Chelsea F.C : The War Horse !!!!

Hic trận thua này cũng đau quá , trên sân nhà 4 trái . Hi vọng là ko để ảnh hưởng tinh thần cho trận gặp Mc .
 
Vãi gamevn =))

Thế giới đảo điên cmnr, top trên EPL tạch hết FA Cup. Cúp Quốc gia mà dám buông thì Mourinho bá đạo rồi :(
 
Chán quay ra,hôm qua ko đc xem live nên hóng FB của CLB với Livescore,thấy nổ 1 bàn,xong bàn thứ hai thì nghe qua radio.Nghĩ chắc thảnh thơi rồi,ra chơi game,tới lúc bật xem kết quả shock vkl.
Mou lại còn bảo thua Bradford là một sự sỉ nhục mới chán :-<
 
sáng xem kết quả sốc vl, 2-1 nghĩ cũng ko có gì khó khăn đi ngủ @@ hàng hv hôm qua toàn chú trẻ ko biết đá thế nào nhỉ
PS : giao diện như cc nhìn chả khác gì mấy 4rum lởm lởm =.= chắc đang lỗi chưa load đc
 
Sáng đang viết cmt dở chừng thì có việc bận nên tắt máy, giờ vào đây thấy nguyên cmt viết dở hồi sáng vẫn còn. Diễn đàn nầng câp cũng hay và tiện thật đấy :D chưa kể load nhanh vù vù, giờ chỉ cần nó giữ nguyên lập trường là ko quảng cáo hoặc quảng cáo ít thôi là ngon rồi.
Trận hôm qua chắc là đến ngày xấu số thôi, nếu Chels thua mà mấy thằng khác cùng thắng thì mới gọi vấn đề thực sự chứ đằng này một loạt ông cũng thua ê mặt thì chắc đây là ngày của đội chiếu dưới rồi.
Coi như thua cup FA nhưng bù lại lịch thi đấu sẽ mỏng hơn nhiều rồi.
Giờ cái đáng quan tâm là Schurrle, vì mình thấy dạo này Schurrle ko up ảnh trên Instagram kèm theo câu stt "come on Chelsea" nữa, khả năng bán Schurrle cho thằng Wolfsburg rồi dùng số tiền ấy mua Cuadrado là rất cao, mình thấy vụ này ngon và Cuadrado cũng là hàng ngon... có điều thấy tội cho Schurrle.
 
Ăn rồi lăn ra tự mãn, khinh đội bóng nhỏ đá bỏ người như chỗ ko, ko chửi ko được. X_X
 
thua 1 trận để tập trung các trận tiếp theo. Thua Tot 5 bàn rồi 3 trận tiếp theo Chel đá ko lọt lưới bàn nào thì phải. Thà thua ở FA rồi làm 3 trận ở PL như vậy :oops:
 
Hôm nay sinh nhật Mou mà đám học trò biếu Mou trận thua lịch sử thế này công nhận là đắng thật đấy.
Từ hôm qua tới giờ vẫn chưa ông cầu thủ Chels nào up ảnh post stt lên các mạng xã hội cả, chắc đang sợ hoặc xấu hổ.
 
2 trận tới vs Liv bán kết League Cup với tiếp Xì tin đều đá trên sân nhà thì phải. Thà thua trận này để Mou siết lại kỷ luật còn hơn :confused:
 
Mou tính toán cũng lạ, cái C1 nội địa xét ra đếu thể danh giá bằng cái FA được, lại lượt đi lượt về mất sức vkl thì tung đội hình rõ mạnh ra sống chết với thằng Liv, tới cái FA này đá khỏe hơn, thắng phát xong ngay thì lại đưa đội hình 2 ra chơi lắp ráp. Phải mềnh thì cái C1 nội địa cho đội hình 2 với đám trẻ ra đá, được 2 trận cọ xát sướng hơn, trong khi đội 1 thì nghỉ khỏe đá FA xong lại nghỉ tiếp chờ thằng ManCity.


P/s : cái xenforo này nhanh, ổn nhưng còn phải chỉnh nhiều, sắp tới còn thay đổi nhiều, bà con chờ xem
 
thua trận này để thấy là đội hình dự bị vẫn cùi bắp lắp, thanh lọc thay mới, mua thêm về đi Mou ơi
 
Mou tính toán cũng lạ, cái C1 nội địa xét ra đếu thể danh giá bằng cái FA được, lại lượt đi lượt về mất sức vkl thì tung đội hình rõ mạnh ra sống chết với thằng Liv, tới cái FA này đá khỏe hơn, thắng phát xong ngay thì lại đưa đội hình 2 ra chơi lắp ráp. Phải mềnh thì cái C1 nội địa cho đội hình 2 với đám trẻ ra đá, được 2 trận cọ xát sướng hơn, trong khi đội 1 thì nghỉ khỏe đá FA xong lại nghỉ tiếp chờ thằng ManCity.


P/s : cái xenforo này nhanh, ổn nhưng còn phải chỉnh nhiều, sắp tới còn thay đổi nhiều, bà con chờ xem
éo thể hiểu được mấy ông hlv luôn
 
không chỉ mô mà còn mấy ông đại gia ngoại hạng anh khác nữa
 
căn bản là branford kém xa lvp thật sự là cũng chả ai ngờ đội hình 2 cũng ko thắng nổi mà đã dẫn trước 2 bàn ở h1 rồi đấy
 
Trận vừa rồi không xem nên cũng không biết sao, nhưng việc bị lật kèo thì cũng không phải chuyện quá lạ, mấy thằng ManCity, MU...cũng bị lật suốt chứ có gì đâu, chỉ có điều bị lật trận vừa rồi thì khí thế cũng tụt ít nhiều, trận tới gặp Liv lại phải sống chết dành phần thắng để lấy lại khí thế, rồi ngay sau đó lại tiếp tục bung sức với thằng ManCity, thế khó về phía mình :confused:
 
giao diện mới tếu nhỉ
trận này thua thì ê mặt rồi, Mou còn ê mặt nữa là
đời nào mà gác 2 quả mà để lật lại 2-4 :confused:
 
Sắp hết CNMD ko biết nhà mình có làm quả bom nào ko :confused:
 
Mou tính toán cũng lạ, cái C1 nội địa xét ra đếu thể danh giá bằng cái FA được, lại lượt đi lượt về mất sức vkl thì tung đội hình rõ mạnh ra sống chết với thằng Liv, tới cái FA này đá khỏe hơn, thắng phát xong ngay thì lại đưa đội hình 2 ra chơi lắp ráp. Phải mềnh thì cái C1 nội địa cho đội hình 2 với đám trẻ ra đá, được 2 trận cọ xát sướng hơn, trong khi đội 1 thì nghỉ khỏe đá FA xong lại nghỉ tiếp chờ thằng ManCity.


P/s : cái xenforo này nhanh, ổn nhưng còn phải chỉnh nhiều, sắp tới còn thay đổi nhiều, bà con chờ xem

Gặp mình thì mình cũng làm như Mou, đá cup nào thì cũng là cup thôi, đã vào được bán kết rồi hơn nữa lại chẳng phải giữ sức cho trận nào sắp tới cả thì việc gì không tung đội hình mạnh ra đá, đá với thằng Bradford hạng dưới yếu yêú thì dùng để dưỡng quân là hợp lý quá rồi còn gì, ai mà ngờ được cái đội hình 2 nó đá tệ thế.
Căn bản là do Mou không xoay vòng nhiều, áp lực phải thắng hơn lớn nên không dám thay đổi, đến khi các cầu thủ dự bị lâu ngày vào sân thì cũng cùn đi nhiều thôi
 
Cũng đếu thể ngờ là lại cùn đến thế, ai đời gác sớm 2-0 còn bị bật lại 4 trái o_O
 
Back
Top