Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mới cày hết ss5 của Saul thì vào thấy đoạn này, công nhận đạo diễn quá đinh.Công nhận setup đỉnh thật
Tập cuối ss5 giải thích tất cả những gì Saul lảm nhảm)
Victor bị dân ở hiện trường án mạng thấy mặt rồi. Bị khử là điều đương nhiênĐang cày lại lần 2 . Lý do Gus giết victor là gì nhỉ ?
Cơ bản xem Better call saul xong thấy victor theo Gus cũng từ đời đầu , chỉ vị vậy mà khử công khai nên thấy lạVictor bị dân ở hiện trường án mạng thấy mặt rồi. Bị khử là điều đương nhiên
Cơ bản xem Better call saul xong thấy victor theo Gus cũng từ đời đầu , chỉ vị vậy mà khử công khai nên thấy lạ
Skyler bực đoạn ngoại tình thôi, còn lại thấy bình thường, có thằng jesse thì bị đạo diễn xây dựng như shit, dở dở ương ương chả ra làm sao.tôi cũng đang coi lại cái BB đâu sau khi coi tập cuối Better Call Saul xong
tôi coi lại tôi ko còn ghét bà vợ Skyler như xưa nữa, hiểu tại sao lại hành xử như vậy.
Nhưng DM vẫn ghét thằng Jessie, mặc dù lẽ ra giết thằng này ngay từ lúc nó điên lên khi con bồ bị sốc thuốc chết là coi như mọi thứ yên ổn.
Nhưng thật ra ông nội White cũng khùng chết mẹ, thằng Jessie mặc dù cái miệng bô bô nhưng cha White sai cái gì là ảnh cũng đi làm ngay, ko trách dc....
bộ nào thế?Btw, trong bộ mới thầy lại phải đi hót đặc sản cho thằng con. Số thầy phải nói là max cmn nhọ.
Mới edit thêm trailerbộ nào thế?
Thêm tí là trong mắt Walter, Jesse như là thằng con mà ổng mong muốn vậy. Thằng Jesse nghe lời ổng, quan tâm ổng, cứu ổng mấy lần. Chịu tìm tòi học hỏi hóa học dù chỉ là để chế đá. Trong khi thằng con ổng thì lại thích viết báo, tàn tật, tính tình ngáo ngơ, thích nghe lời mẹ hơn là ổng. Walter coi Jesse như con nên lúc nào cũng hướng nó cai nghiện, làm người đàng hoàng (nhưng vẫn buôn ma túyVào muộn nhưng muốn phân tích 1 chút vì sao lão Wal cứ dính chung với thằng Jesse:
Có đồng sự như Jesse, với Walter mà nói nó giống như là 1 sự giải tỏa. Phải nhớ là lão Wal ở chung với bà vợ gia trưởng mười mấy năm rồi. Vợ lão rất gia trưởng, lúc nào cũng tìm cách kiểm soát hành vi của người trong gia đinh, ai cũng phải hành xử "đúng mực" và "đạo đức". Wal đã sống nhiều năm, chịu nhiều áp lực từ gia đình xà xã hội, phải hành xử đúng mực như 1 người chồng, 1 người thầy giáo, 1 người nhân viên đến mức như bị bóp nghẹt cả linh hồn.
Cho nên khi lão gặp Jesse, 1 thằng lất khất bất tuân theo luật lệ, carefree, làm những gì mình thích và "don't give a shit" với những người xung quanh, Wal lập tức bị thu hút.
Cùng hợp tác với thằng Jesse "break bad", Walter không đơn thuần là vì muốn kiếm tiền, mà còn vì lão muốn nổi loạn, giải tỏa áp lực và uất ức. Cho nên vai trò từ tính cách của thằng Jesse là cực kỳ quan trọng trong quá trình chuyển biến tính cách của Walter. Wal cần Jesse như một người đem lại niềm cảm hứng và sự nổi loạn để cả hai cùng làm chuyện "xấu", trái ngược với bà vợ lúc nào cũng đem lại cảm giác kiềm kẹp và khó xử của lão.
Cho nên nhiều người không hiểu vì sao Wal cứ giữ Jesse lại, đó là vì đây không còn đơn thuần là vấn đề làm ăn, mà là vấn đề về mặt tình cảm. Wal cảm thấy Jesse như đồng sự chân chính đầu tiên của mình, đem lại cảm hứng cho mình làm "công việc".
Jesse trong chiều ngược lại cũng cần Wal như một người giúp hắn trành khỏi những tai họa do sự bất cẩn vô tâm của mình. Wal níu Jesse chậm lại khi hành động, biết dùng đầu óc hơn trước khi định làm 1 việc gì đó.
Trên thực tế là Jesse trong quá trình quen biết và tiếp xúc với Walter đã dần trưởng thành hơn, biết tư duy và suy nghĩ cùng rút ra bài học từ sai lầm của mình, có thể nói Wal đã "vô tình" giúp Jesse trở nên tốt hơn. Và Walter, trong quá trình quen biết Jesse đã học cách nhận ra bản chất của mình, bạo dạn hơn trong việc thể hiện tính cách thật sự của mình, không còn là 1 lão già chỉ biết lo trước lo sau mà không đủ can đảm để làm bất cứ việc gì cho ra hồn. Nhưng đáng tiếc là chính vì thế mà lão dần trở nên tệ hơn, hay chính xác là cái tệ của Jesse chuyển qua người Walter và ngược lại.
Walter không thực sự ham tiền, cái hắn thích là cảm giác kích thích khi "break bad", mạo hiểm mạng sống của mình, và chiến thắng kẻ địch mạnh (I won!).
), đi học trở lại. Còn ông thì càng ngày càng cuồng quyền lực và cũng một vài trường hợp là bị vào đường cùng nên cuối cùng bị tha hóa lúc nào không hay.
.