- 31/12/09
- 3,961
- 2,467
Mình mới cố quen một nhỏ, là bạn học phổ thông hồi xưa với mình.
Mình cũng đã nhắn tin được hơn 1 tuần rồi. Hôm qua mới lãnh lương tính rủ nó đi ăn tối. Mình cố tình nt thiếu ngày tháng. Thế là nó tưởng hôm qua lãnh lương là đi ăn luôn nên...
Nó nói là nó thích ăn với mình lắm nhưng vì bận làm báo cáo gì đó, nên không đi được . Mình vặn ngay: "không, không phải today (ý là hôm qua) mà là ngày mai kìa (ý là hôm nay)".
Nó nói, ok mai đi nhé, mấy giờ và ở đâu nhỉ ? Mình trả lời 7h ghé đón nó, tn gửi vào tối hôm qua, nó không reply gì cả.
Mới nãy nt lại đúng như hôm qua, vì sợ hôm qua tn bị thất lạc. Thì nó lại nói là, tối nay nó về hơi muộn, 7h nó mới về. Kêu mình có đợi được không ? Không đợi được thì ăn trước đi!!!
Theo mấy bác có phải nó đang trốn tránh mình không nhỉ ? Nếu vậy thì có nên xuôi theo em nó không ? (Tức là mình đợi nó về rồi đi ấy
Nhỏ đó dáng người không cao, nhìn cũng không đẹp, nhưng cá tính, học hành rất là chăm chỉ, thực ra là vô cùng chăm chỉ (giao tiếp tốt Anh, Pháp, và đang học tiếng Đức ở mức sơ cấp), nó tâm sự sắp tới còn muốn lên học cao học.
Và mình thực sự đang trong trạng thái "crazy" vì con nhỏ đó
Mình cũng đã nhắn tin được hơn 1 tuần rồi. Hôm qua mới lãnh lương tính rủ nó đi ăn tối. Mình cố tình nt thiếu ngày tháng. Thế là nó tưởng hôm qua lãnh lương là đi ăn luôn nên...
Nó nói là nó thích ăn với mình lắm nhưng vì bận làm báo cáo gì đó, nên không đi được . Mình vặn ngay: "không, không phải today (ý là hôm qua) mà là ngày mai kìa (ý là hôm nay)".
Nó nói, ok mai đi nhé, mấy giờ và ở đâu nhỉ ? Mình trả lời 7h ghé đón nó, tn gửi vào tối hôm qua, nó không reply gì cả.
Mới nãy nt lại đúng như hôm qua, vì sợ hôm qua tn bị thất lạc. Thì nó lại nói là, tối nay nó về hơi muộn, 7h nó mới về. Kêu mình có đợi được không ? Không đợi được thì ăn trước đi!!!
Theo mấy bác có phải nó đang trốn tránh mình không nhỉ ? Nếu vậy thì có nên xuôi theo em nó không ? (Tức là mình đợi nó về rồi đi ấy
Nhỏ đó dáng người không cao, nhìn cũng không đẹp, nhưng cá tính, học hành rất là chăm chỉ, thực ra là vô cùng chăm chỉ (giao tiếp tốt Anh, Pháp, và đang học tiếng Đức ở mức sơ cấp), nó tâm sự sắp tới còn muốn lên học cao học.
Và mình thực sự đang trong trạng thái "crazy" vì con nhỏ đó



" thì hết chuyện để nói rồi
