• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Đã thất bại, tiếp tục bằng cách nào

michaelscofield

Youtube Master Race
Tham gia ngày
14/8/09
Bài viết
0
Reaction score
0
tớ và cô ấy đi chơi với nhau đc 2 bữa (mật độ 1 tuần 1 lần), nói chung thì cả 2 lần đều vui vẻ :-? nhưng sau những lần đi chơi thì khi gặp mặt nhau tớ không nói chiện với cô ta (phần là vì tớ k biết chuyện gì để nói, phần là vì cô ấy đi với bạn nên k tiện cho lắm :()

lần đi chơi gần đây nhứt là ngày 6789 :)), hôm qua thì tớ có nt rủ cô ấy đi chơi lần nữa, ban đầu hẹn chủ nhựt, thì cô ấy bận, k đi được, tớ mới hỏi vậy thứ 7 có được k (K biết cái này có phải là nước đi sai hay k :(), thì cô ấy mới nt lại là tuần này mắc chiện hết ròi, tuần sau mới rãnh, nhưng khi đi thì rủ thêm thằng bạn của 2 đứa đi nữa cho vui 8-}

tớ biết là tớ thất bại ròi, nhưng mà k rõ nguyên nhân là do đâu :-??, và bây giờ tớ muốn bắt đầu lại có cơ hội nào cho tớ k :(, còn nếu bây giờ buông luôn thì khi gặp mặt cô ấy phải cư xử như thế nào :-??
 
uhm ! đừng theo nữa ... mất công lại giống tớ. đừng theo nữa bro ạ :((
 
Gặp mặt em ấy thì móc trái tim ra rồi gào lên, anh yêu em lắm, cho anh xin chút tình. Bảo đảm ẻm rụng như trái mít. \m/
 
zay là hiểu rồi đó , đã có dấu hiệu rùi , ông tìm cách gỡ lại đi , đi chơi thì 1 tuần đi 2 -3 lần đi ít wa thấm vào đâu :)) , con đường ngắn nhất đến tình yêu là đi wa bao tử đó , chắc đi chơi ông bạn ít nói wa chứ ji nên nó mới rủ thêm cho zui đó.;));)):>:>
 
và bây giờ tớ muốn bắt đầu lại có cơ hội nào cho tớ k
Kể sơ sài wá ai biết đường nào mà phán :-s
Ít nhất cũng phải biết tính tình cô ấy thế nào, 2 bạn quen nhau ra làm sao...

còn nếu bây giờ buông luôn thì khi gặp mặt cô ấy phải cư xử như thế nào
Vẫn cứ đi chơi với đám bạn cô ấy như thường nếu cảm thấy vui.
Còn k0 thì kiếm cớ từ chối mỗi lần hội kia rủ.
 
:| Tán gái mà thế đã nản à
Nói chuyện với em ấy nhiều vào \:D/
 
bạn nó cũng là 1 phần quyết định có ưa ông hay ko đó . Nếu ông đi chơi mà bạn nó hài lòng thì nó nói tốt cho ông phần nào , ga lăng ti nhá . good luck ;)):))
 
michaelscofield ;)) đi chơi với sara hả ;))
 
chà :-? thế là vẫn còn cơ hội à :X thế tiếp theo phải làm gì :(
2 lần đi chơi trước nói chung là vui, tớ thấy cũng "ăn ý" :)) kẻ tung người hứng 8-}
à, tớ ko có đi chơi chung với hội bạn của her :-?? thế nên mới nói, chẳng lẽ cả đám nó đang đi với nhau thế mình nhào nhào zô :-??, mà hôm nay đi học có vẻ her cũng có ý tránh mặt tớ ròi :-<

tóm lại là: tiếp theo tớ phải làm gì :(
 
lạnh lùng, nghiêm túc, cứng rắn, và phải biết nhắm mắt cho qua mọi chuyện :((:((:((:((:((
 
có lẽ nên nói rõ thì hơn ko thì ông còn hiểu lầm dài dài
 
Hình như là hậu quả của việc vội vàng và gặp đúng 1 em chưa có nhiều cảm tình với mình, tư tưởng phỏng thủ sợ giai thì phải.

Chủ Topic nên bình tĩnh, tiến thoái hài hòa !
 
hay là ông ko phải là sex type nó thik ;));));));));)) , cái nay` nguy ah nghen ;));));))
 
chủ topic test thử xem sao rùi lên report lại cho anh em biết tình hình :;):;):;)
 
xem xem thằng bạn có ghệ ko rủ nó đi, double date mà gà quá chủ thớt ơi :)). Nó ngại đi 1 mình nhưng nó vẫn mớm cho đồng chí thế mà :-w

Với lại chơi bời thì chả chứng tỏ được cái mẹ gì đâu, cứ phải về lâu về dài;))
 
xem xem thằng bạn có ghệ ko rủ nó đi, double date mà gà quá chủ thớt ơi :)). Nó ngại đi 1 mình nhưng nó vẫn mớm cho đồng chí thế mà :-w

Với lại chơi bời thì chả chứng tỏ được cái mẹ gì đâu, cứ phải về lâu về dài;))
2 hôm trước nó vẫn đi 1 mình đấy chứ có thằng vẹo con nỡm nào đâu :-??

hix hix, tóm lại là bi giờ tớ phải làm gì tiếp theo đây 8-} mà hôm nay đi học có vẻ her cũng có ý tránh mặt tớ ròi

thank mấy bác đã cho ý kiến :(, mấy bác mún relax thì wa bên TG cái ^:)^
 
2 hôm đầu chắc cậu tiến vội quá nên em nó nhụt, thế nên em nó vẫn chấp nhận đi chơi nhưng phải có thêm người để đồng chí biết mà phanh chậm lại thôi. Tránh mặt cũng là 1 biểu hiện của sự đề phòng do cảm thấy bất an chứ chưa dứt khoát. Cứ rủ đi chơi bình thường, cho tới khi nào em nó cự tuyệt hoặc nó lôi 1 thằng lạ hoắc ra kêu đấy là bạn trai thì lúc đó mới đi rủ người khác.
 
Gặp hoàn cảnh chủ thớt đúng là khó nghĩ.
Đúng là dân gian ta hay lưu truyền câu " Đẹp trai không bằng chai mặt". Nhưng nhều trường hợp lại không được như thế làm ta có cảm giác hoang mang bởi vì không biết vị trí chính xác của ta ở đâu,cố đấm ăn xôi cũng không được j,mất công mất sức,MẤT TIỀN....

Gần gũi e thêm 1 time,"cố gắng hết khả năng" rồi tìm cơ hội bày tỏ nếu không được thì thôi :)>-:)>-:)>-
 
Back
Top