Phần 7
-- Vâng qua những phần trước, ta có thể thấy chiến thuật tinh vi của em cáo, cái chiến thuật vừa đấm vừa xoa này rất lợi hại các bác ạ, nó có thể khiến ng` ta nổi cáu trong vài giây, nhưng lại có thể mãn nguyện chỉ sau phút chốc ( khổ em thế sao lại vào tầm ngắm của con cáo già này cơ chứ
)
-- Xin tiếp tục câu chuyện với sự mãn nguyện của em sau tối hôm đấy..........
-- Như đã kể ở phần 6, nó ol yh nc cả em ( vẫn là mấy câu chuyện tầm phào vớ vẩn, thế mà cũng nói đc. vài tiếng). Cơ hội đã đến, nhà con chị nó thì lại gần nhà mình, sáng mai rủ đi ăn sáng nhể. Nghĩ gì làm đấy lập tức pm con kia luôn : sáng mai đi ăn sáng k, đi cùng tớ cả thằng L ( cùng tên với em ), tại nhà nó cũng gần đấy và con này cũng biết. Thực chất mình đã biết thằng này đã về quê từ hôm qua để đi chơi cả ny nó tại sắp 8/3 mà, thằng này thích vãi lọ, lại đc. phập hàng, mình còn chưa biết mùi vị đấy nó ra làm sao, ngọt bùi hay ......... khắm
. Thế là nó nói lại: Thích thì nhích thôi. Vâng ạ, trả lời 1 cách rất là hùng hồn, k biết trời cao đất dày, chả nhẽ sáng mai ông mày lại cho vào nhà nghỉ cho chừa giờ :*. Mình giả vờ bảo lại nó: chờ tí tớ nt cho thằng kia rủ đi nhé. Rồi giả vờ im im với nó trong 5' mình reply lại : ý chít, thằng kia nó về quê rồi, chỉ còn tớ cả ấy thôi. Nó bảo : uh thôi k sao, 2 ng` vậy. Hố hố kế hoạch thành công mỹ mãn rồi
-- Sáng hôm sau đúng 8h dậy tại nó hẹn 9h đi vì nó hay đi ngủ muộn ( chắc vừa thẩm vừa nhớ đến mềnh mới đi ngủ muộn thế đây mà ). Mình đã cố gắng hẹn nó sớm sớm hơn tí còn rẽ vào đâu đấy chứ 9h mới đi còn làm ăn mịe gì nữa nhưng nhất quyết con cáo k chịu
, thôi kệ vậy, đc. đèo nó lại đc. 1 dịp thử phanh, tự an ủi thế thôi. Tr' khi đi, mình gọi điện lại cho nó để chắc ăn k mày cho ông leo cây thì lại khổ ông à. Thế rồi nó bảo: uh sang luôn đi, tớ ra luôn đây. Thế là gà con phi xe sang rồi đợi nó ở đầu ngõ, vừa sang mình lại gọi lại : Ra đê. Rồi nó bảo chờ nó tí. 2' 5' 10' éo thấy đâu luôn, lại bom cậu đê
. Đang định cầm đt lên gọi cho nó phát thì con cáo mới chạy ra xin lỗi mình bảo tại nhà chị nó ở trên tầng 7 thang máy hỏng , nó bị quên cái này nên phải chạy đi chạy lại tìm mãi mới thấy. Bố khỉ làm ông đợi sốt ruột vãi lọ.
-- Thế là gà và cáo dẫn nhau đi ăn, mình vẫn ko quên làm công việc kiểm hàng đã dự định từ tr', tự nhiên ngồi 1 lúc chả nghĩ ra chuyện gì chả nhẽ lại hỏi : fanh anh hôm nay vừa mới thay, em có thấy ăn ko, mịa bựa vãi ạ
.
-- Vừa ăn xong, chưa kịp rủ đi đâu thì nó có đt rồi bảo mình đèo nó về ngay, thôi đành vậy, biết làm sao

. Tối hôm đấy mình cả nó nc, tỉ tê 1 lúc, nó hỏi : Mai 8/3 rồi đấy, có quà gì cho tớ ko. Chít mịa em rồi, quên bố nó mất, sao lại quên đc. cơ chứ, căn bản vào ngày này trong 18 năm qua em có mua quà tặng con nào đâu
. Nhưng vì tình thế bách buộc mình vẫn nhẹ nhàng trả lời: Tất nhiên rồi, làm sao tớ quên đc. . Xong nó bảo : uh thế mới là bạn tốt, hehe. Nói đc. câu đấy xong nó chào mình đi ngủ. Vãi lọ quá, lúc đấy là 11h đêm làm gì còn cửa hàng nào mở nữa, thôi đành sáng mai dậy sớm đi mua vậy k thì chết vì nhục
-- Sáng hôm sau, gà con lon ton chạy ra 1 cửa hàng mua quà, hỏi tình hình 1 lúc, thấy chả có cái nào ưng thôi thì tình thế cấp bách quá mua tạm cái khăn quàng cổ cho nó vậy
-- Lúc đi trên đường, mình nảy ra 1 ý định là qua nhà nó tặng quà luôn rồi đèo nó đi học tại con này toàn đi bộ mà, tại k thích tặng trên lớp vì trên lớp chúng nó lại gán ghép trêu nhau, nó lại xa lánh mình thì toi. Rồi gọi điện tr' cho nó là : Trời đang mưa to, tớ qua đèo đi học cho đi bộ làm gì, có quà cho ấy này. Và rồi nhận đc. 1 câu trả lời hết sức bất ngờ ..............
Tạm thế đã
