Buổi hẹn hò đầu tiên

biết gì về thời trang đâu mà nói , mà chưa chắc bạn nữ nào cũng bàn về thời trang :-"
Đảm bảo bạn nào cũng bàn về thời trang. Tớ thề ! Kể cả les. Tùy theo cậu có biết nói về thời trang không thôi :P
 
Hí thanks all, em ý thì 86, mình 87 nhưng mà em ý xì tin với trẻ con lắm :">
Mình ở HN thoai, định dẫn đi chỗ nào đó chơi/ ăn trước rùi đi cafe tối :), nhưng mà có vẻ tối mai mưa tiếp, các bờ rồ cho ý kiến về chỗ nào đi chơi/ăn đc trước hem :-?

ra pizza ở đầu ngõ núi trúc chỗ giang văn minh rẽ vào í bạn, bg cũng được , món ăn ngon bổ rẻ, cảnh đẹp, điều hòa , nhĩu xì tin , không khói thuốc , nhạc nhẹ , món gì cũng ngon :X và mình cưa được 1 em 95 ở đó
 
dẫn đi ăn kem đi ,con gái ai cũng thik kem đêý ;;);;);;)
 
Lem ? Ăn kem rồi bị lem :-/
 
bà mợ, chiều nay tớ cũng có cái 1st date với em kia, mình thì thích vào mấy quán cafe, em nó thì lại thích vào quán trà sữa 8-} ngồi 8 đc nửa tiếng thì bắt đâu bọn teen bị não kéo vào làm ồn ào k chịu đc, bực mình tính nói tụi nó im lặng bớt thì tụi nó bỏ về :)), tức 1 cái, chở em nó đến chỗ kia để em nó chờ em (đòi chở về nhà em nó k cho), đáng lí ra mình phải đứng chờ cùng 1 tí, thế mà bọn bạn rủ pes cái bỏ chạy lun 8-} giờ ko biết lựa lời nói sao :))

@chủ 2pic: lần đầu thì đi đâu yên tĩnh chút để dễ tìm hiểu nhau, còn nói gì thì tự khắc sẽ biết nói thôi, tớ đây chở em nó cả đoạn đường khá dài, bao nhiu chiện đem ra nói hết, đến quán dek biết nói gì, 2 đứa nhìn nhau cười 5' =)) sau đó bắt đầu vi vu :)) cứ chém gió nhẹ nhẹ thôi kẻo em nó hoảng :))
 
P.S : nghiêm cấm mặc quần lủng đáy và áo rách nách 8-> nhớ xài lăn khử mùi

=)) =)) =)) lựa quán kem nào ngồi nói chuyện ih. buổi hẹn đầu tiên: đi coi phim rồi đi ăn ở tiệm cơm chay 8-} :-*
 
Nhưng mà bác có bí quyết gì giúp để làm câu chuyện có thể kéo dài kô ? vì sắp tới mình cũng đi gặp 1 người bạn nhưng khổ nổi ăn nói thì kém , đã thế nói cỡ 5' là bí =.= . Theo bác nên có những chủ đề gì để kéo dài câu chuyện và kô bị mất hứng thú

Thế ai trả lời giúp câu này . Sắp rồi nhưng mà giờ phải nghĩ ra thứ để nói chứ chả lẽ lần đầu gặp nhìn nhau rồi cười á ? :-w
 
Có lò nào luyện nói truyện với gái ko các bạn ?
 
theo dõi tivi, thời sự nhiều vào, biết tin tức để đến khi ko có chiện thì vác ra mà nói :-?, thường thì cứ hỏi về gia đình, bạn bè, tránh hỏi về ng yêu cũ (em nó có mún nói thì nói, k thì thôi), chém gió 1 vài "thành tích" bất hảo về "ngày xưa" của mình, phim ảnh, âm nhạc, thể thao. Với lại, mình với nó cùng nói chứ có phải mình nói 1 mình đâu mà lo =P~ em nó mà ko im thì cũng nói :))
 
Chọc cười con gái cũng là một cách chèn thêm vào câu chuyện cho đỡ nhạt đấy...hỏi và quan tâm người ta vừa phải thôi bạn nhé,làm sao mà hướng vào chủ đề người ta thích là mình đc + điểm rồi đấy :D . Và muốn biết người ta thích gì thì bạn biết phải làm gì rồi đấy. Check vệ tinh của người ta đi :-p
 
Hum nay đèo em lượn vòng vòng qua mấy đường Hùng vương, Phan đình phùng, hoàng diệu tâm sự rồi về rạp chiếu phim quốc gia chơi.
Có thể coi là thành công tốt đẹp, thanks all >:D<
 
Hum nay đèo em lượn vòng vòng qua mấy đường Hùng vương, Phan đình phùng, hoàng diệu tâm sự rồi về rạp chiếu phim quốc gia chơi.
Có thể coi là thành công tốt đẹp, thanks all >:D<

Khá lắm..... \m/
 
Không biết đang nói chuyện gì nhưng khuyên chủ topic trong lần hẹn hò đâu thì nên xài hãng "Yes! Hello"
 
hẹn hò đầu tiên tuyệt đối 0 đc lôi nhưng chuyện đại sự thế giới như triều tiên bắt ng` hàn quốc , rồi i rắc đảo chính , indonesia đánh bomb khủng bố , mỹ bắt đc bà con của osamabinladen cho đến những cái chuyên môn việt nam như HAGL từ 98% vô địch giờ đối phó với nguy cơ trụ hạng hay tay vợt minh tiến xếp hạng 12 thế giới ... kẻo em í nói ăn khoai lang bàn chuyện thế giới =)) =))
 
Back
Top