mkvn
Youtube Master Race
- 28/5/09
- 90
- 0
Chả là dạo này tự dưng có quen biết 1 em cách có 2 nhà thôi từ bé đến lớn không thấy gì bây h lại có cảm tình mà chả biết tiếp cận thế nào. Sau là 1 số điểm mà mọi người cần lưu ý dùm em trước khi tư vấn:
Từ bé đến bây h em nhớ là nói chuyện với nhau dc 2 câu. Lúc đấy là đi mượn truyện tranh về đọc.
Học cùng 1 trường 1 khối nhưng em hơn 1 tuổi vì bị đúp. Thế mới chết cái quá khứ không ra gì nào là ham chơi lười học bỏ học v.v..Em thì sống giản dị ngoài đời không đua đòi ăn chơi + quen biết rộng nhưng nói đến game là khét. Bây h mọi người chỉ dùm em cách nào để tiếp cận mà làm cho cô ấy không để ý đến cái quá khứ kia của em.
. Em thì cũng đẹp trai bình thường. Còn cô ấy cũng không quá là xinh gái. Mọi người giúp đỡ tận tình chứ đừng phán vài câu rồi bỏ dở nhá. Ai giúp đc em em cám ơn nhiều
Từ bé đến bây h em nhớ là nói chuyện với nhau dc 2 câu. Lúc đấy là đi mượn truyện tranh về đọc.
Học cùng 1 trường 1 khối nhưng em hơn 1 tuổi vì bị đúp. Thế mới chết cái quá khứ không ra gì nào là ham chơi lười học bỏ học v.v..Em thì sống giản dị ngoài đời không đua đòi ăn chơi + quen biết rộng nhưng nói đến game là khét. Bây h mọi người chỉ dùm em cách nào để tiếp cận mà làm cho cô ấy không để ý đến cái quá khứ kia của em.
. Em thì cũng đẹp trai bình thường. Còn cô ấy cũng không quá là xinh gái. Mọi người giúp đỡ tận tình chứ đừng phán vài câu rồi bỏ dở nhá. Ai giúp đc em em cám ơn nhiều









