Câu chuyện chưa có hồi kết .... Tình bạn hay tình yêu

Status
Không mở trả lời sau này.
đọc truyện của bác nà thấy bác ngu ngơ fet =) :))
Thick hay đang quăng mồi thì để mấy chap sau mới nói rõ được , lấp la lấp lửng kiểu này bác dễ bị lừa tình lắm =) :P
Nói thế thôi bác cứ chén nhiệt tình đê , không đủ sức gọi ae gvn đến jup';));))
 
ủa mày đèo nó đi lúc nào thế, tối nay còn rủ anh đi bi a mà :o
 
hix em lại thấy trong tất cả các chap chap này em viết hay nhất mới đau X_X mà em viết câu chuyện thật có phải viết truyện hài đâu X_X
Chuyện thật mà phong cách viết vẫn pha mấy câu hài vào thì hay hơn nữa chứ sao haha,tiếp tục phát huy nhá,anh em gvn vẫn đang tiếp tục ủng hộ haha
 
99,99% là nó õng ẹo chủ thớt, gan lì + máu chiến thì ăn quả này ngọt nước ;))
 
lại sai lầm rồi chú em ơi
phần 6 :
- đưa nó đi sn ( nó bảo sn mình cứ tin là sn ) thì phải đưa đón đúng h , đừng rủ cà kê đi đâu , đón đúng h , trên đường đi hỏi em ấy là mua quà gì chưa , tư vấn chỗ mua , dù gì chú cũng là dân HN , ra vẻ 1 tí . hỏi nó mấy h đón , tớ đến đón vv kiểu gì nó cũng nói h và đến đón , thêm thời gian cặp kề , nếu còn sớm rủ nó đi lượn đường cafe , ăn vặt ....

đoạn này phải thể hiện là mình tin nó 100% , 1 thằng con trai tử tế :> , ko nghi ngờ nó

nếu nó nói dối chú là đi sinh nhật lởm thì về nó sẽ nghĩ : à thằng này tử tế mà mình lỡ lừa nó , con gái hay thương hại lắm , kết quả là hôm sau nó có thái độ khác =)) . nếu đứa nào cáo hơn thì nó nghĩ , à thằng này ngu , bà lừa ko biết bà chăn tiếp
--> nó tin chú hơn và muốn gần hơn . nhiều khi phải giả ngu 1 tí , khôn quá nó đề phòng :->
đoạn đón nó mà chú rủ đi uống nước là sai lầm quá , nó nghĩ bụng : thằng này lai bà đc 1 đoạn mà lợi dụng đi uống nước , ko thích đâu , con gái muốn nó là chúa cơ ( khi chưa dính vào )

tốt nhất là trước khi có vụ gì va chạm với em ấy thì chú lên GVN quăng 1 post rồi anh em mách nước cho :>
rút exp đi :>
 
Chỉnh sửa cuối:
ủa mày đèo nó đi lúc nào thế, tối nay còn rủ anh đi bi a mà :o

Tuần tr' cơ mà có phải tuần này chóe đâu
@ Thanks các bác :D
 
^^ ông dê 8 tê có vẻ pro quá, tư vấn dùm tui luôn cái (mượn luôn topic nha bạn hiền):D
chuyện là thế này: hôm trc tui rủ nó đi chơi, nó đồng ý-->sướng vãi cả *censors*. Tự nhiên hôm sau lên lớp nó ko nói gì (àh mà có bao giờ nói cái quái gì đâu, mình lúc nào chả mặt lạnh với nó :D). Tối về gọi nó đi chơi ko đc (nó cho mình leo cây x-(), lúc tối thì nt tỏ ra bực 1 chút thì nó nt lại bảo máy hết pin, mất điện, ko nhớ số để gọi, blah blah...(bullsh*t) chat chit 1 lúc thế éo nào mà mình lại hết bực mới chết:((
tóm lại bây giờ mình cần có thái độ thế nào cho hợp lý, nhờ anh em tư vấn giùm:(
 
phân tích 1 chút về cậu vừa nhờ tớ
- theo cậu thấy nó là đứa thế nào : ngoan hiền , non trong tình trường - mấy cái trò làm cao do mấy con bạn mắc dịch bày hay là loại cáo rồi , dày dạn rồi , ko đến mức cáo nhưng ở dạng tinh khôn ( cái này quan trọng vì tùy đối tượng mới xử lí đc )

giả dụ là dạng ngoan bt, hơi kiêu 1 tí nhưng chưa vấp nhiều ....

- cậu rủ nó đi chơi đc mà sướng vãi cả hà thì chứng tỏ cậu đang tán nó và chưa đổ
vậy thì nó cho leo cây là chuyện quá bt và chuyện nổi cáu là sai lầm ( trừ khi cậu có nhiều mối đến mức ko con này thì con khác - giống tớ =)))
vậy thì khi bị leo cây hãy cứ bt tỏ ra bao dung 1 tí , hỏi nó sao ko đi , bạn bị ốm à , hay nhà bạn có việc vv có cần giúp gì ko và nhất định là đừng tỏ ra giận dỗi

- điều cần làm bây h là tiếp xúc như chưa có chuyện gì xảy ra ( mặc dù tức vãi cả hà ) , cứ bt rồi lựa thời cơ rủ em nó đi chơi nữa ( trước khi rủ hãy nói vài chuyện để lừa nó phun ra tuần này những ngày nào nó bận , lựa vào ngày ko bận - khi hỏi nó thấy lịch ko bận thì thường ít tính toán sẽ - kể cả muốn hối cũng ko kịp , vì con gái nó cũng biết lỗi nhưng ko nói đâu , ko cho leo lần 2 đâu . Mà nó cho leo lần 2 thì thôi , té , cổ dài quá hay bị nghẹn lắm =))
chuyện bị leo cây thì hãy vờ như ko cho ai biết ( man vi eo chưa :> ) . nhưng khéo tính toán làm sao cho đến tai nó cậu chờ nó cả buổi tối hay cái gì đó nặng nề vào - kể cả là chém nhưng ai xác minh đc đâu =)) ( như tớ nói ở trên , con gái hay thương hại lắm --> nhận ra mình có lỗi kiểu gì cũng tính cách bù đắp )

p/s : cái lí do nó ko muốn đi hôm vừa rồi có thể bắt nguồn từ cậu , có thể cậu đã khoe với ai đó chuyện đi chơi rồi đến tai nó ( bị trêu ) ---> tối nó dỗi và khi bị hỏi sao ko đi chả đứa nào nói : bạn vô duyên thế, mới đi chơi mà đã khoe um lên rồi =)) . hoặc 1 chuyện xấu xa nào đó bị lộ về cậu đúng thời điểm :-? hoặc 1 con bé xl nào đó can ngăn . cái này tự cậu phải điều tra rồi khắc phục
 
Chỉnh sửa cuối:
mình ko khoe ai hết, thậm chí nhìn bề ngoài 2 đứa mặt lạnh tanh (vì mình cũng là thằng mặt lạnh ko kém ;;)). Nó chắc thuộc dạng từng trải, cực xinh chắc nhiều thằng cưa (D*mn):-* tớ cũng vẫn bt với nó mà (mình ít giận lắm :D), chỉ hơi tức lúc đầu nhưng lúc sau 2 đứa vẫn nói chuyện bt, ko đề cập gì đến chuyện đó. Với cả lần trc mình cũng rủ nó đi chơi đc rồi nên lần này cũng thấy bt:D
p/s: mình lỡ nói với nó là vẫn đi chơi bt rồi, hix, nhưng tỏ ra hơi buồn:)) mặc dù chả buồn quái gì:D
 
Đề nghị k làm loãng topic nèo
sweet_kiss.gif
 
Up tiếp đi pác... Đọc cái topic hài vãi ra =))
 
thư giãn là đây :-c

khuyên chủ topic 1 câu : sớm dứt điểm , ko bị cướp kèo đấy =;
 
Thanks các bác đã ủng hộ :D đúng là trong này mọi ng` cm dễ chịu hơn ngoài box 50 thật :D
 
tiếp đi chủ topic:-*...............
 
=))...Thằng anh cho tiếp chap 7 đê nào \m/
 
nghe ông này kể chuyện hay vãi =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top