Chelsea FC - Nhà Mới thắng lợi mới

^ abra không thèm coi C2 :( 20 chả
 
Thế vô địch C1 nó đá với ai :|
Năm ngoái mình vô địch C1,thế còn vô thằng Atlentico nó làm gì mà đá với mình trận tranh cup các CLB ?

Đó là siêu cúp châu Âu bác ơi. Siêu cúp năm nay nếu Bayern thắng thì sẽ lại có đại chiến Mou-Pep (trường hợp Mou về nhà mình) :))
 
Thế vô địch C1 nó đá với ai :|
Năm ngoái mình vô địch C1,thế còn vô thằng Atletico nó làm gì mà đá với mình trận tranh cup các CLB ?

Ko phải bác, thằng Atl nó win EP, Chelsea mình win C1, trận đó tranh siêu Cup Châu Âu
 
^ Ờ,nhầm siêu cup Châu Âu với World Cup Club,khổ đầu mùa đá nhiều cup quá chả nhớ cái nào với cái nào :-<
 
Thế vô địch C1 nó đá với ai :|
Năm ngoái mình vô địch C1,thế còn vô thằng Atletico nó làm gì mà đá với mình trận tranh cup các CLB ?


năm ngoái đá vs Atletico là siêu cúp Châu Âu giữa 2 đội vô địch C1 và C2 chỉ có 1 trận duy nhất diễn ra trước khi vòng bảng C1 khởi tranh

còn World cup club diễn ra giữa mùa giải giữa 5 đội vô địch cấp clb ở 5 châu lục . đc tổ chức tại Nhật hàng năm
 
đầu mùa đá tử tế như cuối mùa thì OK biết mấy, vỡ mất mấy cái cup :8cool_tire:
 
vô địch rồi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

CHAMPIONS OF EUROPE - We know who we are !!! \m/

p.s hơi buồn là hôm nay anh Nga ngố không đến dự :( Ghẻ lạnh vậy sao, cúp nào cũng là cúp mà anh :(
 
Thắng rồi =))). Hè tới chắc phải lên London chụp nốt cái cúp C2 cho đủ bộ =)))
 
Anh này biết tiếng TBN (phỏng vấn torres),rồi thì tiếng Serbia (phỏng vấn Matic),rồi thì tiếng Anh( Iva nói tiếng Anh)
Vl
em xem True Sport HD nó phỏng vấn cả 3 thằng = tiếng Anh nhé bác =)) =))
 
T9 hình như là MOM thì phải
3640.jpg
 
Chúc mừng nhé cả nhà :)).
Năm sau mong đừng có bán anh Tô đi, ít ra giảm lương thôi :(
 
Hum qua xem R7 đá khắm vãi lọ. Mẹ ko bít bị tâm lý hay mệt hay vì cái lí do đếu gì mà đá chán thế, nhưng win thì chắc chẳng ai còn nhớ làm gì. Win C2 cũng vui quá cả nhà nhể :D

- - - Updated - - -

Để ý thấy anh To loét giảm cân di chuyển nhẹ nhàng hẳn, mà h khả năng anh ấy ko tự tin sút bóng nên qua mẹ luôn thủ môn cho chắc, lúc lỡ 1 nhịp cứ lo ko vào may sao thằng hậu vệ nó về ko kịp ko thì ngậm đặc sản :D
 
Mình thấy vô địch C2 cảm giác cũng bt, ko quá vui lắm, cái này gọi là cứu vãn mùa giải thôi :D
Hôm qua thắng bởi vì Chelsea có nhiều ngôi sao hơn đối thủ thôi, chứ thực ra do yếu tố thể lực (ảnh hưởng từ trận gặp Aston) nên nhìn chung cả đội đá ko có gì sáng sủa cho lắm. Cũng phải cảm ơn Benitez, ít nhiều tài xoay vòng của ông cũng có tác dụng, cảm ơn ông rất nhiều.
 
tối qua xem hết hiệp 1 xong bùn ngủ quá đi ngủ :4cool_confuse: sáng dậy xem video mừng hết lớn hihi T9 vẫn bá đạo xem ra 1 đời cầu thủ anh chẳng còn thiếu cái cup nào :1cool_byebye:
 
:8cool_amazed:thiếu chức vô địch quốc nội pa
 
cho đến thời điểm này trên lý thuyết thì Chelsea sở hữu 2 cái cup xịn nhất châu Âu cùng 1 lúc :))
 
Chúc mừng The Blues.
Ít nhất thì nước Anh vẫn ko đến nỗi trắng tay trên đấu trường châu lục ở cấp CLB.
 
Back
Top