COD thì trình độ thiết kế của tụi nó khiến người chơi bị cuốn theo nhịp điệu nên khi chơi thấy cảnh lúc nào cũng đẹp, chụp hình lại mà ngồi uống cà phê phân tích mới thấy nó xấu chứ đang chơi chả anh nào dám nói nó xấu cả. BC2 đồ họa tốt hơn MW2 nhiều, nhưng nhịp điệu cứ tằng tằng đến nhạt ,khi chơi ai cũng rãnh , thành ra ngắm cảnh và cứ chằm hăm vào cái đồ họa nên ngồi phán nó xấu chổ này, đẹp chổ kia, xong cái bắt đầu MWvs BF này nọ... Mình chỉ mong BF3 này nó tập trung vào nhiều cuộc đọ súng nhỏ lẽ nhưng bắn rát ở các đoạn hẹp và vắng, hoành tráng và nghẹt thở ở mấy cái battlefield lớn ... ước mơ chỉ là ước mơ, nó làm chứ mình làm đâu ...

. Mà đến lúc nó phán là sẽ làm giống thật thì bắn nhau chán thấy tổ cũng đừng trách nó, chiến tranh hiện đại thời nay nó thế