Chad Cage (không sợ hết đạn)

Status
Không mở trả lời sau này.
Mấy thằng não lơn. :) :) :)_____________
 
Thằng áo den là Toss trước lúc bị đuổi học [-(
 
Thằng áo den là Toss trước lúc bị đuổi học [-(

Toss bệnh như vậy à
22.gif
 
bạn đang định áp dụng suy nghĩ chiến đấu thực tế vào game ?

với kiểu hành động như vậy chỉ phù hợp với game off thôi , game onl thì cũng còn dài , mà không phải nhiều người chơi đâu .
Bạn thử nói xem vì sao người ta không chơi?
Tôi không quan tâm đến số bài viết, tôi chỉ muốn thấy game phát triển.
 
Cho em cái avatar đó anh Gay ơi.....nhìn hay quá
 
Bạn thử nói xem vì sao người ta không chơi?
Tôi không quan tâm đến số bài viết, tôi chỉ muốn thấy game phát triển.

Vì nó quá rắc rối là 1
2 là nó không cân bằng, game như vậy thì giữa các class ở game không cân bằng. Bạn nghĩ ở trình độ pro và onlan với nhau thì class "có thể trá hình" sẽ có ích ??? =))

Thêm nữa mỗi game có 1 style khác nhau , SA không phải game stealth-action. Vậy ổn chưa ? Nghĩ xem có bao game stealth-action có thể thành e-sports được đi =))
 
Mà sao mãi thằng SA VN ko update thêm gì nhỉ :-?
 
Avatar kia chỉ mod mới dùng đc thôi :-<
 
^
^

Xùy, thôi tao ignore mày nhé ?
 
kiểu đàn bà hơi tí là dỗi ý nhỉ =))
 
Vì nó quá rắc rối là 1
2 là nó không cân bằng, game như vậy thì giữa các class ở game không cân bằng. Bạn nghĩ ở trình độ pro và onlan với nhau thì class "có thể trá hình" sẽ có ích ??? =))

Thêm nữa mỗi game có 1 style khác nhau , SA không phải game stealth-action. Vậy ổn chưa ? Nghĩ xem có bao game stealth-action có thể thành e-sports được đi =))
Ồ, tôi chưa hề nghĩ lối chơi ấy lại liên quan đến stealth-action. Ví dụ như chế độ "giả chết", bạn có thể ngay lập tức bật dậy cơ mà, bạn phải tận dụng khoảnh khắc sơ hở ấy của đối phương để hành động. Có 3 gợi ý về chiến thuật sau:
-Một người phát hiện lính bắn tỉa đối phương, không thể nào di chuyển ngang qua trước mặt hắn được, bạn sử dụng chiêu này. Bạn lao ra và sẵn sàng ngã và hy vọng hắn bắn trượt (rất dễ khi bạn chủ động ngã, độ cao của đầu thay đổi đôt ngột sẽ giúp tránh đạn). Khi bạn đã nằm yên, mặt hướng về phía hắn, bạn có thể bình tĩnh ngắm bắn và khi thời cơ đến, bạn bật dậy, crosshair vẫn dính chặt hắn, bạn chỉ việc nhả đạn.
-Hai người di chuyển đến vị trí chắc chắn đang bị một sniper ngắm kĩ. Người thứ nhất lao ra và ngã xuống (giả vờ), người thứ hai ngay lập tức xuất hiện (khi sniper không thể bắn) hạ sniper. Cách này chưa từng có trong các game khác vì quá nguy hiểm, bất kì ai cũng có thể chết và không ai muốn chết cả. Một biến thể của chiến thuật này là người lao ra trước sẽ bắn luôn, với những sniper đã quen với chiêu "giả chết" của đối phương thì phản ứng thường là bỏ qua người đầu tiên. Lúc thì ta bắn, lúc thì ta ngã, không biết đường nào mà lần.
-Bạn đang đi lùng sục, để chắc ăn, bạn bấm nút "giả chết". "Đoàng!". Một tiếng súng vang lên, bạn ngã xuống. Bạn vẫn có thể thấy được kẻ đã nổ súng lướt ngang qua trước mặt và chỉ chờ có thể, bạn bật dậy hạ hắn từ phía sau.
Với cách "giả chết", kể cả khi đối phương bắn nhiều phát để chắc ăn thì bạn cũng vẫn có thể phản ứng kịp khi độ cao của đầu thay đổi đột ngột, hơn nữa, bao giờ bạn cũng đi chung với một nhóm cơ mà.
 
Chỉnh sửa cuối:
theo em biết thì chưa game FPS nào có kiểu giả chết đó. VN đang làm COD gì gì đó sao bác ko để xuất với họ xem sao. :D
 
Nghĩ sao khi vừa giả chết lại ăn một viên đạn vào mồm =)) Hóa giả thành thật luôn nha =))
 
Nghĩ lại mới nhớ toss boy chuyên môn bắn xác =))
 
Ồ, tôi chưa hề nghĩ lối chơi ấy lại liên quan đến stealth-action. Ví dụ như chế độ "giả chết", bạn có thể ngay lập tức bật dậy cơ mà, bạn phải tận dụng khoảnh khắc sơ hở ấy của đối phương để hành động. Có 3 gợi ý về chiến thuật sau:

Thế bạn định giả chết ở đâu ạ, người thông minh người ta cũng chả ngu cho bạn giả chết đâu ạ.

Một người phát hiện lính bắn tỉa đối phương, không thể nào di chuyển ngang qua trước mặt hắn được, bạn sử dụng chiêu này. Bạn lao ra và sẵn sàng ngã và hy vọng hắn bắn trượt (rất dễ khi bạn chủ động ngã, độ cao của đầu thay đổi đôt ngột sẽ giúp tránh đạn). Khi bạn đã nằm yên, mặt hướng về phía hắn, bạn có thể bình tĩnh ngắm bắn và khi thời cơ đến, bạn bật dậy, crosshair vẫn dính chặt hắn, bạn chỉ việc nhả đạn.

Độ cao của đầu thay đổi đột ngột thì kinh thật, thằng bắn súng ngắm nó chỉ kê vào giữa người là chết rồi ông ạ. "Nằm yên" mà ngắm bắn được, bật dậy mà crosshair không đổi thì gêm bạn nói nó thành ma trận à? Mà cứ cho là nó bắn bạn chết hụt đi thì bạn nghĩ nó có đổi vị trí không hay nó ở yên như cục đặc sản cho bạn "bình tĩnh ngắm bắn" thế =)).


-Hai người di chuyển đến vị trí chắc chắn đang bị một sniper ngắm kĩ. Người thứ nhất lao ra và ngã xuống (giả vờ), người thứ hai ngay lập tức xuất hiện (khi sniper không thể bắn) hạ sniper. Cách này chưa từng có trong các game khác vì quá nguy hiểm, bất kì ai cũng có thể chết và không ai muốn chết cả. Một biến thể của chiến thuật này là người lao ra trước sẽ bắn luôn, với những sniper đã quen với chiêu "giả chết" của đối phương thì phản ứng thường là bỏ qua người đầu tiên. Lúc thì ta bắn, lúc thì ta ngã, không biết đường nào mà lần.

Với những người thích dắt theo chó như mình thì việc đầu tiên là bắn chết một thằng, còn thằng còn lại mà dám ngồi như cục đặc sản thì 2 thằng cục ra 1 lúc, cùng làm là giết được 1. Thành công nhỉ ;;)

-Bạn đang đi lùng sục, để chắc ăn, bạn bấm nút "giả chết". "Đoàng!". Một tiếng súng vang lên, bạn ngã xuống. Bạn vẫn có thể thấy được kẻ đã nổ súng lướt ngang qua trước mặt và chỉ chờ có thể, bạn bật dậy hạ hắn từ phía sau.

Bạn này chắc toàn chơi game bắn nhau giết nhau không thông báo lên màn hình nên trò giả chết của bạn hiệu quả thiệc.

Mình xin giới thiệu cho bạn 1 cách khác hay hơn và rất hữu dụng mình đã thấy trong 1 bộ phim. Đó là vứt khẩu súng ngắm ra giữa đường và dùng điều khiển từ xa. Rất an toàn phải không? Ngắm bắn vẫn chuẩn và bạn thừa thời gian để bình tĩnh nhé =)). Có 3 gợi ý chiến thuật sau :

1 là vứt khẩu súng ngắm ra đường rồi clear sạch sẽ cho đồng đội đi qua.
2 là đi đến đâu vứt súng ngắm ra góc kiểu ngã 3 ngã tư check trước , bản thân thi nấp. Rất an toàn vì kể cả có gây ra 1 tỉ tiếng động đối phương cũng không biết bạn ở đâu.
3 là bất thình lình vứt khẩu súng ngắm rồi cho 1 thằng sniper nhảy ra, như vậy thằng sniper sẽ không biết nên bắn khẩu súng hay bắn thằng nhảy ra. Rất hay phải không =))

À mà khẩu súng ngắm còn bé hơn cả xác người, nó còn dễ bắn trượt hơn ấy chứ =))

@ KuBong : Đm thằng não lợn, thích cái gì ?
 
Chỉnh sửa cuối:
^
^

Xùy, thôi tao ignore mày nhé ?

Thôi thế tao cũng chịu mày, mày đã thấy tao ignore mày lần nào chưa, đọc lại các topic khác đi, xem ai hay đá ai nào:(( Hơi tí là đòi ích no, trẻ con vl`
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top