến chậm hơn so với mấy bộ 199x.
 
Vừa xem xong Ready or Not (2019) , hình như là phim Mĩ .

Nữ chính của chúng ta được gả vào một dòng họ cực kì giàu có , và truyền thống của gia đình này là nửa đêm sẽ tụ tập lại và cho thành viên mới rút thăm để cùng chơi một trò chơi (đa phần là các trò lành mạnh) . Nữ chính khá xui xẻo khi rút phải trò Trốn Tìm (ít khi bị rút trúng) và cô phải đi trốn cho đến sáng khi bị cả gia tộc truy sát .

Mặc dù là bộ phim mang tính kinh dị nhưng các tình tiết của phim khá hài hước , cách xử lí tình huống khiến tôi bật cười , lại càng cười hơn khi chứng kiến các thành viên trong gia đình ngô nghê khi không thạo cách sử dụng vũ khí để giết người , nào là mở nhầm cửa khiến mặt đối mặt , giết nhầm người ... và cuối cùng là pha phản công ngoạn mục của nữ chính :))
Nữ chính max luck, chứ mình mà đoạt được súng của thằng nhóc hay cha tài xế là penta kill cả nhà kia rồi :2cool_confident:
 
Vừa xem cái "Bằng Chứng Vô Hình" xong, nửa đầu tạm được, nửa sau thấy nhảm dần... Không biết bản gốc thế nào chứ phim mình thấy cốt truyện hơi cụt :))
 
Vừa xem lại Clash of Titans và phần sau luôn. Tra thử thì biết ông đóng vai người cha trần gian của Perceus mất sau khi phim ra mắt 1 năm.
 
Vừa xem tên trộm nữ trang Snatch (2000) .Phim về trộm cướp. Một tay xã hội đen đang vận chuyển một viên đá quý bị đánh cắp vô tình châm ngòi cho một loạt các sự kiện.
Phim có đủ thành phần anh, mỹ, nga ngố kgb, bọn di gan, da đen. Nguyên 1 nồi thập cẩm mà đạo diễn vẫn làm nổi bật diễn xuất từng char. Lắm tay rõ badass mà toàn chết lãng xẹt, wtf liên tục :))
phim cua Guy Richie thì auto hay nhé
 
Mới xem Đấu chiến thắng phật, nước mắt đại thánh.

Sơ sơ là vầy. Anh tề thiên với anh 3 tạng sau khi thỉnh kinh xong thì quay về trừ yêu diệt ma tiếp. Anh tề giết creep dữ quá chuẩn bị hóa chaos thì 3 tạng thấy là mày chuẩn bị nhập ma rồi, còn vì sao nhập thì không biết rõ nguyên do. Rồi tự nhiên lòi đâu ra con yêu nữ, nói là vì anh tề hại nó 300 năm trước nên nó mới thù tìm giết, còn vì sao thù thì các thí chủ nên xem phim tiếp, nói thêm bần tăng bị mod chém. =))

Boss là nữ, cũng là main nữ luôn, là thím Trương Hình Dư. Bộ này đóng tạm được không quá xuất sắc, tròn vai.

Anh 3 tạng là ai thì không để ý nhưng có nét hao hao Phàn Thiếu Hoàng lúc trẻ. Đóng đạt, tuy không võ công, nhưng đầu óc sáng suốt thông minh, còn ăn hại có lẽ đỡ hơn mấy bộ kia nhiều, tuy còn chút ít, có lẽ đây là đặc sản của nhân vật 3 tạng rồi, không có không được. =))

Anh tề thì mới quá, trường đoạn muốn giết không được muốn thu không xong, không bằng 1 góc của Châu Tinh Trì khi chia tay Tử Hà Tiên Tử, nhưng nói chung thì.... À mà thôi bỏ đi.

À còn nữa, phim này không có Sa Tank với Bà Chè nha. =))
 
Back
Top