Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Đình Trọng nghỉ rồi chắc Tiến Dũng thế vào, kì này ông Park tin dùng hàng trẻ nhỉ, gọi 6 đứa bổ sung đều trẻ, lơ luôn mấy hàng chín đá VL :-?.
Cọ sát để chuẩn bị cho SEAS Games chứ méo gì =)) . SEAS Games tới mà đem full đám dưới 23 tuổi thì đúng nghĩa VN bắt nạt con nít luôn:
_________Chinh/Linh/Bình____________
___Văn Đức_______________Văn Toàn___
____________Quang Hải______________
____???_________________???________
Văn Hậu_________________________???
____Thành Chung_Đình Trọng__???_______
____________Bùi Tiến Dũng___________
Các vị trí "???" chờ chốt danh sách ở giải U22 Đông Nam Á diễn ra gần như cùng thời điểm với Asian Cup.
 
Ông này xem kiểu gì ấy:
XT nói thẳng ra là ko biết thoát pressing luôn chứ đừng nói là pressing tốt :)). Nó vừa yếu, vừa chậm, chỉ có 1 skill duy nhất: chọt khe, nhất là chọt khe bổng nhưng giờ cũng phế nốt. Và trong đội tuyển hiện tại cũng có 2, 3 thằng chuyển vượt tuyến rất tốt rồi.
XT bị pressing áp sát là cóng + chuyền tào lao ngay, ko chỉ ở AFF này mà trc giờ đã vậy (Đừng có đem mấy cái clip U19 ra :v, tuổi đó thì các đội nó đá theo bản năng là chính, chả đánh giá được gì đâu.) . Nó xử lý bóng khá chậm, thường phải ngắm nghía khá lâu mới tung ra đường chuyền, thế nên rất hay bị mất bóng ở giữa sân dẫn tới bị phản công cực nguy hiểm.

Tiền vệ thì thằng Huy Hùng mới là thằng thoát pressing tốt nhất, nó có skill lắc hông y hệt Busquets ( thế nên mới dc gọi là Busquets VN :)) ).
Cơ mà chả thằng nào cầm nhịp dc, thế nên mới phải hi sinh thằng QH, cho nó về đá CM để thoát pressing , luân chuyển bóng.

XT mà ko tiến hóa, phát triển các mặt khác thì sẽ bị đào thải thôi, mấy trận gặp đội tào lao như Cam, Lào họa may mới cho ra sân thử sức.

Phản công ở giải này sida: 1 là do mất thằng Văn Thanh, nó là 1 quân bài cực kỳ quan trọng trong chiến thuật PNPC của lão Park. Phản công lúc nào nó cũng là thằng chạy đầu tiên. Trọng Hoàng đá tốt như dc chỉ đạo tập trung phòng ngự, ít dâng cao + lớn tuổi rồi nên cũng chả còn sức mà chạy cả trận. Cánh phải của VN hầu như luộn thiếu người ở những pha phản công nhanh.
2 là do tiền đạo cắm A. Đức. Lão này tốt ở khoản làm tường, dứt điểm thôi, chứ chạy chỗ tù + thiếu tốc độ. Thế nên đồng đội rất khó đưa ra những đường chọt khe, xẻ nách. Tiêu biểu là nhìn QH sẽ rõ, khi đá với AD thì khả năng chuyền của nó bị hạn chế rất nhiều, nhưng khi có Chinh, Phượng, Linh biết chạy chỗ, tốc độ thì nó tạo ra cả chục pha kiến tạo.
bác này nói đúng ý mình
thằng XT vừa lười vừa chậm xử lý, cái kiểu nó phải nhận bóng chỗ thật thoáng, ngắm nghía chán mới chuyền, gặp đội pressing là vỡ alo ngay, đừng nói chuyền tốt, cầm bóng còn mệt

QH nó chuyền với xử lý rất nhanh, giống như nó biết ai ở đâu, ai sẽ chayk chỗ nào rồi
 
XT đá như cc. Có mỗi cái nhãn quan là tốt nhất nhưng cũng ko phát huy được. Người yếu nhớt tranh chấp không lại. Đội bạn pressing là tiêu ngay. Thua Huy Hùng.
 
Báo đăng đợt này Anh Đức, Văn Quyết và Đình Trọng không tập trung. Anh Đức chắc là do thể lực, trong mấy tháng đã đá liên tục 2 giải lớn rồi. Còn Văn Quyết chắc do lòng tự trọng.
 
Báo đăng đợt này Anh Đức, Văn Quyết và Đình Trọng không tập trung. Anh Đức chắc là do thể lực, trong mấy tháng đã đá liên tục 2 giải lớn rồi. Còn Văn Quyết chắc do lòng tự trọng.
Có thể AFF là giải đấu cuối cùng mà Anh Đức đá cho tuyển.
 
Quyết Rừng nếu treo giày ở cấp độ đội tuyển bây giờ thì đáng mặt đàn anh

Cả 2 kỳ gần nhất Quyết lên tuyển đóng vai trò anh nuôi cho đội là chính. Công thành danh toại rồi thì nên nghỉ hưu nhường suất cho các đàn êm
 
bác này nói đúng ý mình
thằng XT vừa lười vừa chậm xử lý, cái kiểu nó phải nhận bóng chỗ thật thoáng, ngắm nghía chán mới chuyền, gặp đội pressing là vỡ alo ngay, đừng nói chuyền tốt, cầm bóng còn mệt

QH nó chuyền với xử lý rất nhanh, giống như nó biết ai ở đâu, ai sẽ chayk chỗ nào rồi

QH cảm giác nó giống Hazard còn XT như Fabregas vậy

còn Huy Hùng hay Hùng Dũng thì mình vẫn chưa phân biệt được =)) nhưng đã nói từ đầu là thoát pressing tốt hơn XT mà giáo sư 5+ phân tích một tràng đọc hài vãi
 
Ông này xem kiểu gì ấy:
XT nói thẳng ra là ko biết thoát pressing luôn chứ đừng nói là pressing tốt :)). Nó vừa yếu, vừa chậm, chỉ có 1 skill duy nhất: chọt khe, nhất là chọt khe bổng nhưng giờ cũng phế nốt. Và trong đội tuyển hiện tại cũng có 2, 3 thằng chuyển vượt tuyến rất tốt rồi.
XT bị pressing áp sát là cóng + chuyền tào lao ngay, ko chỉ ở AFF này mà trc giờ đã vậy (Đừng có đem mấy cái clip U19 ra :v, tuổi đó thì các đội nó đá theo bản năng là chính, chả đánh giá được gì đâu.) . Nó xử lý bóng khá chậm, thường phải ngắm nghía khá lâu mới tung ra đường chuyền, thế nên rất hay bị mất bóng ở giữa sân dẫn tới bị phản công cực nguy hiểm.

Tiền vệ thì thằng Huy Hùng mới là thằng thoát pressing tốt nhất, nó có skill lắc hông y hệt Busquets ( thế nên mới dc gọi là Busquets VN :)) ).
Cơ mà chả thằng nào cầm nhịp dc, thế nên mới phải hi sinh thằng QH, cho nó về đá CM để thoát pressing , luân chuyển bóng.

XT mà ko tiến hóa, phát triển các mặt khác thì sẽ bị đào thải thôi, mấy trận gặp đội tào lao như Cam, Lào họa may mới cho ra sân thử sức.

Phản công ở giải này sida: 1 là do mất thằng Văn Thanh, nó là 1 quân bài cực kỳ quan trọng trong chiến thuật PNPC của lão Park. Phản công lúc nào nó cũng là thằng chạy đầu tiên. Trọng Hoàng đá tốt như dc chỉ đạo tập trung phòng ngự, ít dâng cao + lớn tuổi rồi nên cũng chả còn sức mà chạy cả trận. Cánh phải của VN hầu như luộn thiếu người ở những pha phản công nhanh.
2 là do tiền đạo cắm A. Đức. Lão này tốt ở khoản làm tường, dứt điểm thôi, chứ chạy chỗ tù + thiếu tốc độ. Thế nên đồng đội rất khó đưa ra những đường chọt khe, xẻ nách. Tiêu biểu là nhìn QH sẽ rõ, khi đá với AD thì khả năng chuyền của nó bị hạn chế rất nhiều, nhưng khi có Chinh, Phượng, Linh biết chạy chỗ, tốc độ thì nó tạo ra cả chục pha kiến tạo.
Phiền bạn chụp ảnh lại pha lắc hông của Busquets Huy Hùng ở AFF cup cho mình xem được không? Làm qué gì có, Huy Hùng giải này số lần chạm bóng bằng 1 nửa Trọng Hoàng, thậm chí Duy Mạnh và Ngọc Hải tham gia vào điều tiết còn nhiều hơn. Thoát pressing giỏi thế sao lại k dùng? vì k thoát được pressing nên HLV mới phải chỉ đạo là né ra chứ sao

Những trận đấu có Huy Hùng ông Park chỉ đạo đá kiểu "bỏ qua tuyến giữa" luôn đó, tức là cả Huy Hùng và Hùng Dũng hay Đức Huy được tháo hoàn toàn trách nhiệm điều tiết, thuần túy là tranh chấp và đôi lúc băng vào vòng cấm.

Motif build up của Việt Nam sẽ như này

(1)- Văn Lâm phát thẳng lên trên, bóng bật lại lấy được thì phải công nhanh, mà mất thì sang (2)
(2)- tranh bóng, bóng lấy được không có chuyền về hay chuyền cho tiền vệ trung tâm, đẩy thẳng lên trên đá nhanh

cả (1) và (2) đều k cần vai trò điều tiết của tiền vệ giữa nên có bao giờ bị pressing mạnh mà thoát pressing

Tại sao phải đá thế? Vì Huy Hùng và Hùng Dũng không thoát được pressing chứ còn gì nữa. Với thằng Xuân Trường nó có khả năng thoát được nên ông Park lại chỉ đạo đá kiểu khác, dù có fail nhưng không đặt câu hỏi vì sao ông Park lại tin tưởng và muốn đá như vậy à?

Có Huy Hùng và Hùng Dũng Việt Nam đá đỡ lúng túng hơn nên mấy ông cảm giác là 2 thằng đó thoát pressing tốt chứ thực cmn tế là Việt Nam build-up khác hẳn rồi, chứ tôi nói thật là Việt Nam build up giống như khi đá có Xuân Trường thì đảm bảo bóng vào chân 2 ông nhõn đó là mất ngay
 
chưa chắc, uae với barain cũng cứng phết đấy, việt nam đá với bọn nó còn giằng co mãi mới win, còn uae thì mình thua penalty :v
Thì đương nhiên là VN dưới trình rất nhiềi đội ở châu Á.

Nhưng mà ý của tôi là, nếu muốn mơ mộng về cái slot WC 2022, thì ít nhất là phải đá thua trên thế giằng co quyết liệt với tier 1 là Hàn Quốc, Nhật, Úc, Iran. Thì đến vòng loại vào tháng 9 còn hi vọng mong manh.

Còn nếu mà ko gặp 4 ông kẹ kia, mà thua tier 2 là Saudi, Syria, UAE, Iraq, Uzbekistan ... thì thôi WC 2022 thật sự ngoài tầm với luôn.

Nói chung mơ mộng cho vui thôi, chứ chắc gì qua nổi vòng bảng =]]]
 
Đúng rồi, đá hết mình, máu lửa thì có thua cũng ủng hộ.
 
Mềnh trình còi nói chung không phân tích được nhiều, chỉ có là theo ánh mắt thường dân như mềnh thì hễ mỗi lần cháu Trường Xavi/Pirlo vào sân mà gặp bọn chơi pressing mạnh thì y như rằng te tua, từ đó suy ra khả năng thoát pressing của cháu nếu có thì cũng đạt điểm dưới 5 :1onion75:

Nói về WC thì...hơi sớm đó, Thái dúi nó bá ao làng bao lâu nay còn ăn hành sml, mình rặn mãi mới ôm được cái cúp ao làng năm nay mà vội tính WC làm gì, đặt mục tiêu đó cho 20 năm sau coi bộ hợp lý hơn :2onion2:
 
XT đá như cc. Có mỗi cái nhãn quan là tốt nhất nhưng cũng ko phát huy được. Người yếu nhớt tranh chấp không lại. Đội bạn pressing là tiêu ngay. Thua Huy Hùng.
so sánh thì so 2 thằng cùng vị trí chứ, như kiểu so modric với caseamior vậy?
 
giải tới lọt vào được tứ kết là ok
 
Thoát pressing phải nhanh hoặc là khéo, quan trọng nữa là bình tĩnh. Việt Nam thấy mỗi thằng Hải là đc, Dũng thì Tom 5m, Trường hip thì chậm, thằng Hùng thì chưa rõ lắm.
 
Mềnh trình còi nói chung không phân tích được nhiều, chỉ có là theo ánh mắt thường dân như mềnh thì hễ mỗi lần cháu Trường Xavi/Pirlo vào sân mà gặp bọn chơi pressing mạnh thì y như rằng te tua, từ đó suy ra khả năng thoát pressing của cháu nếu có thì cũng đạt điểm dưới 5 :1onion75:

Nói về WC thì...hơi sớm đó, Thái dúi nó bá ao làng bao lâu nay còn ăn hành sml, mình rặn mãi mới ôm được cái cúp ao làng năm nay mà vội tính WC làm gì, đặt mục tiêu đó cho 20 năm sau coi bộ hợp lý hơn :2onion2:

Trường h chỉ cần đẩy max skill chuyền thì ông park lại chuyển ẻm làm trung tâm thôi.. Như thời 2008 với Minh Phương Carrick ấy \m/.... Tiếc là thọt quá. Giải này đá vài trận nhưng chưa thấy quả chuyền nào ra trò cả...
 
bọn tây á kiểu iran, irag nó chơi phòng ngự chặt, pressing cả trận mà dứt điểm kiểu như aff cup đợt này thì khó ăn, nhất là cái bảng trận nào cũng cần điểm
anh đức có tham gia asian cup này ko nhỉ, vn nhiều gỗ quá :v
 
Nhắc mới nhớ cháu quân kun h ở đâu rồi ấy nhỉ :-?.. Chia tay ly kuteo xong mất dạng luôn :(.
 
Back
Top