Tôi và một vài người đã tự đến gặp Commander và tạo lại 1 guild là OMG ngắn gọn 3 chữ rồi, NB giờ chỉ là cái xác khô thôi, ko Caro, ko Thou thì còn lại Seven cũng chỉ là cái bóng.
Việc Merge giữa OMG và NB ( chỉ còn 1 name là OMG ) là 1 lời hứa, là chuyện tình nghĩa của những người ở OMG trước khi tôi đến, tôi tôn trọng quyết định của họ, những leader là Toan, Ken, Sry, và bây giờ scenario kết thúc, tình nghĩa cũng đã trọn vẹn, nên trả lại NB cho NB được rồi. Những người còn ở lại cuối scenario này sẽ rời trước khi bắt đầu scenario mới, 1 số mem của NB muốn theo OMG là việc của họ, còn những ai ko muốn thì ko ép.
Tôi chỉ đang thắc mắc là Yao xồn muốn rời khỏi JB hay JB ko chấp nhận lão ( tôi thấy điều này ko xảy ra ). Lão có danh chính ngôn thuận thì đi đâu mới thoải mái.
Như tôi đến OMG vì muốn tuyên chiến với cheater trong cái sv này, và tôi chỉ biết một điều nếu OMG mà tôi gia nhập là cheat Guild, thì những Viu hay Dennis, Lanmao cho lên Tivi ầm ầm rồi.