- 30/7/08
- 52
- 51
Các bạn ơi mình rất khổ tâm về một chuyện tế nhị này, rất mong các bạn cho mình một lời khuyên tốt nhất để mình có được quyết định đúng đắn để không phải hối tiếc về sau này các bạn nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện là vầy:
Chúng mình quen nhau qua mạng. Khi đó, mình vừa bị bạn gái phản bội. Buồn bã và thất vọng, mình lang thang trên tham gia các trang cộng đồng chat net để tim ban tìm sự lãng quên, an ủi trong một lần tim ban chat tại một forum mình vô tình gặp một người con gái tự giới thiệu: thích đọc sách, thích nghe nhạc cổ điển và chúng mình có điểm chung đó là sự cô đơn. Nàng rất biết cách chat chit. Những câu thăm hỏi, dòng chát hài hước, những lời động viên khiến mình cứ tủm tỉm cười trước màn hình. Nhờ thế, nỗi đau tình phụ của mình dần tan biến. Rồi chúng mình gửi cho nhau những e-mail dài với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nàng viết là rất thích đọc thư của mình, và hình như mình đã chiếm một khoảng lớn trong tâm trí của nàng. Mình trở lại cảm giác háo hức mỗi khi vào YM, hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc mở mailbox và có cả chút rạo rực khi đọc những lời yêu thương. Rồi cuối cùng là một cuộc hẹn.
Khi giáp mặt thì mình mới phát hiện một sự thật khủng khiếp, "cô bé" hóa ra là một chị đã hơn 30 tuổi và có một đời chồng. Nhưng mình không thể có lý do để thoát ra mối quan hệ này. Những tin nhắn với những dòng hẹn hò đã dắt lối cho mình gặp chị ấy nhiều hơn. Rồi mình đã không cưỡng lại được ham muốn tầm thường. Hiện nay, mình rất muốn thoát khỏi mối quan hệ này. Các bạn cho mình lời khuyên với.
Chúng mình quen nhau qua mạng. Khi đó, mình vừa bị bạn gái phản bội. Buồn bã và thất vọng, mình lang thang trên tham gia các trang cộng đồng chat net để tim ban tìm sự lãng quên, an ủi trong một lần tim ban chat tại một forum mình vô tình gặp một người con gái tự giới thiệu: thích đọc sách, thích nghe nhạc cổ điển và chúng mình có điểm chung đó là sự cô đơn. Nàng rất biết cách chat chit. Những câu thăm hỏi, dòng chát hài hước, những lời động viên khiến mình cứ tủm tỉm cười trước màn hình. Nhờ thế, nỗi đau tình phụ của mình dần tan biến. Rồi chúng mình gửi cho nhau những e-mail dài với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nàng viết là rất thích đọc thư của mình, và hình như mình đã chiếm một khoảng lớn trong tâm trí của nàng. Mình trở lại cảm giác háo hức mỗi khi vào YM, hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc mở mailbox và có cả chút rạo rực khi đọc những lời yêu thương. Rồi cuối cùng là một cuộc hẹn.
Khi giáp mặt thì mình mới phát hiện một sự thật khủng khiếp, "cô bé" hóa ra là một chị đã hơn 30 tuổi và có một đời chồng. Nhưng mình không thể có lý do để thoát ra mối quan hệ này. Những tin nhắn với những dòng hẹn hò đã dắt lối cho mình gặp chị ấy nhiều hơn. Rồi mình đã không cưỡng lại được ham muốn tầm thường. Hiện nay, mình rất muốn thoát khỏi mối quan hệ này. Các bạn cho mình lời khuyên với.





