- 6/4/08
- 6,017
- 908
Đoạn này sửa lại nhé, không phải đứa bạn cuỗm công trình nghiên cứu của Walt, mà walt tự rời khỏi công ty sau khi đến ra mắt gia đình Gretchen. Gia đình gretchen giàu có còn Walt đếu có gì, nên cái tính tự cao tự đại dẫn tới tự ái xuông muốn cái gì cũng phải tự mình làm của Walt nó bộc phát rồi rời công ty. Mấy cái "cướp công" Walt nói đều là 1 chiều, Gretchen với Elliott vốn không làm gì cả.Đoạt giải nobel, công trình mình nghiên cứu nhưng rốt cuộc để thằng bạn thân nó cuỗm lẫn ghệ lẫn công trình nghiên cứu. Còn bị đá khỏi công ty do mình đồng sáng lập. Lấy con vợ thì gia trưởng, quản hết mọi chuyện, ông gần như không có tiếng nói ở nhà luôn. Trong mắt mọi thành viên trong gia đình kể cả thằng em vợ thì ai cũng xem ông là thằng loser dù ông là đứa có học nhất, biết tính toán nhất trong gia đình.
Thực sự là cả đời Walt từ nghèo khó tới thành công tới nghèo khó rồi giàu lên nhờ đá xong làm cả nhà bị dinhs vào đường tội phạm hoàn toàn đều do tính tự ái thích nguy hiểm tiềm ẩn trong Walt chứ không hề có tác động nhiều từ yếu tố bên ngoài
Lời tác giả:
“I think it was kind of situation where he didn’t realize the girl he was about to marry was so very wealthy and came from such a prominent family, and it kind of blew his mind and made him feel inferior and he overreacted. He just kind of checked out. I think there is that whole other side to the story, and it can be gleaned. This isn’t really the CliffsNotes version so much. These facts can be gleaned if you watch some of these scenes really closely enough, and you watch them without too much of an overriding bias toward Walt and against Gretchen and Elliott."
.
. Liệu Nacho bòi có thoát khỏi tay Lalo ko.


