85footballplayer
T.E.T.Я.I.S
- 14/5/09
- 518
- 16
- Banned
- #221
Tôi không thể bỏ qua vì TÔI CHƯA CÓ BẠN GÁI. Bạn nữ nào giải thích hộ tôi được không?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Tôi chưa từng chạm vào vòng 1 của con gái nên lần đó rất hoảng, nhưng sau đó thì rất thích, về nhà là nhớ nhung luôn cái cảm giác mềm mại ấy. Tôi rất muốn nghe ý kiến của một bạn nữ về vấn đề này. Tại sao con gái lại có hành động như vậy? Phải chăng là họ có cảm xúc gì đó nhưng không nói ra mà chỉ hành động? Không biết bao nhiêu lần rồi tôi va chạm như vậy, không thể là do vô tình. Mà không do vô tình thì không thể không quan tâm được các bạn ạ.
Tôi không hiểu bạn nói gì. Cố tình và có cảm xúc lại khác nhau à? Tôi nói rằng họ cố tình đụng vào tôi bằng vòng 1 chứ không phải tôi cố tình đụng vào vòng 1 của họ. Thử hỏi đường rộng thênh thang mà sao họ lại cứ cố nép sát vào người tôi mà đi? Khi tôi đi ăn nhà hàng, rất nhiều lần các cô phục vụ cúi sát người chạm ngực vào tôi để đặt đĩa thức ăn xuống bàn, trong khi chỗ tôi ngồi là ở giữa hai đĩa thức ăn (cái bàn dài nên một món ăn được xếp ở hai chỗ trên bàn cho đều). Thử hỏi tại sao họ lại đi vào vị trí trung tâm của hai đĩa thức ăn để đặt đĩa thức ăn mới vào chỗ bên cạnh vị trí trung tâm ấy? Sau này tôi mới biết là họ sợ một người khách nam khác ngồi gần cuối bàn đụng chạm vào họ, người này hay để tay ra sau ghế (trong khi tay kia vẫn ôm một khách nữ đi cùng) nên họ sợ. Vậy họ sợ người khách đó mà không ngại tiếp xúc với tôi, nghĩa là tôi có sức hấp dẫn kì lạbạn này chắc ích xem JAV rồi :-)). tất nhiên là có cảm xúc mới hành động còn cố tình thì chắc ko có đâu, chắc bạn vô tình đụng phải vòng 1 của con gái thôi.
làm nhớ hồi phổ thông có thằng bạn chuyên vào căn tin chen lấn rồi đụng chạm vòng 1 vòng 3 chạy ra khoe hí hửng. :->
. Thậm chí, hai cô còn tranh nhau đứng phía sau tôi, dựa sát vào lưng tôi để chờ lấy MỘT đĩa thức ăn đã được ăn hết. HAI cô cùng đi lấy MỘT đĩa thức ăn thì có phải là kì lạ không? Cái cô không lấy được đĩa thức ăn thậm chí còn dựa vào tôi lâu hơn cô kia. Còn trên xe buýt nữa, cô bán vé lần này đi từ cửa trước ra cửa sau để bán vé, khi đi thì có cọ xát vùng ngực vào vai phải của tôi, sau đó đứng rất lâu tại chỗ đó, trong khi khách mới lên xe thì đứng ở mãi phía sau.
.Tôi không hiểu bạn nói gì. Cố tình và có cảm xúc lại khác nhau à? Tôi nói rằng họ cố tình đụng vào tôi bằng vòng 1 chứ không phải tôi cố tình đụng vào vòng 1 của họ. Thử hỏi đường rộng thênh thang mà sao họ lại cứ cố nép sát vào người tôi mà đi? Khi tôi đi ăn nhà hàng, rất nhiều lần các cô phục vụ cúi sát người chạm ngực vào tôi để đặt đĩa thức ăn xuống bàn, trong khi chỗ tôi ngồi là ở giữa hai đĩa thức ăn (cái bàn dài nên một món ăn được xếp ở hai chỗ trên bàn cho đều). Thử hỏi tại sao họ lại đi vào vị trí trung tâm của hai đĩa thức ăn để đặt đĩa thức ăn mới vào chỗ bên cạnh vị trí trung tâm ấy? Sau này tôi mới biết là họ sợ một người khách nam khác ngồi gần cuối bàn đụng chạm vào họ, người này hay để tay ra sau ghế (trong khi tay kia vẫn ôm một khách nữ đi cùng) nên họ sợ. Vậy họ sợ người khách đó mà không ngại tiếp xúc với tôi, nghĩa là tôi có sức hấp dẫn kì lạ. Thậm chí, hai cô còn tranh nhau đứng phía sau tôi, dựa sát vào lưng tôi để chờ lấy MỘT đĩa thức ăn đã được ăn hết. HAI cô cùng đi lấy MỘT đĩa thức ăn thì có phải là kì lạ không? Cái cô không lấy được đĩa thức ăn thậm chí còn dựa vào tôi lâu hơn cô kia. Còn trên xe buýt nữa, cô bán vé lần này đi từ cửa trước ra cửa sau để bán vé, khi đi thì có cọ xát vùng ngực vào vai phải của tôi, sau đó đứng rất lâu tại chỗ đó, trong khi khách mới lên xe thì đứng ở mãi phía sau.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi thực sự có sức hút rất mạnh với phụ nữ.
vâng không còn nghi ngờ gì nữa 
.. bác thật là chất thật đàn ông và thật là có sức"hút" 
Chiêu gì hả bạn? Mấy cô đấy đâu có câu những khách nam khác. Đây là nhà hàng ăn uống, đâu phải mấy cái quán "ôm" đâu mà phải câu khách kiểu đó. Vậy thử hỏi cô bán vé trên xe buýt thì câu khách kiểu gì hả bạn? Những khách nữ đi mua sách trong nhà sách thì câu để làm gì? Còn một chuyện nữa, hồi tôi học cấp 3, lớp tôi có tổ chức đi chơi xa. Lúc về, tôi có ngồi cùng với mấy bạn nam trong một quán nước. Một cô gái trẻ bước ra, ngồi xuống nói chuyện cạnh một người bạn nam khác. Tôi lúc ấy hơi ngượng vì lần đầu ngồi gần con gái thế nên đã đứng dậy đi dạo. Đến hồm sau, khi ngồi trong lớp, bạn nam kia kể lại rằng cô gái ấy hỏi bạn ấy về tôi rằng: Anh chàng đẹp trai kia là bạn cùng lớp phải không? Tên gì?.... nói chung là muốn tìm hiểu tôi.thật ra là 1 chiêu câu khách của mấy em tiếp viên.
.Rõ ràng đó là cách thể hiện tình cảm của các cô với người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh .
bây h mới hiểu cái lí do vì sao cậu phải lập ra cái thớt này...
may mắn thay cho 1 ng` con gái tránh đc 1 thằng hoang tưởng![]()
, bác nào bị táo thì nên đọc bài của thằng này đỡ phải uống thuốc 
Chiêu gì hả bạn? Mấy cô đấy đâu có câu những khách nam khác. Đây là nhà hàng ăn uống, đâu phải mấy cái quán "ôm" đâu mà phải câu khách kiểu đó. Vậy thử hỏi cô bán vé trên xe buýt thì câu khách kiểu gì hả bạn? Những khách nữ đi mua sách trong nhà sách thì câu để làm gì? Còn một chuyện nữa, hồi tôi học cấp 3, lớp tôi có tổ chức đi chơi xa. Lúc về, tôi có ngồi cùng với mấy bạn nam trong một quán nước. Một cô gái trẻ bước ra, ngồi xuống nói chuyện cạnh một người bạn nam khác. Tôi lúc ấy hơi ngượng vì lần đầu ngồi gần con gái thế nên đã đứng dậy đi dạo. Đến hồm sau, khi ngồi trong lớp, bạn nam kia kể lại rằng cô gái ấy hỏi bạn ấy về tôi rằng: Anh chàng đẹp trai kia là bạn cùng lớp phải không? Tên gì?.... nói chung là muốn tìm hiểu tôi.
Rõ ràng đó là cách thể hiện tình cảm của các cô với người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh.

Chiêu gì hả bạn? Mấy cô đấy đâu có câu những khách nam khác. Đây là nhà hàng ăn uống, đâu phải mấy cái quán "ôm" đâu mà phải câu khách kiểu đó. Vậy thử hỏi cô bán vé trên xe buýt thì câu khách kiểu gì hả bạn? Những khách nữ đi mua sách trong nhà sách thì câu để làm gì? Còn một chuyện nữa, hồi tôi học cấp 3, lớp tôi có tổ chức đi chơi xa. Lúc về, tôi có ngồi cùng với mấy bạn nam trong một quán nước. Một cô gái trẻ bước ra, ngồi xuống nói chuyện cạnh một người bạn nam khác. Tôi lúc ấy hơi ngượng vì lần đầu ngồi gần con gái thế nên đã đứng dậy đi dạo. Đến hồm sau, khi ngồi trong lớp, bạn nam kia kể lại rằng cô gái ấy hỏi bạn ấy về tôi rằng: Anh chàng đẹp trai kia là bạn cùng lớp phải không? Tên gì?.... nói chung là muốn tìm hiểu tôi.
Rõ ràng đó là cách thể hiện tình cảm của các cô với người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh.
Tôi chưa từng chạm vào vòng 1 của con gái nên lần đó rất hoảng, nhưng sau đó thì rất thích, về nhà là nhớ nhung luôn cái cảm giác mềm mại ấy. Tôi rất muốn nghe ý kiến của một bạn nữ về vấn đề này. Tại sao con gái lại có hành động như vậy? Phải chăng là họ có cảm xúc gì đó nhưng không nói ra mà chỉ hành động? Không biết bao nhiêu lần rồi tôi va chạm như vậy, không thể là do vô tình. Mà không do vô tình thì không thể không quan tâm được các bạn ạ.

Tôi không hiểu bạn nói gì. Cố tình và có cảm xúc lại khác nhau à? Tôi nói rằng họ cố tình đụng vào tôi bằng vòng 1 chứ không phải tôi cố tình đụng vào vòng 1 của họ. Thử hỏi đường rộng thênh thang mà sao họ lại cứ cố nép sát vào người tôi mà đi? Khi tôi đi ăn nhà hàng, rất nhiều lần các cô phục vụ cúi sát người chạm ngực vào tôi để đặt đĩa thức ăn xuống bàn, trong khi chỗ tôi ngồi là ở giữa hai đĩa thức ăn (cái bàn dài nên một món ăn được xếp ở hai chỗ trên bàn cho đều). Thử hỏi tại sao họ lại đi vào vị trí trung tâm của hai đĩa thức ăn để đặt đĩa thức ăn mới vào chỗ bên cạnh vị trí trung tâm ấy? Sau này tôi mới biết là họ sợ một người khách nam khác ngồi gần cuối bàn đụng chạm vào họ, người này hay để tay ra sau ghế (trong khi tay kia vẫn ôm một khách nữ đi cùng) nên họ sợ. Vậy họ sợ người khách đó mà không ngại tiếp xúc với tôi, nghĩa là tôi có sức hấp dẫn kì lạ. Thậm chí, hai cô còn tranh nhau đứng phía sau tôi, dựa sát vào lưng tôi để chờ lấy MỘT đĩa thức ăn đã được ăn hết. HAI cô cùng đi lấy MỘT đĩa thức ăn thì có phải là kì lạ không? Cái cô không lấy được đĩa thức ăn thậm chí còn dựa vào tôi lâu hơn cô kia. Còn trên xe buýt nữa, cô bán vé lần này đi từ cửa trước ra cửa sau để bán vé, khi đi thì có cọ xát vùng ngực vào vai phải của tôi, sau đó đứng rất lâu tại chỗ đó, trong khi khách mới lên xe thì đứng ở mãi phía sau.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi thực sự có sức hút rất mạnh với phụ nữ.


