• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Đoạn cuối cuộc tình của bạn ra sao....?

hux các pác nói làm em pùn wa'....em cũng đang yêu...là mối tình đầu, em yêu 1 người con gái.tụi em đã có rất nhiều kỉnie565m, quen cũng đc 7 tháng rồi. dần dần em thấy ty này ngày càng nhạt đi, em yêu cô ấy lắm chỉ sợ cô ấy chán, cô ấy cũng mệt mỏi lắm rồi. cũng bao lần 2 đứa ctay nhưng rồi lại hợp...giờ em ko biết sao nữa. ty đầu phải chăng thường dễ tan vỡ :(
.
___________Auto Merge________________

.
có cách nào để hâm nóng ty lại ko...em và bx em đều là ty đầu.dạo này cả 2 đang chán nhau..... hux...:(
 
1. Ta phải tìm ra nguyên nhân chán là gì để tìm cách khắc phục. Ko nói cụ thể sao bít ...
2. Mỗi ngày ta phải tự làm mới chính mình ... đó là cách để ng ta ko chán. Tự mình còn chán mình mà cứ đòi ng khác phải say mê sao đc đúng ko ?
 
đã từng yêu nhưng sau này bị đá chắc do mình nhạt nhẽo quá ~.~
 
Tình yêu của mình kết thúc bằng 1 cái tát của người ta, bonus thêm câu nói "Anh quả là đê tiện"
 
^ wat a man ...... man :))

giờ ko biết tình cảm đang ở đâu ? có lúc sắp cưới nhau đến nơi , có lúc ở bên nhau suốt ko thể xa rời , có luýc thì lạnh nhạt như 2 ng ko quen nhau ..... cái chốt là củng ko rỏ tại mình hay là em còn quá trẻ con để đến dc với nhau , thèm nghe 1 câu : "em sắp lấy chồng rồi" quá , cho nó ghẻ nó mất cámgiac chứ cứ lở lở vậy hoài thì càng đau hơn :))
 
hux cũng ko rõ nữa. Chắc đi chơi nhiều quá, gặp mặt nhìu quá :( em cũng làm nhìu thứ cho cô ấy rồi. nhưng tự dưng giờ cạn ý tưởng... :((
.
___________Auto Merge________________

.
em cũng thuộc dạng người lãng mạn, biết galang với phái đẹp mà =(( rồi hay tặng quà, tặng hoa những dịp đặc biệt. nhưng 20.10 này em tặng cô ấy hoa, và 1 chiếc bánh với những ngọn nến chinh chinh đẹp đẹp
 
Back
Top