tay xịt thấy tay rột tộ khua môi múa mỏ muốn vặn cho tịt đi,rột tộ cũng cậy mình có tài,coi thiên hạ không ai ra gì!
ngày xưa ngô quyền và hưng đạo vương nắm rõ tình hình hành quân của địch mới dùng bẫy cọc,và làm bẫy cọc trước khi quân địch tới,trận xích bích hai bên đối đầu qua sông mà dùng bẫy cọc là rất khó và cũng không nên chút nào.
giả sử cắm được cọc,thì quân ngô cắm một bãi cọc phía trái,cắm sao cho nó không lòi đầu cọc lên khỏi mặt nước nhưng cũng đủ để va chạm được vào phần chìm dưới nước của thuyền địch.sau đó sai một đám thuyền nhẹ ra khiêu chiến rồi dụ quân tào dí theo,lúc này một đội thuyền do cam ninh,từ thịnh lẻn sẵn ở cánh phải bất ngờ tấn công,từ thịnh giữ cánh phải,cam ninh vòng xuống chặn đường về của địch,đám thuyền nhẹ rút về lập tức chu du dẫn đội thuyền lớn ập tới,ba mặt giáp công,với tài thủy chiến của quân ngô,quân ngụy sẽ tháo lui về phía trái,nơi không có quân ngô nhưng cũng là chỗ bẫy cọc đã dựng sẵn.
cái khó là làm sao việc cắm cọc rất khó,phải huy động nhiều người mà quân tào không biết,dù sông trường giang rất rộng nhưng cũng khó qua mắt thám thính quân tào.
cái nữa là hồi xưa ngô quyền lợi dụng thủy triều xuống sẽ giúp đẩy tốc thuyền địch lên cao,khiến chúng khó khống chế được tốc độ mà va vào bẫy cọc.
nếu như kiểu đánh tưởng tưởng tượng trên dẫu không cần thủy triều nhưng thuyền địch sẽ khó mất phương hướng mà khống chế được.