Phần 6
-- Tiếp tục câu chuyện bùn còn đang dang dở, mình cũng khá là băn khoăn là con này cho mềnh ăn dưa bở thật sao. Ko, nhất quyết ta ko tin, cần phải có niềm tin mãnh liệt là nó đang làm cho mình ghen, cáu để mà bộc lộ ra ( chắc niềm tin mù quáng quá, có thể gọi là ngu hay ko thì chưa biết )
. Nhưng ko sao, mình lúc gặp nó vẫn nhẹ nhàng, tuơi tỉnh giả bộ chưa biết chuyện giề xảy ra vào trưa hôm đấy ( thực ra là em cũng muốn chửi thẳng vào cái mẹt ngây thơ trong sáng của nó rằng là : Mày chơi bố mày à ?? ) Hu hu đau phết các bác ạ.
Hôm đấy đi học làm bài kiểm tra môn Toán cao cấp, buồn cười vãi lúa con này. Làm bài xong, em nó ko nộp mà nhẹ nhàng kẹp bài làm của mình vào vở và đi về ( ối dời, chắc đang tính kể cưa đổ mình nên đầu óc mới ngu ngơ thế đây mà). Tối hôm đấy nó kể cho mình mà cười đến chết cái con nài.
--Tiếp theo sau đây sẽ là 1 chiến thuật vừa đấm vừa xoa rất là tinh vi của con cáo
--Sáng hôm sau đi học, 1 ngày bình thường như cân đường hộp sữa, nó bơ mình, mình bơ nó, ko nói với nhau 1 câu. Bỗng nhiên cuối h ra về hí hửng nó gọi : L ơi. Mình nghĩ bụng chắc nó vật quá đây mà hô hô, nhưng vẫn trấn tĩnh tinh thần mình đáp 1 cách gọn gàng : Cái giề ????. Nó bảo : Đóng tiền quỹ lớp đê. Ôi lạy chúa tôi, cứ tưởng nc gì, nhạt nhẽo vãi lúa. Bố khỉ có cái quỹ lớp mà giục lắm thế, vừa mới đóng cho nó vài tháng tr' h đã lại giục tiếp

Đành rút tờ 50k ra đóng cho nó lòng ngậm ngùi xiết bao

giá như đây là tiền boa nó đi chơi thì chả sao đâu.
-- Chiều hôm đấy, nó lại nt cho mình tr' ( quả này đúng là vật thật rồi, hehe). Nói chung thì nội dung thì em cũng chả nhớ lắm( toàn chuyện vớ vẩn ) và nt với nhau khá nhiều khoảng ~50 cái ( tốn tiền vãi lúa, nhưng k sao, vì mày, anh quyết đầu tư đến nơi đến trốn, ra ngô ra khoai ). Xong nó bảo mình : Tối nay có việc gì ko, đèo tớ qua nhà chị cái. Ôi em ý thật là bốc phét vãi chưởng, mới hôm nọ đèo nó, nó kể ra đây k có ai thân thích thế mà tự dưng lòi ra đâu 1 con chị
. Thôi kệ mợ nó, ko hỏi han nhiều, mình nhắn lại : uh thế nhà chị ấy ở đâu. Nó bảo : Kim Ngưu (địa chỉ này nọ số nhà em cũng k nhớ), thế lát 8h qua đón nhé. May vãi chim én nhà mình thì ngay gần đấy nhắn lại. Mình nhắn lại : uh. Xong đến 7h em nó gọi điện giục mình, mình bảo: đang ăn cơm chờ tí, làm gì mà gấp thế ( cũng phải làm giá tí chứ ). Nó bảo: Uh thế ăn nhanh lên, đúng h đấy tại hôm nay sn chị ý. Rồi mình bắt đầu rời khỏi nhà lúc 7h30 đến nhà nó là đến 8hk15, đến thấy con bé ăn mặc chỉnh tề ( phải thôi đi sn mà ). Đến đấy, mình rủ nó đi uống nước tí mà con bé cứ tỉ tê cái lọ cái chai nào là đến muộn thì bị mắng, nào là sợ mọi ng` ăn uống xong hết rồi. Nhưng cuối cùng nó vẫn đi
. Thế là mình vào quán trà sữa trân châu ( chắc món này các em khoái lắm, mình thì cũng chả báu bở gì). Lại đc. cơ hội chém bão hí hí, nhưng mà nc cũng chưa đc. bao lâu, ngồi chưa nóng đít, nó đã đòi đi, thôi nghĩ cũng phải lúc đấy là 8h30 nó muộn nửa tiếng rồi
. Thế là mình đèo nó đến nhà, tr' khi về nó còn bảo: Chờ tí, tớ bảo cái này ( Nghĩ bụng ơ hơ hơ định thơm anh đây mờ ). Rồi nó lấy trong túi nilon ra cái con gà mà nó bảo tặng em hôm tr' các bác ạ, ối hạnh phúc lắm cơ, tại chỉ nghĩ trong đấy chỉ có quà của con chị nó làm gì có quà của mình. Thế rồi em nó ngượng ngượng chạy vào trong ngõ để lại sự tiếc nuối, sao nó k thơm mềnh phát nhỉ ?? Thôi k sao nó biết tặng quà cho mình là đc. rồi, ít ra là thế đã. Xong lúc về nhà, chưa gì đã thấy nó ol, lại pm mình luôn ( khiếp vừa xa có vài phút đã nhớ à ). Lai chết cười cả con thần kinh rung ring này, nó bảo : ấy ơi tớ bị chị ý lừa rồi, thực ra là tuần sau mới sn chị ý cơ, bực mình thế. Thật là 3đ con này. Mình gia cát dự rằng con này nó bốc phét thế để tuần sau lại đc. anh đèo đi chơi đây mà...
Hết phần 6, phần 7 sẽ là 1 cú huých tinh thần khá lớn đối với mình