Chad Cage (không sợ hết đạn)

Status
Không mở trả lời sau này.
Thích thì ích, sao đâu
...................................
 
Thích thì ích, sao đâu
...................................

Ừm! Nhưng mình cũng chỉ là muốn nói đùa chút thôi mà! Chắc Terra ko thích bị ng khác đùa:D
 
Chỉnh sửa cuối:
Khi bạn nhảy qua mình đảm bảo tos boy bắn đ' trượt
Nếu tos boy bắn trượt và bạn giả chết mình đảm bảo tos boy sẽ bắn vào xác

Bạn xem zombieland chưa nhỉ :)
 
^ bợ đít, thằng tossboy kê như 4` chứ hay ho l` gì. Bắn trượt và giả chết mà có thằng thứ 2 nhảy ra thì có thằng ngu mới bắn vào xác (đó là biết mình bắn trượt nhá). Bắn thằng bắn mình chứ bắn thằng nằm như cục cức làm gì ?

Thật ra bạn 85 phút bôn có thể chơi wow như mình, hunter bấm x cái là hựa hựa hựa lân ra chết, nhưng thật ra đ' sao, đợi aggro giảm bạn lại bật dậy bình tĩnh ngắm bắn típ :) Nice idea !

Toss ơi em phải biết chấp nhận cái mới, em làm anh thất vọng về cách cư xử quá :)
 
^ bợ đít, thằng tossboy kê như 4` chứ hay ho l` gì. Bắn trượt và giả chết mà có thằng thứ 2 nhảy ra thì có thằng ngu mới bắn vào xác (đó là biết mình bắn trượt nhá). Bắn thằng bắn mình chứ bắn thằng nằm như cục cức làm gì ?

Nếu tos boy bắn trượt và bạn giả chết mình đảm bảo tos boy sẽ bắn vào xác

Đây là game FPS ông ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Thế bạn định giả chết ở đâu ạ, người thông minh người ta cũng chả ngu cho bạn giả chết đâu ạ.
Người thông minh không phải người nhanh nhẹn. Khi mà hai người cùng nhày ra thì bạn bắn cách nào? Một người hy sinh mà giết được một tên bắn tỉa thì chẳng phải là quá lời sao?
Độ cao của đầu thay đổi đột ngột thì kinh thật, thằng bắn súng ngắm nó chỉ kê vào giữa người là chết rồi ông ạ. "Nằm yên" mà ngắm bắn được, bật dậy mà crosshair không đổi thì gêm bạn nói nó thành ma trận à? Mà cứ cho là nó bắn bạn chết hụt đi thì bạn nghĩ nó có đổi vị trí không hay nó ở yên như cục đặc sản cho bạn "bình tĩnh ngắm bắn" thế =)).
Bạn đang ngắm, một cái xác đổ vật ra từ chỗ bạn không ngờ, tôi thách bạn bắn trúng được đấy. Nếu bạn phản xạ giật một phát thì đạn chỉ trượt lên phía trên đầu người đó. Thời gian bạn chờ viên tiếp theo đủ để họ hạ bạn.
Với những người thích dắt theo chó như mình thì việc đầu tiên là bắn chết một thằng, còn thằng còn lại mà dám ngồi như cục đặc sản thì 2 thằng cục ra 1 lúc, cùng làm là giết được 1. Thành công nhỉ ;;)
Chẳng ai ngồi ra một cục đâu bạn. Hai người xuất hiện chớp nhoáng, thậm chí bắn trúng được một đã là khó chứ đừng nói đến chuyện là chọn người để bắn. Cái hay của chiến thuật tôi nói ra là ở chỗ người vọt ra trước lại nhanh chóng ngã xuống, còn người thứ hai ra ngay sau đó thì lại bắn ngay, kể cả bạn có bỏ qua người thứ nhất thì bạn cũng không thể kịp ngắm trúng người thứ hai vì phản xạ của người bắn luôn là dí súng theo bất cứ cái gì lao ra, và không kịp kéo súng lại để ngắm trúng người thứ hai.
Bạn này chắc toàn chơi game bắn nhau giết nhau không thông báo lên màn hình nên trò giả chết của bạn hiệu quả thiệc.
Bạn chưa đọc kĩ bài tôi viết rồi. Tôi nói rằng trên màn hình của bạn vẫn hiện ra thông báo là bạn đã hạ được tên đó nhưng thực ra là chưa.
Mình xin giới thiệu cho bạn 1 cách khác hay hơn và rất hữu dụng mình đã thấy trong 1 bộ phim. Đó là vứt khẩu súng ngắm ra giữa đường và dùng điều khiển từ xa. Rất an toàn phải không? Ngắm bắn vẫn chuẩn và bạn thừa thời gian để bình tĩnh nhé =)). Có 3 gợi ý chiến thuật sau :

1 là vứt khẩu súng ngắm ra đường rồi clear sạch sẽ cho đồng đội đi qua.
2 là đi đến đâu vứt súng ngắm ra góc kiểu ngã 3 ngã tư check trước , bản thân thi nấp. Rất an toàn vì kể cả có gây ra 1 tỉ tiếng động đối phương cũng không biết bạn ở đâu.
3 là bất thình lình vứt khẩu súng ngắm rồi cho 1 thằng sniper nhảy ra, như vậy thằng sniper sẽ không biết nên bắn khẩu súng hay bắn thằng nhảy ra. Rất hay phải không =))

À mà khẩu súng ngắm còn bé hơn cả xác người, nó còn dễ bắn trượt hơn ấy chứ =))
1. Điều gì sẽ xảy ra nếu đồng đội bạn đi qua thì trúng phải một quả lựu đạn?
2. Bạn biết đối phương không ở sau lưng lúc bạn đang ngắm qua khẩu súng à?
3. Bạn nhảy ra mà kịp bắn thì quả thực không ai nhanh hơn bạn được.

Còn bạn nào đó có sở thích bắn xác chết ấy. Tôi hỏi một trận đấu căng thẳng bạn có thời gian bắn xác chết không? Khi tất cả cùng lao ra nổ súng, bạn bắn trả. Bạn thấy có mấy tên ngã xuống và mừng húm vì lần này hạ được một đống lính rồi. Nhưng trong đó may ra chỉ có 1 tên chết thật. Và khi bạn đang ăn mừng thì những tên còn sống bật dậy...
 
Người thông minh không phải người nhanh nhẹn. Khi mà hai người cùng nhày ra thì bạn bắn cách nào? Một người hy sinh mà giết được một tên bắn tỉa thì chẳng phải là quá lời sao?

Thế thì không bao giờ làm nhà vô địch được đâu ông ơi, đừng kiểu vơ đũa cả nắm thế =)). Đừng lấy ông ra làm ví dụ vì ông chả có đủ tư cách đâu =)). Thằng thông minh mà không nhanh nhẹn thì chả bao giờ làm thằng vô địch được. Thế nhé !
Bạn đang ngắm, một cái xác đổ vật ra từ chỗ bạn không ngờ, tôi thách bạn bắn trúng được đấy. Nếu bạn phản xạ giật một phát thì đạn chỉ trượt lên phía trên đầu người đó. Thời gian bạn chờ viên tiếp theo đủ để họ hạ bạn.

Vào SA ông làm cl` gì thì ông làm ra long a map KTT3 tôi chỉ xin 2 viên xem ông có chết không. Đọc vẫn không hiểu là kê thì nó không cần giật tâm lên đầu à? Nó vẩy tâm theo người ông đấy ông không hiểu à??? Tôi bắn xong 1 viên tôi nấp kín luôn đấy có kịp cức mà tôi cho người ta hạ tôi nhé, có phải thằng nào cũng thông minh nhưng không nhanh như ông đâu !

Chẳng ai ngồi ra một cục đâu bạn. Hai người xuất hiện chớp nhoáng, thậm chí bắn trúng được một đã là khó chứ đừng nói đến chuyện là chọn người để bắn. Cái hay của chiến thuật tôi nói ra là ở chỗ người vọt ra trước lại nhanh chóng ngã xuống, còn người thứ hai ra ngay sau đó thì lại bắn ngay, kể cả bạn có bỏ qua người thứ nhất thì bạn cũng không thể kịp ngắm trúng người thứ hai vì phản xạ của người bắn luôn là dí súng theo bất cứ cái gì lao ra, và không kịp kéo súng lại để ngắm trúng người thứ hai.

Tôi bảo rồi tôi thích dắt theo chó, chó tôi cắn tôi bắn. Chết 1 thằng cả 2 cùng nấp, xong cả 2 cùng ra 1 lúc thì thằng kia 1 là chạy 2 là 1 đổi 1 thôi ông ạ. Hay đạn của ông còn có chức năng tẽ làm đôi xoáy vào người đối phương thì tôi chịu

Bạn chưa đọc kĩ bài tôi viết rồi. Tôi nói rằng trên màn hình của bạn vẫn hiện ra thông báo là bạn đã hạ được tên đó nhưng thực ra là chưa.

Nói thật nhé, đã bao giờ chơi game FPS nào bắn nhau ít nhất không phải với BOT hay chơi cem-pên ( story mode ) mà giết người không thấy cái score hay hiện k/d nó hiện ra chính xác chưa. Cái đó là cần thiết và bắt buộc thằng ngu ạ


1. Điều gì sẽ xảy ra nếu đồng đội bạn đi qua thì trúng phải một quả lựu đạn?
2. Bạn biết đối phương không ở sau lưng lúc bạn đang ngắm qua khẩu súng à?
3. Bạn nhảy ra mà kịp bắn thì quả thực không ai nhanh hơn bạn được.

1. Ờ tôi thua đấy, coi như tôi đen , ông nhất. Ném HE chết cả khẩu súng nhắm tôi chịu. Tôi làm 5 vậy !!!!
2. Thế tôi còn 4 thằng đồng đội để làm cảnh à? Nó có não không thế, thích bắt lỗi chiến thuật thì ngồi bóc cả ngày nhé. Về mổ não đi rồi nc tiếp. Bảo chỉ cần nhìn đường thẳng và quay 1 góc 180 độ là quá đủ rồi. Kể cả 90 độ với những chỗ chỉ có 2 đường rẽ sang. Hiểu KHÔNG ? TÔI NÉM KHẨU SÚNG RA 1 CÁI ĐƯỜNG THẲNG THÌ TỪ KHOẢNG TÔI VỨT RA ĐẾN CUỐI LÀ TÔI AN TÂM. ÔNG Ở SAU TÔI QUAN TÂM LÀM CON C. GÌ ? ÔNG BỊ NÃO À. GIỜ CÓ 1 CÁI ĐƯỜNG NHƯ NÀY |______________, cái | là chỗ tôi vứt khẩu ngắm thì ông ở sau lưng kiểu gì. Ông có khả năng độn thổ nữa thì tôi chịu. Luyện nốt tuyệt chiêu mưa sao băng đi thì nhất ông
3. Bảo sao kém vl, biết tại sao người ta thích chơi game không? Bởi vì nhảy ra mà vẫn bắn được đấy. Thế ông nghĩ thằng nào cũng chậm như ông có cái xác nằm ra không bắn được à? Thằng biết chơi thích thì nó cũng bỏ qua được thằng giả chết thôi. Ông đừng lấy cái TRÌNH ĐỘ của ông ra mà vơ đũa cả nắm ông ạ. Không phải ai cũng kém + chậm + não như ông đâu.

Thôi tôi tổng kết nhé, tôi không thích tranh luận với kiểu não như ông. Ông về mổ não xem tại sao CS 1.6 đến giờ vẫn có người chơi + thế giới nó vẫn tổ chức giải rầm rộ hơn mấy game khác đi. Gợi ý cho 2 cái luôn nhé : Đấy là game nó cân bằng và nó không có "giả chết" hay đại loại như là bắn không chết mà màn hình thông báo là bắn chết như ông nói. Chả hiểu nghĩ cc gì phát biểu ra câu bắn không chết mà màn hình hiện lên bắn chết. Cái đấy nó chỉ hiện ra trong trí tưởng tượng của ông thôi ông ơi. Đến như COD6 bắn multiplayer khó nhìn là thế chết vẫn còn biết ngay đc thằng nào bắn chết mình. Ông này chắc xem 1 tỉ lần phim Gamer cả mấy phim hành động khác rồi. Xem phim cổ trang cho bớt não đi ông ơi, mỏi tay vl tôi đi ngủ đây. Lạy ông đừng post thêm bài phân tích nào nữa không mấy thằng ngu kia nó lại vào bắt tôi comment với ông. Mệt lắm ý. Khi nào vừa thông minh vừa nhanh thì nói chuyện với tôi nhé.

À quên, thêm cái nữa tặng ông : Chả có cái gì là hoàn hảo cả. Đọc thấy thấm thế nào thì thấm nhưng vui lòng chuyển chủ đề hoặc sang box khác mà sáng tạo nhé. Đây là box SA và SA "SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ GIẢ CHẾT ĐÂU". Tôi khẳng định đấy, kể cả bên Hàn hay VN thì cũng thế thôi.

Edit thêm cái hình cho ông dễ hiểu nhé :


____|______.__________
___________|

Như này, cứ cho dấu . là có 1 cái gì đó núp đc đi. Dưới nó là cái đường rẽ sang để đi đâu thì đi nhé. Bọn tôi đi từ cái | đầu tiên theo chiều từ trên xuống vô. Đứng sát tường và kê cái đoạn trước cái | đầu tiên nhé. Tôi ra vứt khẩu ngắm giữa đường. Vứt thì chả việc gì phải lồm cồm bò như ông nghĩ đâu. Tôi vứt là tôi vứt trỏng trơ vẫn nhắm đc cơ. Cho 3 thằng đi, tôi ngắm kê. 1 thằng kê đằng sau. Thích thì chạy sát hẳn ra đằng sau kê cũng được. Trách nhiệm của tôi là kê cái đường thẳng để ông không ra bất ngờ được, còn những chỗ còn lại là đồng đội tôi phải thừa THÔNG MINH + NHANH NHẸN mà tự kiểm soát chỗ còn lại, vậy mới vô địch được ông ạ.


Trường hợp ngã tư nhé..........
___________|
____|______.__________
___________|

Như trên, vứt khẩu ngắm ra. Đến chỗ ngã tư ném tầm 4 quả smoke vào 1 trong 2 đường rẽ, đường nào không ném smoke thì tôi đi qua. Ông có mắt thần của vegasasu ông nhìn xuyên khói thì tôi chịu.
Ông có thằng m4/ak sấy bừa? Tôi ném smk 1 thằng nhảy qua cho ông sấy, ông hết đạn bọn tôi vào đường kia. Ông cầm súng 100 viên thì tôi chịu. Căng lắm ông sấy qua smk chết 1-2 thằng, chết 3 thằng coi như tôi đen được chưa? Cái gì cũng có 50/50 của nó thôi.

Giới thiệu cho ông thằng chơi điện tử thông minh + nhanh nhé : ra Cyzone ở Hà Nội lên tằng 2 hỏi shockI của team Legends ai cũng biết đó, hoặc sò của team Legends =)). Không phải tôi đâu nhưng toàn thằng thông minh + nhanh vl ra đó
 
Chỉnh sửa cuối:
ở game FPS nào có giả chết vậy để em chơi thử :|
 
^
^
THưởng cho chú kia 1 acc MF Pro vì tội đập tạ hay quá =))
 
Người thông minh ko phải người nhanh nhẹn =))
 
Tossboy nick CS là gì thế em ơi :D
 
Chỉnh sửa cuối:
P.XuanKhanh thắng Batista rồi nhé các tình yêu . Yên tâm chưa nào
 
^ con hàng nào vậy sao chưa gặp bao giờ trên forum nhỉ :-s
 
tháng 5 mới bắn tiếp cơ mà mình lại gopro audition :x
 
P.XuanKhanh thắng Batista rồi nhé các tình yêu . Yên tâm chưa nào

Giờ thắng hay thua ai thèm quan tâm, bọn tôi bận phân tích vì sao người thông minh không thể nhanh nhẹn được rồi !


@11110 : Gửi để anh ơi sao hem thấy đâu :(

@ Terra : Tossboy nick cs là toSsBoy anh ạ, giờ gặp ở sv cyzone thì là ReitA =))
 
tót bót l` :D hay còn gọi là rái ta hay rây ta nhỉ :D
 
^
^
Anh không chấp mấy thằng ngu đâu em :)
 
topic đang bàn luạn hay vl ít vào chat cái coi


bọn P xuankhanh ngu thật , đã nói thế rồi vẫn cố thằng làm gì không biết , híc :-<



p/s : vl gay phân tích .
 
Chỉnh sửa cuối:
Thấy Man bảo team mình vào vòng trong rồi kìa :o
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top