ơ hay, cái ông bác sĩ này ngộ nghĩnh thật. Lập ra nhiều topic vớ vẩn quá , một là để nó câu bài, hai là bị mod đập chết đấy, cẩn thận. Nếu có gì mới mẻ thì mới làm topic, nếu chỉ để hỏi han, đọ kiến thức nhau thì kiếm topic mà đọc.
Nói tóm lại thì kinh nghiệm thực sự mới là vấn đề.
CHuyện đánh Mace thì nói luôn đây để mod lock cái nick này lại.
Đánh đời 2 thì mace chẳng thua thằng nào cả, nếu không muốn nói là lợi thế unit cộng 2 tầm nhìn. Quẩy đá nhìn xa thì làm sao dân địch chạy được, đấy là chưa thèm dùng ngựa thiịt đấy nhé. Vác rìu, quẩy sang cuốc tan tành nhà nó, chạy đằng trời...Đấy là chuyện đánh đời 2, cái này ai cũng biết chẳng phải nói làm gì.
Đánh đời 3 thì nhiều vấn đề hơn một chút.
Cái dở của mace là không có bánh xe, không có ngựa R, không có pháp sư. Chuyện pháp sư thì không sao, còn bánh xe thì hơi lo lo.
A. Bo nhà kín đáo vào 1 chút, nếu cần thì xài cung A thủ nhà trước rồi đem đi ép quân sau.
Nếu đã lên nhiều cung A rồi thì có 2 phương án đánh tiếp:
1. Đẻ cata siêu rẻ, đi chậm chậm cùng cung A, vừa phá nhà vừa sát quân.
2. Đẻ centu ( +2 giáp chống tên) nếu quân địch là quân đánh xa. CỨ thế thằng bắn, thằng đâm, chết ngay. Ngựa C có vào thì centu làm thịt luôn hà.
Luôn luôn nhớ bo nhà kỹ càng bằng cung A hoặc bằng nhà quân, nếu bên kia chửa thực sự yếu thế
B.CÒn 1 trò nữa của mace là đánh ngựa C, cái này thì quá đơn giản, ngựa C bình thường thì ai cũng biết chơi, ok rồi
Việc dân chúng cần quan tâm hàng đầu, nhưng đừng có lo lắng quá mà chẳng đánh được gi, hiểu không
Lên được đời 4 thì khỏi nói luôn, cứ ngựa C thần, voi thần, Centu thần đem ra mà đập. Chơi voi thì không sợ pháp sư vì mace chông thu phục gấp 4 lần. CHơi Centu thì không sợ cung..quá Cool
Tóm lại chẳng có gì bàn thêm về mace nữa đâu, lock topic lại mau mod ơi