Cảm nhận | Đến 1 lúc nào đó bạn sẽ chán chơi game ??

  • Thread starter Thread starter DuyLinh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Chán game ư ... khi có nhiều mối quan tâm khác ...
Thông thường là đến 1 độ tuổi nhất định (xét theo bản thân).
 
Từ bé tới giờ vẫn lúc chán lúc lại thích, ít khi chán hẳn mà cũng hiếm khi ham mê đến mức cày cuốc điên dại.
Nói chung là tùy tâm trạng, tùy thời điểm coi có nhiều game hay hoặc dở :| bây giờ đang chán, đến lúc có mấy game như Diablo III, AC2 ra chắc lại mê...xong lại chán.
 
cái vụ chán game này khó nói rõ ràng lắm bởi vì khi ta chán một game nào đó thì i như là có game mới khác xuất hiện hấp dẫn ta...:))
 
mình chỉ chán chơi game khi mình xuống mồ thôi;));))
 
Sắp tới có game 3D tha hồ mà sướng sao mà chán dc :-*
 
Để chán thì hơi khó,lúc chán thể loại này thì chuyển sang thể loại khác.Chỉ sợ nhất là không có thời gian để chơi.
 
cũng có lúc cảm giác như chán chơi game. mà hễ mỗi lần lên coi trailer là y như rằng lại hì hục mua về chơi tiếp. nên nghĩ chán cũng có, nhưng mà chỉ nhất thời
 
Đến lúc già mua con Wii về vận động cho đỡ ngứa tay, đỡ phải đi thể thao :))
Hay là sau này bắt chước mấy bác 50~60 cày game online?? :(
Chán game thì chưa biết nhưng chắc chắn sẽ đến lúc muốn chơi game cũng không thể nào mà chơi được :((
 
cũng có lúc chán vì còn lo cho cuộc sống bên ngoài, nhưng suy cho cùng thì cũng ko thể bỏ game được, nó gắn liền với đời sống của mình rồi :D
 
lon rọi chan choi game la dung roi chọ cạ khac suong hon
 
Mình đó là lúc nhà phát hành bắt đầu chỉ lo thu phí :|:|:|
 
Các bác sẽ ko chán chơi game.
Nhưng các bác sẽ cảm nhận được cái khác hay hơn là game. Và vì vậy sẽ ít chơi game hơn :))
 
lúc mà tớ chán chơi game là những lúc mà ko có game hay :)),những lúc này ta lại tìm thấy nhiều thú vui khác trong khi chờ đợi bom tấn ra lò =)
 
lúc không đủ tiền để phục vụ phần cứng chơi games :D
 
Lúc ko còn thời gian rảnh nữa !chắc là lúc đi làm !
 
tết này tính ra chơi game cũng ngót nghét đc 15 năm,trung bình 1 ngày ít nhất 3 tiếng,nhưng thú thực là ko còn tìm thấy cảm giác phấn khích,hào hứng và đam mê như xưa nữa,mặc dù tình yêu với game chưa bao giờ thay đổi. Việc học hành,gia đình,quan hệ xã hội,gái gú chưa bao giờ ảnh hưởng tới việc chơi game và game cũng ko ảnh hưởng ji` tới mấy việc đó,chỉ là tự nhiên ko còn cảm thấy hưng phấn khi chơi nữa.
Rõ nhất là khi chơi MW2 vừa wa,là 1 fan của COD,trc giờ cũng chỉ bỏ có bản 3,đó giờ toàn veteran chết bao nhiu lần vẫn cố finish, tự nhiên giờ ko còn hào hứng nữa,ko còn cảm thấy phấn khích khi chơi như trc,có những chỗ đã hạ độ khó xuống để đi cho nhanh,finish xong ko có chút cảm xúc gì. chai lì rồi !! ko biết tại sao.
 
* Có những lúc mình tự hỏi sao hết trò để chơi rồi hay sao ý, vì cũng chỉ có mấy cái type nhai đi nhai lại . Nhưng rồi mình lại lao lên chơi flash game, nghỉ ngơi chừng 1 tháng đi phá hoại của công thì lại có cái hấp dẫn ra lò ;))
 
trc' chơi nhiều rồi....h chơi game nào cũng chỉ đc dăm phút là chán......chỉ hào hứng hơn một tý khi online chơi cùng bạn bè thôi ......đúng là cái j nhiều wa cũng ko hay 8->
 
Những lúc bệnh tật ốm đau, lúc mất đi 1 người thân hay 1 tình yêu nào đó, lúc hết tiền mà lại đang cần tiền, lúc buồn ngủ... đó là những lúc chán game nhất !:| Còn khi nào thực sự chán game ư:) trời ơi còn còn nhiều game hay chưa được chơi như GOW3, RESIDENT mà đã chán game thì cứ thấy bị thiệt sao ấy:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top