Dr.Cid nói:
Chán quá. Ông Stalig chọn phải đối thủ họ nhà chày cối rồi. Dám nói súng thần công phán là phát minh vào thời Tam quốc, vậy mà không chịu nhận là sai. Thế thì cũng bó tay.
Đúng là chán thật, tìm lại xem chỗ nào tôi nói là phát minh thời Tam Quốc?
Trên báo cười người ta có chuyện thế này:
Hai vợ chồng đang tranh luận về việc nấu nướng. Bà vợ cho rằng nấu khoai tây thì mỗi nồi chỉ nên cho một muỗng muối, trong khi ông chồng cho rằng hai muỗng thì ngon hơn.
- Tôi nghĩ trong chuyện này bà không hẳn đúng đâu!
- Cái gì? Tôi không đúng? Ông nói thế là ý gì hả? Ông định nói tôi hoàn toàn sai chứ gì? Tôi sai nghĩa là tôi nói dối phải không? Tôi nói dối có nghĩa là tôi ăn nói không như một con người. Ông định nói là tôi vừa sủa bậy như con cún phải không? Ôi! Mẹ ơi, chồng con kêu con là chó. Mẹ ơi!...
Suy diễn như "giáo sư" Cid (mới được thăng chức vì tài suy diễn) thật đúng kiểu đàn bà.
Dr.Cid nói:
4 phát minh lớn của người Trung Quốc là gì, ai mà không biết, không cần phải vào cái trang web vườn của ông đâu. Phát minh từ khoảng năm 200 tới năm 1000 mới sử dụng được thần công, hoá ra người Trung quốc phải "thông minh" như ông Rotto hết. Xem ra ông cóc hiểu thế nào là phát minh.
Lai chán thêm một phát nữa, lúc trước không biết cãi chày cãi cối người ta chỉ cho thì bây giờ lại nói "ai mà không biết".
Chính Cid dùng chữ "
phát minh từ năm 200 nhé", đừng nói lại là không phải "phát minh" nhé.
Volta phát minh ra nguyên lý pin điện từ thế kỷ 18, mãi đến thế kỷ 20 mới được ứng dụng thực tế thì lý luận theo kiểu "giáo sư" Cid là Pin điện không phải do Volta phát minh từ thế kỷ 18 chắc? Chẳng trách học sinh VN ngày nay nó ngu cỡ nào vì thày chúng nó toàn cỡ "giáo sư & tiến sĩ" Cid!!!
Dr.Cid nói:
Đồng chí wiwi cũng đã cho ông thấy nếu hiểu phát minh như ông thì Trung Quốc phát minh ra nhiều thứ thế nào rồi đấy. Ngày bài trước, tôi đã có nhắc đến việc sẽ có vài chú thỏ non đọc bài của ông, lại nghĩ ra ý tưởng là có thần công rồi, lại post bài hỏi sao Khổng Minh không dùng thần công mà bắn cha con nhà Tư Mã Ý, chính là đến đoạn Khổng Minh dùng địa lôi để bắt nổ, vây bố con nhà Tư Mã ở hang Hồ Lô. Nếu dùng thần công thì trời có mưa, bố con nhà nó vẫn ra ma rồi không.
Toàn rác rưởi suy diễn theo kiểu trí tuệ đàn bà.
Dr.Cid nói:
Ha ha, hoá ra ông toàn phét từ này đến giờ hả

Tôi lại cứ tưởng ông đang nói thật chứ.
Ờ, không phản đối là tôi đang nói phét đâu, tôi đâu có sống thời Tam Quốc để mà nói thật.
Dr.Cid nói:
Ngay điều cơ bản là dùng cọc thì phải đánh ở chỗ nào cũng không biết thì tốt nhất là đừng có nghĩ ra thì hơn. Nghĩ ra sai, người ta chỉ cho thì phải cung kính mà đón nghe, chứ đừng có lấy lý lẽ ra để cứu cái lý đã sai rồi.
Dỏng tai lên mà nghe đây.
Đóng cọc là để phá thuyền của nó. Rõ chưa? Mà phá thuyền của nó thì phải thế nào: phải thay đổi được mực nước để khi thuyền nó đang trên bãi cọc, mực nước hạ thấp thì thuyền nó vướng vào cọc mà không ra được. Điều cơ bản để sử dụng cọc là phải thay đổi được mực nước. Mà để thay đổi được mực nước của cả một dòng sông thì còn cách nào ngoài lợi dụng sức mạnh tự nhiên là thuỷ triều. Đến bây giờ ông đã sáng ra tại sao Stalig lại nhắc đến thuỷ triều chưa. Ông nghĩ cụ Trần Hưng Đạo kém sáng tạo hay sao mà phải sử dụng lại cách đánh y hệt như Ngô Quyền? Chẳng qua không còn cách nào khác thôi "nhà phát minh" Rotto ạ.
Đã nói biết bao nhiêu lần, copy thì cũng phải biết copy sao cho nó trúng mới là người hay. Kiểu như Cid ra đường thấy con gái người ta mặc áo hai dây hở lưng khoái chí vội chạy về cắt cha nó cái veston của mình thành hai dây hở lưng... lại cứ cho là đẹp lém đầy #

#

#
Nếu muốn đánh bằng thủy triều thì mời bác luận xem Trường Giang có thủy triều hay không. Đây là copy 100% đấy.
Nếu không đánh bằng thủy triều thì tôi tin là bác... tịt rồi... và vội nói rằng không được... thật giống con gì ngồi dưới giếng. Không dùng thủy triều thì gọi là mưu trí sáng tạo đấy.
Dr.Cid nói:
Điều thứ hai: dòng chảy của Trường Giang nó cuồn cuộn như thế, bố con thằng nào đóng cọc nổi. Chắc phải đóng cọc bê tông. À, mà thời đó chưa có bê tông đâu. Ông đừng có vào mạng search ra mấy trang web bẩn bẩn rồi bảo người Trung Quốc thời đó đã phát minh ra bê tông rồi nhé.
Lại suy diễn. Web nào sạch? Web XXX là sạch theo ý giáo sư Cid hả... Web khoa học thì gọi là bẩn, web XXX thì cho là sạch, hà, bây giờ mới hiểu giáo sư ngành gì, dâm dục học? Tự trách mình chậm hiểu wé!!! cái này là suy diễn kiểu Cid đấy nhé.
Sông Trường Giang cuồn cuộn càng tốt cho mưu đánh được bằng cọc. Chịu khó đọc sách xem ngày xưa người ta ngăn lũ bằng cách nào, đừng bảo là chưa có cần cẩu thì không ngăn được lũ, ếch wé.
Dr.Cid nói:
To Stalig:
Phê bình Stalig nói cho kẻ thiếu hiểu biết mà không chịu giảng tường tận. Lần sau ông phải làm cặn kẽ như tôi nhé.
Càng tường tận càng ăn đạn #

#

#

Cứ nói nhăng nói cuội như chú Wiwi làm người đọc cóc hiểu gì thì may ra mới đỡ bị ăn đạn.
Dr.Cid nói:
Lần sau có ai chửi thằng Triệu Quát thì ông Rotto cứ hiểu là chửi mình đi nhé, vì ông với thằng đó là một hạng đấy. Muốn biết nó "thông thái" ra sao thì nên hỏi người hiểu biết nhé.
Năm xưa Tần làm bá chủ được, cũng phần lớn là do công của Triệu Quát cả.
Những thằng như Triệu Quát thì không nên đọc sách, ngồi ở nhà may vá là tốt nhất.
Rất tiếc là tôi không biết Triệu Quát là thằng nào vì lũ tiểu nhân đó không đáng để tôi quan tâm, tiểu nhân thường nghiên kíu kỹ về nhau thì phải :p :p :p