provitamin
The Warrior of Light
- 24/4/07
- 2,309
- 173
Thì ngồi chờ cho nó chém hết giáo rồi quây vào may ra thắng 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

lần đầu tôi chơi ko thu phục Siek, ko chăn Arena, ko chuyển quân, ko luyện sao, Narron cùi bắp vẫn qua như thường, tuy nhiên đến map 34 ko giết nổi thằng gold knight với lũ tank :(

Đi bt mà mạnh hơn Zeak hảtôi bảo là khó chứ có bảo là ko qua đc đâu
nếu lần đầu mà chọn Narron ,đi bình thường tới map đó nó cũng mạnh hơn Zeak rồi
lần đầu tôi chơi cũng làm gì có luyện sao xanh hay vào arena ,cho cả đám vây 1 đánh 1 hồi mới chết
, dám cá lần đầu thì chẳng co cái SKill Dead Slash và chỉ số thì tầm ~20 , chắc được cái Str 23 hết đátĐi bt mà mạnh hơn Zeak hả, dám cá lần đầu thì chẳng co cái SKill Dead Slash và chỉ số thì tầm ~20 , chắc được cái Str 23 hết đát



à cho tui hỏi map 21 có 1 con rồng, con này là Demon Dragon đúng ko vậy, nó do 1 thàng Priest biến thành phải ko? sau turn 5 thấy thằng trùm chạy ra kêu nó vô.![]()

con đó map 36 gặp lại ,kill nó luôn chứ ko có chờ nó bỏ đi nữa![]()
Là em gái Senneto, Nefiamap 36 là con khác ông ạ,do vợ thằng sennette hóa thành mà???
Map 36 gặp Wind Dragon , map 21 gặp Earth dragoncon đó map 36 gặp lại ,kill nó luôn chứ ko có chờ nó bỏ đi nữa![]()
Là Earrth dragon đó, nó là vợ thằng Guen chao, cũng là công chúa Leda - dì của Tiabiến thành để phục vụ chiến tranh nhưng không biến lại đc nữa. Mấy pa để ý thấy tia là thánh nữ duy nhất không có vòng không??/uhm nhìn nó ghê thế thì là rồng ma chứ còn gị nữa ~^^~
Là công chúa Xứ Leda đóà cho tui hỏi map 21 có 1 con rồng, con này là Demon Dragon đúng ko vậy, nó do 1 thàng Priest biến thành phải ko? sau turn 5 thấy thằng trùm chạy ra kêu nó vô.![]()
Là em gái Senneto, Nefia
Map 36 gặp Wind Dragon , map 21 gặp Earth dragon
Là Earrth dragon đó, nó là vợ thằng Guen chao, cũng là công chúa Leda - dì của Tiabiến thành để phục vụ chiến tranh nhưng không biến lại đc nữa. Mấy pa để ý thấy tia là thánh nữ duy nhất không có vòng không??/
Là công chúa Xứ Leda đó

Là Earrth dragon đó, nó là vợ thằng Guen chao, cũng là công chúa Leda - dì của Tiabiến thành để phục vụ chiến tranh nhưng không biến lại đc nữa. Mấy pa để ý thấy tia là thánh nữ duy nhất không có vòng không??/
Tia: Hỡi giáo hoàng Guen, ta không thể nào quên được một bức tranh đã xem từ thuở còn bé. Đó là bức tranh vẽ một thanh niên thần quan và một thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười như đang tiến đến bên cạnh người thanh niên hiền lành đó. Mẹ ta nói rằng hai người đã cùng thề non hẹn biển mà ước hẹn với nhau, nhưng người thanh niên vì chọc giận quốc vương mà phải bị lưu đày. Còn thiếu nữ kia cũng đi đâu mất tích. Ta không thể nào nghĩ rằng người thanh niê với ánh mắt dịu hiền kia là hình ảnh ngày còn trẻ của ông được.
Ông thật là một kẻ tội nghiệp. Vì mối hận của cha mẹ mà ta căm ghét ông nhưng khi biết được tội lỗi của tằng tổ phụ (ông cố) thì cho dù cả họ Leda bị giết sạch cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng ông đã cướp đi sinh mạng của các thiếu nữ vô tội. Catry, Enthe, Neifa...họ đều có quyền được sống nhưng ông vì dã tâm của mình mà đã giết họ như phường sâu bọ. GuenChaos, ta rất thương tiếc cho đại bá mẫu Titer. Titer sama không có được một người yêu mình mà chỉ là một con quái vật bán linh hồn cho tà thần. Ta không hề luyến tiếc cái thế giới như thế này. Nào, hãy giết ta đi! Ta chẳng còn điều gì để nói nữa!
BẠn tự đọc nhé, đây là bản dịch map 40GuenChaos: Hừm, nếu không biết thì ta sẽ cho hay. Bốn chục năm trước vương quốc Leda sa lầy vào chiến tranh liên miên với Saria. Lúc đó vua Leda rất đau khổ vì chiến tranh liên miên, khi biết được đứa con gái út mang trên mình dấu ấn thánh của Yuthna thì mới định triệu hồi thần rồng bảo hộ để làm công cụ chiến tranh. Vương nữ Titer đã đau khổ than khóc mà cầu xin nhưng quốc vương Leda đã tàn nhẫn hạ lệnh cho bọn tư tế trong cung điện tụng niệm bùa chú mà biến nàng thành thân rồng. Trong cuộc chiến thảm khốc, Titer đã không thể trở lại dạng người được nữa . Từ đó trở đi nàng ẩn mình nơi biên cảnh phía bắc, trải qua vô lượng vô biên hằng hà sa số kiếp sống trong nước mắt khổ não.
Vậy mà bọn con người đần độn lại gọi kẻ bất hạnh như vậy là ma long Kranion, và chỉ vì công danh hão huyền mà chúng cứ liên tục đẩy nàng đến chỗ chết nhưng không được. Ta nghĩ rằng nếu loài người đã không thể chấp nhận được Titer thì thà tiêu diệt hết bọn chúng thì hơn. Ta sẽ trở thành chúa sáng thế, sẽ xây dựng lại thế giới từ đầu.
Titer có tội tình gì mà lũ nhân gian vì dã tâm của mình mà đẩy nàng vào địa ngục? Bọn sâu bọ đó thật không đáng sống.