Gửi đồng chí Llink : tinh thần của đồng chí đánh tốt, tôi ghi nhận, đồng chí hỗ trợ đồng đội tốt, tôi ghi nhận...nhưng đừng vì 1 phút sa chân lại glitch, cho dù về sau không glitch nữa song tôi mong đồng chí tự rèn được mình...điều đó tốt cho hình ảnh người chơi Việt, và trong đó có đồng chí (đồng chí biết tôi ám chỉ trận đánh nào rồi)
Gửi đồng chí LeoKnight : vừa qua tôi có nghe danh đồng chí glitch, rage quit, thú thật thì rage quit tôi k muốn bàn nữa, đó là tuỳ vào tâm của đồng chí. Nhưng còn glitch thì không hay đâu, thật sự là rất không hay, và với cung cách đánh như thế, thiết nghĩ đồng chí nên suy ngẫm lại con đường mình đi....tôi nghe nhiều lời phàn nàn về đồng chí lắm rồi song tôi thấy cũng chẳng cần phải buôn dưa lê với đồng chí thêm làm chi. Chỉ nhắc khéo đồng chí, glitch mà thua trận thì rất là mất mặt đấy

Thêm 1 trò nữa của đồng chí là COM FARM, thú thật nhé, tôi mà bắt đc tại trận thì đồng chí xem như đc tặng 1 mũi tên xanh hoặc hơn đấy

...
Bạn tôi vừa lĩnh trận với đồng chí và cho biết lại trò củ bựa đó, thiệt tình nếu đồng chí không thắng đc thì tìm nơi mà rèn luyện, rèn là rèn cái sự bình tĩnh của đồng chí, chứ đừng rèn cái trơ trẽn, đánh mãi chẳng ngóc lên nổi đâu. Đồng chí tức vì đánh k thắng, ok tôi hiểu, đồng chí phải farm COM để cầu thắng, để trả thù....ây da da, tôi hiểu nhưng thiên hạ ng ta không có hiểu cho, tôi biết thế nào mà bênh đồng chí đây

....chỉ trách thiên hạ sao vẫn còn những người tỉnh táo như thế nhỉ, đồng chí hử

Thôi, tôi thành thật khuyên, vì cùng quê hương VN, tôi chỉ mong đồng chí phấn đấu, tự rèn mình, tu thân - tề gia - trị quốc - bình thiên hạ....loại mà đồng chí tu thân chẳng xong, thì bao giờ rạng rỡ đc mình, danh bất chính thì ngôn tất loạn...nói để tránh đồng chí lại phản bác
Vẫn hy vọng trong Guild đồng chí ấy, còn vài người kiên trung mà lên tiếng can ngăn, hướng đồng chí về với thiện độ...