diudiu
Guest
- 4/3/07
- 3,366
- 267
chuyện là vào khoảng lúc mình còn 6 tuổi . đang học lớp mầm non hay gì đó ( nhà giữ trẻ ) , có 1 cô bạn gái mình quen . lúc đó nhà 2 đứa mình gần nhau nên chơi thân ^^. cũng vì mẹ mình và mẹ của bạn ấy thường đi làm về muộn nên chuyện đến đón mình về nhà trễ là chuyện thường xuyên và cô ấy cũng vậy .Và chuyện gì đến đã đến ( lúc đó có biết gì đâu T_T
, xem phim thấy vậy nên rủ bạn ấy chơi ) , ở lại muôn lại chỉ còn 2 đứa ( thường ngày thì chơi đồ chơi với nhau ), lâu rồi cũng chán . nên mình tự nhiên nảy ra ý tưởng ( chúng mình hôn nhau đi , mình và cô ấy còn nhỏ đau có biết cai khỉ gì
) và rồi cô ấy đồng ý . Thì mình hôn cô ấy 1 cái , rồi cô ấy hôn lại mình 1 cái ( hôn trực tiếp qua miệng chứ không phải ở đâu khác ) . Lúc đó thấy vui vui , và cứ thế mỗi khi về trễ là 2 đứa mình đều chơi trò đó . rồi ngày kết thúc khóa học ở đó đã đến . rồi đền thời gian lên học cấp 1 , mình và bạn ấy cũng học cùng trường và lớp luôn , nhưng khi 2 người gặp nhau và chơi chung với nhau vẫn giống bạn bình thường thôi , cũng giỡn giỡn , chọc ghẹo tùm lum ( hồi còn nhỏ mà , vui phết ) . thế là thấm thoát hết thời học sinh cấp 1 . rồi từ đó mình không còn gặp cô ấy nữa ( mình chuyển nhà , học khác trường , từ đó không còn liên lạc nữa ) .
vậy các bro cho mình chút ý kiến , nếu có thể gặp lại cô ấy , mình rất muốn xin lỗi về chuyện hồi ấy , mà cũng không biết sao mở lời nhắc lại nhỉ . chuyện đó làm mình ấy nấy rất nhiề năm rồi ( nay 23 tuổi -.-' ). cảm ơn đã đọc ( chuyện thật chứ không phải bịa .ac.ac.
, xem phim thấy vậy nên rủ bạn ấy chơi ) , ở lại muôn lại chỉ còn 2 đứa ( thường ngày thì chơi đồ chơi với nhau ), lâu rồi cũng chán . nên mình tự nhiên nảy ra ý tưởng ( chúng mình hôn nhau đi , mình và cô ấy còn nhỏ đau có biết cai khỉ gì
) và rồi cô ấy đồng ý . Thì mình hôn cô ấy 1 cái , rồi cô ấy hôn lại mình 1 cái ( hôn trực tiếp qua miệng chứ không phải ở đâu khác ) . Lúc đó thấy vui vui , và cứ thế mỗi khi về trễ là 2 đứa mình đều chơi trò đó . rồi ngày kết thúc khóa học ở đó đã đến . rồi đền thời gian lên học cấp 1 , mình và bạn ấy cũng học cùng trường và lớp luôn , nhưng khi 2 người gặp nhau và chơi chung với nhau vẫn giống bạn bình thường thôi , cũng giỡn giỡn , chọc ghẹo tùm lum ( hồi còn nhỏ mà , vui phết ) . thế là thấm thoát hết thời học sinh cấp 1 . rồi từ đó mình không còn gặp cô ấy nữa ( mình chuyển nhà , học khác trường , từ đó không còn liên lạc nữa ) .vậy các bro cho mình chút ý kiến , nếu có thể gặp lại cô ấy , mình rất muốn xin lỗi về chuyện hồi ấy , mà cũng không biết sao mở lời nhắc lại nhỉ . chuyện đó làm mình ấy nấy rất nhiề năm rồi ( nay 23 tuổi -.-' ). cảm ơn đã đọc ( chuyện thật chứ không phải bịa .ac.ac.





)
nghĩ lại bg vẫn tiếc.
mi đê tiện quá.
hồi ý mình chơi với lũ con gái cũng nhiều,mình lại có nh quyển truyện,cho bọn nó xem thì mình cũng đc xem cái khác 
