NhatMomNhatMieng
Donkey Kong
- 1/2/09
- 431
- 26
muốn gây ấn tượng với người khác thì làm mấy trò hề ,muốn làm con gái cười thì cù nó
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Sau vụ này ức vãi , bọn trong lớp chả xem em ra gì , chả qua là không có team war với trình độ solo kém ( em đánh khá yếu , tuy nhiên đang khắc phục bằng cách học Vovinam ) , bạn bè chả có bao nhiêu , quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 2 thằng , con người em cũng chẳng có gì tệ , học đàng hoàng , toán 8 điểm , văn 7 tầm trung , mặt mày sáng sủa , tự tin trước đám đông , trưởng thành , nhưng vãi 1 điểm là khi sinh hoạt tập thể em hài bao nhiêu thì lúc về ghế lại tẻ nhạt bấy nhiêu , vì với gái xấu thì em đùa đỡn dc , chứ gặp mấy em xì tin thì chả biết đùa sao , cứ ngượng ngượng tự ti sao ấy
Với nhiều lúc em hài kiểu dở hơi , thằng bạn em nói xàm xàm nhưng con nhỏ cũng cười , ftw , em rất cần cách đùa vui thật sự , với có nhiều bạn hơn , em không muốn cứ mãi như 1 người tầm thường thế này
Em cũng hiểu là cần sự khẳng định mình , học hành phần đấu để kì 2 dc lên Top , ở nhà bỏ game đi chỉ đú diễn đàn , mời thầy về dạy , đua ca max skill từ Anh -----> Lý :P
Nhưng học giỏi cũng cần hài hước nữa , làm sao đây ?![]()
đẹt
bí mật ngôi mộ cổ ko chứa thuốc bổ ...

Người ta bàn luận trên cơ sở đã qua nhiều quá trình thực tiễnnói thật là lần đi chơi đầu tiên với nhỏ tớ cầm tay nhỏ rùi nên cái trường hợp đó ko biết
mà nếu ko nắm thì nếu khi nhỏ té cũng phải la lên chứ ,lúc đó mình chạy xuống đỡ nhỏ lên cũng ghi điểm mà :-> kèm vài câu sr là oke
mà khuyên mấy chú mới hẹn hò đi chơi lần đầu nếu tự tin về khuôn mặt cứ mạnh dạn nắm tay nhỏ nếu giựt tay lại thì cứ ngượng ngùng đỏ mặt rùi nói xin lỗi nho nhỏ thui ( tớ nắm tay nhỏ để yên cho nắm mới chết
Cái này mà nhiều quá mình có cảm giác như đang ở trong sở thú, mình là con khỉ làm trò cho chúng nó xem ấy nhỉ\thật sự, để con gái chú ý đến mình thì không thật sự nhất thiết phải làm trò trước mặt nó, đi cùng cả đám đông, thì làm cho cả đám đông thỏa mãn, nó sẽ tự biết, mà đánh giá mình, còn cao hơn, là ra một góc mà làm trò với nó nữa.

biết thế nhưng ko hiểu sao những con nào mà m2inh thích thì ko thể làm dc nhỉHơn nữa, làm gì thì làm, không bao giờ được dính quá lấy nó, luôn phải chơi với bạn trai, hoặc một số bạn gái thân nào đó, để nó thấy được mình không bị obsesses bởi nó, và cũng để nó có được khoảng lặng,để ngắm nhìn mình từ xa

Nếu phấn đấu từ dưới chạy lên top thì mình nghĩ ko cần tỏ ra vui vẻ theo kiểu hot' boi đâuEm cũng hiểu là cần sự khẳng định mình , học hành phần đấu để kì 2 dc lên Top , ở nhà bỏ game đi chỉ đú diễn đàn , mời thầy về dạy , đua ca max skill từ Anh -----> Lý
Nhưng học giỏi cũng cần hài hước nữa , làm sao đây
bất cần
Tuy nhiên bất kể chủ đề gì bạn nên tâm niệm một điều là chủ đề chỉ là cái cớ, cái nền để bạn tạo ấn tượng thôi - ấn tượng đó ntn là do bạn quyết định, bạn có phong cách hài hước thì sẽ lấy điểm vui tính, bạn tỏ ra am hiểu thì sẽ lấy điểm thông thái, nói lắm quá thì thành khoe khoang mà rụt rè quá thì lại thành nhát.
Thử bài này xem, hiệu quả đến 90% trong việc gây ấn tượng :
* đi ngang qua đột ngột dừng lại, như sực nhớ một điều gì *
* nhìn thằng vào mắt đối phương *: "tên" .. này . ( có tên gì thì thay tên vào )
* nghiêm túc, không cười đùa ánh mắt thẳng vào đối tượng * tớ .. có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. ( thường đối phương sẽ trả lời là "nói đi" )
* ngập ngừng * Có ... tin được không nhỉ ... ? ( bắt đầu sốt ruột )
* nghiêm túc * Không được nói cho ai biết là tớ nói đâu nhá ( con gái tò mò lắm, đảm bảo dính câu, cần thì quăng thêm một câu câu giờ )
* vẫn ngập ngừng như thể tiết lộ bạn thủ dâm bằng hình đối tượng vậy * tiết sau ấy mà, tiết sau của ngày hôm nay ấy ........ học toán bình thường ( thay bằng các sự thật hiển nhiên khác để gây sự bắt ngờ )
Lưu ý là phải nhả câu trả lời lúc đối phương tập trung nhất không thì sẽ thất bại.
ko tớ nói thật mà cứ thử bàn đề tài ăn uống xem nói mỏi miệng luôn ấy chứ
còn về gây bất ngờ + ấn tượng thì mình cũng có vài chiêu xin tung ra cho bà con tham khảo ( tất nhiên là áp dụng cho mấy em 9x thôi nhé )
+ nếu nhỏ học cùng lớp thì giờ ra chơi ngày thứ 7 nhắn 1 cái tin vào máy nhỏ ,nội dung bảo là " trước cổng trường học mình mới mở 1 quán trà sữa nhìn dể thương lắm ,mà A ngại vào đó 1 mình ,CN này B đi với A đc ko " lúc đó nhỏ sẽ gặp mình nc trực tiếp vì ...ngại tốn tiền nt tới đây thì các đồng chí cứ tha hồ mà băm bão [ đến đây là đc +3 điểm ]
+ ngồi ở quán trà sữa thì lúc đi lên cầu thang mình phải luôn là người đi đằng trước ,nhỏ phải lủi thủi theo sau ( đi sau gái là điều tối kỵ ,ko nhỏ thì người ngoài sẽ cho rằng mình núp bóng gái ) Khi kiếm đc chỡ ngồi thích hợp thì mình phải ngồi bên cạnh nhỏ ( ko đc ngồi đối diện vì như thế 4 mắt nhìn nhau sẽ tạo không khí ngập ngừng ko thoải mái ,cứ ngồi bên cạnh nhỏ thì dù mồm có nói mắt có đảo wa đảo lại thì cũng ko vấn đề ) [ đến đây sẽ đc +1 điểm ]
+ trong khi ngồi uống trà sữa ,ko đc làm cái rột hết ly trà rồi ngồi run đùi ,mà phải từ từ nhâm nhi ( khát nước thì uống trà đá ) phải cố làm cho ly trà sữa càng lâu hết để khi nhỏ uống xong mình vẫn chưa uống xong nhỏ sẽ hỏi " sao cậu uống lâu vậy ? " thì phải độp lại ngay " tại tớ muốn bầu không khí này kéo dài mãi ấy mà " [ tới đây các chiến hữu sẽ đc +1 điểm,vậy là ta đã đạt điểm trên trung bình ở môn này ,dù mấy phần sau ko đc điểm nào nhưng cũng làm cho nhỏ để ý ]
+ khi ngồi nói chiện tuyệt đối ko đc nói chủ đề lập đi lập lại nhiều lần hoặc nói như súng liên thanh hệt như đang trả bài ,ko đc hỏi về nhỏ wa' nhiều vì nhỏ sẽ cảm thấy như mình đang bị phỏng vấn ,mà lâu lâu cũng nên tâm sự một chút về mình ( dù có những chuyện xấu hổ 1 chút cũng ko sao ,vì quan trọng là làm cho nhỏ cười là chính ,nếu miệng của nhỏ như thế này tức là ta đã mất điểm ,mà mất điểm thì sẽ dưới trung bình ) đôi lúc có những giây phút im lặng cỡ 1 2 phút cũng đừng bối rối ,vì đó là giờ phút hiếm hoi để 2 người có những tâm trạng suy nghĩ khác nhau và chính những giây phút đó càng tạo không khí thoải mái cho 2 người ,nếu thời gian im lặng này kéo dài wa' 5 phút thì phải nói ngay " không khí im lặng này cũng thú vị nhỉ " lúc đó nhỏ sẽ bắt chuyện với mình mà ko cần mình phải suy nghĩ [ thế là ta đã đc +3 điểm ]
+ 1 tiếng là đủ để 2 người nhấc mông ra khỏi ghế rồi ,nếu wa' lâu sẽ làm cho nhỏ tháy cuộc đi chơi này nhàm chán ,hãy đèo nhỏ đi vòng vòng Sài Gòn hoặc hỏi nhỏ " ấy có đói ko ,đi ăn cá viên hay lẩu bò nhé " nếu 2 người ở gần trung tâm thương mại nào đó như Pacson hay DIamond thì cũng có thể ghé vào chơi điện tử ( à tới đó đừng bao giờ đi ngang mấy sạp quần áo nhé vì ngắm nhìn áo đẹp mà ko đc mua nhỏ sẽ tức lắm đấy ,nếu mấy chú là đại gia tuổi teen mua cho nhỏ 1 cái áo Diva hay quần Levi's thì càg tốt ) [ vậy là ta đã đc +2 điểm , điểm tối đa rùi còn gì ]
+ lúc tiệc đã tàn ,2 người nhà ai người đó về ,thì nhớ bái bai ng` ta 1 tiếng ,lúc về đến nhà thỉ móc con dế ra nhắn " lúc nãy tớ quên chưa chúc ấy ngủ ngon ,g9 ấy nhé ,hôm nay tớ vui lắm ) [ ta sẽ đc +1 điểm nữa nếu mấy câu kia mất điểm ]
đây là kinh nghiệm đi chơi với GF của tớ ,các ấy tham khảo rùi cho ý kiến nhé ,đừng quăng tạ là đc
Bậy bạ quá.
Cậu không biết 1 điều rất cơ bản là khi đi lên xuống cầu thang với phụ nữ/người già thì lúc lên phải đi sau, lúc xuống phải đi trước à. Còn tại sao thì đương nhiên là đề phòng trường hợp người ta vấp chân ngã xuống thì luôn có sẵn mình ở đằng sau/đằng trước gánh đòn rồi. 1 cô gái khi đi với tôi lên cầu thang do tối đã từng trượt chân 1 lần như thế và tôi liền bắn ngay "Lúc nào cũng có a đằng sau đỡ hộ e mà lo gì", còn ăn được bao nhiêu pts thì tôi chả biết
Tương tự với việc đi ngoài đường là ta phải đi bên ngoài phần đường có xe và để gái đi trên lề.
Có những điều có thể gọi là căn bản trc giờ mềnh học đc khi đi cùng bạn khác giới như : lên cầu thanh nam đi sau, xuống nam đi trc; mở cửa thì giữ cửa cho ng đi sau vào luôn; vào bàn thì nếu đã để ý ng ta thì nam nên lựa ghế mời nữ ngồi ...
Các bạn trẻ như D4rk mà mún tiếp chuyện với các chị 8x thì cũng phải biết sơ sơ đi qua
Ôi giời cái này theo em là thuộc về bản năng rồi,học ko đc đâu phải tự mình học hỏi tạo ra bản sắc riêng ko đụng hàng,mà tốt nhất nếu muốn tếu thì phải bik chém gió + quăng boom đã nhưng quăng phải có cơ sở mới quăng hoặc quăng quá trớn Vd:"Lấy tui làm mốc tính lên ko thấy thằng nào,từ tui tính xuống 3 tỷ thằng đàn ông nhin lên ngưỡng mộ"
Làm cho gái cười nhiều (cái này nên làm chủ được) -> mất cảnh giác + 1 chút mất kiểm soát bản thân, dễ tiến xa hơn mức bt
Nhưng đối với hotgirl (xing đẹp, mức sống cao hơn ta) thì điều này e rằng phải có trình độ cũng như kiến thức xã hội nhiều, nhất là với những em đã từng nghe những lời tán tỉnh - có cả mấy câu chuyện hài . Đôi khi cách nc vừa phải tự nhiên vừa phải độc nhất, ko ở đâu có mới có thể làm gái vui cười thoải mái đc.
Have fun.
, thì nói gì nó có ẩn ý , tùy tình huống , hoặc xạo ( nổ banh nhà lầu ) or chém nhè nhẹ 1 tí là zui thôi đó mà
, mình hay chơi trò ẩn dụ mà nhiều con ngu vãi cả hà ra ko hiểu or 1 số con nghiêm túc kêu mình là vua nổ ( trong khi mình nổ + chém cho zui )
chán :( , nhiều đứa con gái lại khoái mình giỡn tục tục nữa 

Tôi thì khác, tôi chỉ nhằm lúc em buồn, em có chuyện ko vui, hoặc cần tìm ng tâm sự. Lúc đó tôi sẽ đến nói chuyện, sẻ chia, rủ em đi quán trà sữa, rồi tìm cách cho em nói ra tâm sự của mình. Mà một khi em đã chịu nói, em sẽ nói rất nhiều, tôi chỉ lắng nghe, quan tâm, thấu hiểu, chứ ko nói gì nhiều. Cứ vậy... Chúng tôi nói chuyện gần 5h đồng hồ.
Đến chiều tối, em lại nhắn tin nói là em cám ơn, em rất vui vì ngày hôm nay. Em nt ko được, nên ngồi yh đợi tôi mãi cho đến lúc tôi ol... rồi tôi với em lại nói chuyện. Thái độ của em vui hẳn ra, lại có vẻ... đã thích tôi, em lại chủ động hỏi tôi có rảnh ngày lễ sắp tới ko, em muốn cùng tôi đi chơi...Tối đến, tôi bị cúp điện, e lại nhắn tin qua, em chưa muốn đi ngủ (lúc đó đã 1h đêm),
Em lại nt 1 câu "em vui lắm, ước gì em có bf giống như anh".
Tôi nhắn lại "a thì có cái gì tốt đâu, a vừa lùn, vừa xấu, ko có ai yêu. Bây giờ e nghĩ a tốt nhưng sau này e sẽ chán a. E thì điều kiện tốt, lại là người tốt, rồi e sẽ có 1 người xứng đáng với em".
Em nhắn lại "E ko quan trọng hình thức, ai chê a lùn ? Ai chê a xấu ? Chắc họ..." (đoạn này tin nhắn bị lỗi gì đó đứt ngang).
Sau đó tôi nhắn vài ba tin lẻ tẻ rồi chúc e ngủ ngon, hẹn hôm sau nói chuyện tiếp.
Đó là chuyện xảy ra với tôi ngày hôm qua :)