Cảm nhận | Đến 1 lúc nào đó bạn sẽ chán chơi game ??

  • Thread starter Thread starter DuyLinh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Mình thì chơi game từ hồi còn nhỏ, tầm 3, 4 tuổi đã chơi game rùi, và hiện tại đã nghỉ game để làm một thứ gì đó có ý nghĩa hơn :)

Lấy vợ chẳng hạn :">
 
chưa bao giờ có ý định nghỉ chơi game :| , chơi từ nhỏ đến lớn quen rồi :)
 
không biết là lúc nào nhưng có thể là không bao giờ :)
 
cuộc đời là một trò chơi mà ko ai ko trãi qua,cực kỳ thú vị nhưng cũng vô cùng khắc nghiệt:((
 
Game còn hơn cả 1 người bạn, nó luôn luôn bên cạnh ta và dõi theo ta. Nó chia sẽ niềm vui cùng ta, an ủi ta những lúc buồn. Sao ta có thể bỏ rơi người bạn như thế?
 
Chỉ khi nào ko có thời gian dành cho game thì mới dần thấy chán. Chứ thế giới game biến đổi ko ngừng thì làm sao mà chán đc >:D<
 
Game muôn hình vạn trạng, game ko hề biến mất mà chỉ chuyển từ tay người này sang tay người khác.
 
Biết sắp xếp thời gian biểu, chơi giờ giấc điều độ thì game không có tác hại nào cả :-j Mình cũng may là rất mê game nhưng không bao giờ nghiện, luôn kiểm soát đc chơi bao lâu :x
 
Nếu vậy thời gian biểu có thể chứng tỏ con người như thế nào. Riêng tớ chơi 5h một ngày là ít mà vẫn ko thấy chán game.
 
Nếu vậy thời gian biểu có thể chứng tỏ con người như thế nào. Riêng tớ chơi 5h một ngày là ít mà vẫn ko thấy chán game.

- Có thể bạn còn nhỏ (srry nếu ko phải) nên ko biết đấy thôi. Lớn rồi ngồi chơi ko thì cũng cảm thấy khó chịu lắm, tớ chơi game 2h mỗi lần là max, làm việc nhà hoặc nghe nhạc 1 lúc rồi chơi tiếp, 1 ngày 5h thôi.
 
Àh thì lâu lâu chơi cũng thấy chán. Nhưng sao đó có game mới thì thấy có hứng lại liền.:P Năm nay tui 8 tuổi rồi đâu có nhỏ.=))=))=))
 
Chỉ khi nào ko có thời gian dành cho game thì mới dần thấy chán. Chứ thế giới game biến đổi ko ngừng thì làm sao mà chán đc
Tớ lại nghĩ khác đấy.Game bây giờ nó không đột phá như trước nữa rồi , na ná nhau về gameplay , đột phá có chăng chỉ là về đồ họa .Ko còn cảm giác "ồ , à, vl" lần đầu chơi dòng GTA chẳng hạn ;))
Bây giờ thực ra đã chán game rồi , chỉ chơi nhưng game kiểu dạng cách chơi độc đáo mà mình chưa chơi bao giờ , hoặc game khác ko có =)).
Và có cảm giác càng lớn thì hứng thú với game , truyện tranh ,nó phai dần đi .Kiểu hồi bé cứ thắc mắc tại sao người lớn ghét game , truyện tranh , cho là nhảm nhí .Nhưng lớn lên rồi thì mới hiểu được suy nghĩ của các cụ.:-w
Tớ bây giờ chỉ thích gái gú , nhậu nhẹt ;))
 
Và có cảm giác càng lớn thì hứng thú với game , truyện tranh ,nó phai dần đi .Kiểu hồi bé cứ thắc mắc tại sao người lớn ghét game , truyện tranh , cho là nhảm nhí .Nhưng lớn lên rồi thì mới hiểu được suy nghĩ của các cụ.

giờ vẫn chơi game độc truyện ầm ầm nè , có bỏ được đâu
 
Game và đọc truyện mà nhảm nhí àh? Tôi thấy nhậu nhẹt gái gú mới là nhảm nhí đó.
 
lúc trước thể loại gì cũng chơi. giờ ko còn nhiều thời gian như trước nữa nên đam mê game cũng giảm dần, nhưng nói tới chuyện bỏ hẳn thì khó à. giờ chỉ chơi mấy game chặt chém xả stress.
 
có thể
có thể đến một lúc nào đó tôi sẽ chán chơi game
nhưng như một cái định luật gì gì đó đã nói: không có gì tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi
niềm đam mê đối với game cũng vậy, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khcas mà thôi
tôi có thể nói rằng: game- nơi ta đặt trọn cả niềm tin và tình yêu bất diệt:D
 
Theo định luật bão hòa game. Khi chơi 1 game với thời gian dài và cường độ lớn sẽ gây nên hiện tượng bão hòa với triệu chứng chán chơi game.( tất nhiên là trừ 1 số trường hợp cá biệt).
 
khi nào không còn đủ sức lực để chơi game nữa thì mới chán chơi game
 
Cái đó gọi là sức cùng lực kiệt, lực bất tòng tâm hay gọi bình dân là hết xí quách.
 
cuộc sống còn nhiều cái phải lo toan bộn bề, game cũng không thể gắn bó mãi được, dù muốn hay không, công việc, gia đình, sự nghiệp chiếm hết thời gian rồi còn đâu :-<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top