DUEL CHO CÁC "ANH HÙNG HÀO KIỆT"_Miễn chat,chit

  • Thread starter Thread starter Guo Jia
  • Ngày gửi Ngày gửi
Dạo này nhoc nhoc có vẻ khá nổi trong Hội nhỉ ,không biết là người thế nào ,sao nhoc nhoc không lấy ảnh bản thân làm ảnh đại diện nhẩy cho huynh đệ xem có đúng là đại mĩ nhân không,anh vào hôi hơi chầm so với mọi người nên cũng chưa biết nhoc nhoc là ai cả ,mà tôi nghĩ đây cũng là nguyện vọng của khá nhiều huynh đệ trong hội,đề nghị nhóc nhóc viết một bản tường trình về bản thâ cho mọi người cùng tham khảo ,có lẽ đây là một yêu cầu hơi quá đáng nhưng cũng không phải là quá thô thiển ,kính mong mọi người cho ý kiến.
 
Đó, huynh kechienthuat cũng muốn so sánh lắm đấy chứ! Vậy thi tạo sao không nhỉ mutsu? nếu không là tôi mất cả nửa buổi tìm hình của nhocnhoc rồi đó! :)):)):)):))
 
Dẹp đi ! Muốn so sánh thì đem nguời khác lên mà so sánh , sao lại đem sis của Mutsu lên mà so sánh hả ? nguời chứ có phải là một món đồ đâu mà muốn so sánh thì đem ra mà so sánh hả ? Dẹp đi hay la` chết hả ? X(
 
Hồi xưa chú cũng mang ảnh của bạn gái sep ra để bàn luận đó :p nhưng hắn ta có nói gì đâu,tuy nhiên nhắc nhở DS nếu có đưa cái vấn đề 'tế nhị' này ra thì cũng nên hỏi mutsu 1 câu trước,làm cho chú ấy giận thì không hay.
 
Grrrrừ...ừ...!
Coi chừng có duel thiệt đó nghe.
Lúc đó thì chỉ nghe rổn rảng, thịch thịch, gâu gâu chứ không xem gì được đâu đó.
 
Hồi xưa chú cũng mang ảnh của bạn gái sep ra để bàn luận đó nhưng hắn ta có nói gì đâu,tuy nhiên nhắc nhở DS nếu có đưa cái vấn đề 'tế nhị' này ra thì cũng nên hỏi mutsu 1 câu trước,làm cho chú ấy giận thì không hay.
Thứ nhất đó không phải bạn gái anh Sep !
Thứ hai em đã hỏi qua ý kiến anh Sep mới đem lên hỏi mọi nguời !

Xin lỗi vì đã qúa nóng ! Mutsu xin nhận lỗi ! DOS đã sửa bài rồi , còn anh LacLac Mutsu xin anh sửa lại bài của anh và bỏ đoạn Quote đó đi ! Em cảm ơn !
Nhân đây Mutsu cũng xin nói với mọi nguời ai đụng đến nhocnhoc thì cẩn thận đấy !
 
Dẹp thì dẹp rồi đấy!
Như huynh thích mày tao thì nóng quá. Cái hình nhocnhoc là tôi tìm được ở trên album của gamevn đấy. Đấy là do chị ấy tự upload lên, nó trở thành tài sản chung (đây là nói cái hình đấy) bởi vì ai cũng có thể sử dụng được. Cái này là tự chị nhocnhoc làm, chị ấy cũng phải tự hiểu được là việc đó có thể dẫn tới hậu quả hay kết quả gì chứ? Tôi không mang hình người thân lên vì lí do : không ai yêu cầu tôi phải đưa hình của họ lên cả.
Nhưng dù sao thì việc tôi không xin phép ai mà đưa hình đó lên so sánh, thì cũng là có lỗi. Cũng xin lỗi chị nhocnhoc nhé!
Nói xong rồi đấy, huynh Mitsu. Bây giờ thì huynh xoá cái đoạn mày tao đó đi. Để ở đây trông chướng mắt lắm!
 
Lần cuối cùng , tao bảo mày có dẹp cái bài ở trên đi hay không hả ? Bây giờ không con là huynh hay đệ trong hội vườn đào gì ráo mà chỉ là mày với tao ! mày có ngon thì đem ảnh người quen mày lên mà so sánh chứ không phải ai cũng đem đi so sánh đuợc đâu ! Tao biết tao không là gì nên không có quyền ra lệnh cho mày nhưng hôm nay mà mày chưa sửa lại bài ở trên thì mày coi chừng tao đấy !
Thôi thôi , bớt nóng đi ... VIệc gì mà phải đem mày đem tao ra thế ... Có gì thì từ từ nói nào , cái ảnh đó post lên không hỏi ý kiến là sai rồi , nói rồi chịu edit cũng là sai nhưng chưa cần phải nói nặng đến mức đó đâu ...
 
mới không online có 3 tiếng thôi mà đã có chuyện xảy ra rồi,thật là để mất hòa khí giữa anh em trong hội thì không hay 1 chút nào.
Nhân đây Mutsu cũng xin nói với mọi nguời ai đụng đến nhocnhoc thì cẩn thận đấy
Chú đã cảnh báo như vậy rùi thì còn ai giám nữa kia chứ :))
 
Mút tay nói:
Nhân đây Mutsu cũng xin nói với mọi nguời ai đụng đến nhocnhoc thì cẩn thận đấy !

Ý gì đây chú nhỏ? Nếu nói như vậy mà ở một nơi nào khác ngoài VN (Canada, Mỹ, Anh, etc...) chẳng hạn thì chú đã bị thưa đến không còn biết ngày mai vì tội khủng bố tinh thần người khác rồi, mà nên nhớ là hiện nay những nước tư bản phát triển rất nhạy cảm với hai chữ khủng bố lắm. :)) Mà nghĩ cũng lạ, chủ nhân của bức hình không lên tiếng mà người khác đã lên tiếng? Chị em? :))
 
Chết thật! Tại tui mà mọi ngwuời cĩa nhau ỏm tỏi quá.
To đệ Mutsu: đệ đừng vì sis mà cãi nhau. Ko hay đệ ơi. Như thế vì 1 người mà mất bạn thì ko hay. Chuyện nhỏ ý mà. Dù gì sis cũng ddược khen là có con meo xinh là được.:D! Sis quên rồi. CHuyện quá khứ ý mà. Cho qua đê
to DOS: ảnh này cũng chẳng đến nỗi nào đúng ko DOS? Cũng chẳng xấu mấy. NHưng so sánh tui với 1 diễn viên HQ thì hơi bị khập khiễng. Tui cũng ko quan tâm đến vấn đề này đâu. Tuỳ từng con mặt của mọi nguiwf. Có thể người này nhìn thì bảo xinh nhưng cũng có ngươi sẽ bảo xấu. TUi cxng ko dám gọi mình là mỹ nhân hay đại mỹ nhân vì tui chưa đủ trình để đạt tới mức đó.
to ALL: MỌI NGƯỜI CŨNG QUÊN CHUYỆN NÀY ĐI. CHO QUA CHUYỆN NÀY ĐI. COI NHƯ LÀ CHO VUI THÔI. BẮT ĐẦU TỪ BÀI POST CỦA TUI NÀY MỌI NGWUỜI ĐỪNG NHẮC TỚI CHUYỆN NÀY NỮA. TUI CŨNGKO MUỐN VÌ TUI MÀ MỌI NGƯỜI BẤT HOÀ. THẾ NHÁ
 
Topic được lập là là mong như vầy ư?Thật quá đáng.
 
Ủa, không cãi nhau nữa à? sao không bàn tiếp việc xâm chiếm trung quốc tiếp đi? lol Mĩ còn chưa làm ăn gì được iraq. Việt nam còn chưa ăn được campuchia và lào. sang TQ để nó làm gỏi à? anh hùng hào kiệt quái gì? duel với ai? làm ơn cho tôi hỏi bây giờ lên thăm thác bản giốc có phải xin visa không? hic, việc trong nước còn không sõi bàn luận toàn cái vớ vẩn. Forum không giành cho chính trị mà. các bác sáng mắt lên dùm đi học và sử dụng cái đầu đi. lên đây tranh cãi vớ vẩn vô bổ chẳng được cái tích sự gì. Game dùm chứ nửa mùa như các bác thế này mệt quá. thời tam quốc qua rồi. chiến tranh qua rồi. bác nào làm ơn nói duel vấn đề khác như sao mãi mà vẫn mất điện ở việt nam dùm. nước ta có nên xây nhà máy nguyên tử không? lol. taunt cả hội vườn đào. ra duel kìa ^^
 
không cần nói nhiều, Cigar có quyền đề cử P.I.A lên bảng phong thần bởi hành vi "thoá mạ ban quản trị mạng GVN" (nếu nhớ không lầm thì Hunglong sư huynh cũng là thành viên của Hội :))), ôi, thế là đời bớt một tên bị điên!

to ALL: MỌI NGƯỜI CŨNG QUÊN CHUYỆN NÀY ĐI. CHO QUA CHUYỆN NÀY ĐI. COI NHƯ LÀ CHO VUI THÔI. BẮT ĐẦU TỪ BÀI POST CỦA TUI NÀY MỌI NGWUỜI ĐỪNG NHẮC TỚI CHUYỆN NÀY NỮA. TUI CŨNGKO MUỐN VÌ TUI MÀ MỌI NGƯỜI BẤT HOÀ. THẾ NHÁ
ôi, làm sao ép wiwi quên được nhocnhoc, đau đớn thay, não lòng thay, Mutsu đừng có giận nhé :D
 
Chào bà con, tui góp vui với. theo mọi người tại sao Tào Tháo lại không xuống lệnh giết Triệu Tử Long mà phải ra lệnh phải bắt sống.
Chú ý bỏ qua nguyên nhân là Tào Tháo thích nhân tài không bàn đến ở đây
Xin ý kiến đóng góp của anh em.
 
sao không giết à? thế mà cũng hỏi. Giết mất thằng LU BU nên tiếc quá bây giờ thấy 1 thằng khoẻ hơn LU BU => sướng định bắt về cho vzợ ai ngờ... thương thay tào tháo.Chắc tào tháo tòm tem với vợ lưu bị nên sợ bắn chết đứa con tử long giữ nên không nỡ bắn tên => tính đường dài để nó làm vua về sau phá thục chơi. còn nữa. nếu không tòm tem cũng biết thằng kia ngu quá làm vua cũng chẳng được lâu lại lấy được nhân đức => không bắn trộm mang tiếng giết cả người lớn trẻ con. cuối cùng xem quân mình có đưọc thằng tướng tài nào không. thằng nào thắng được tử long thì cho thêm 1 suất ăn bên mình như thằng hứa chử. thiếu điển vi nên hứa chử buồn quá không có bạn chơi bài.
@ KIWI: ủa, tôi có thoá mạ ban quản trị mạng à? trích dẫn cái coi. anh hùng hào kiệt gì mà hết duel về mấy con mèo con chuột rồi lại trung quốc việt nam. conflict hơn 1000 năm chưa đủ à? trong nước bao nhiêu gương phạm ngũ lão, yết kiêu, trần hưng đạo thì không lo học. dính 3 cái truyên tàu này thà tôi đi fighting game còn hơn. Ngáp,
 
chào P.I.A nói nhỏ nghe nè nha
Đừng co' nói lớn vậy. Ở đây ai cũng thuộc làu sử Việt Nam rồi á. CHú biết được bao nhiêu gương anh hùng Việt Nam xưa và nay. Tuy nhiên nhìn ta cũng phải biết nhìn người phải biết quan sát xung quanh để học tập những cái hay của mọi người của nhân loại. Mọi người mở cái topic này ra để có thể quan sát một vấn đề dưới nhiều khía cạnh, nhiều cái nhìn của cuộc sống, mổ xẻ nó để thấy được cái tinh tuý của người xưa. Nếu chú không thích tranh luận thì đừng ghé vào đây, không thôi bị đuổi ra cũng vậy ( Còn mang thêm tiếng xấu ếch ngồi đáy giếng nữa á, chưa kể nói tầm bật tầm bạ xuyên tạc lịch sử). Nhắn gửi ít lời thế thôi. Đừng ghé dzô đây nữa nhé.
 
ngáp, lời hay ý đẹp không tiếp thu thì thôi, làm gì mà ghê vậy, nều hội vườn đào thấy trí lực không đủ thì thôi dẹp cái room này đi. anh hùng hào kiệt gì đâu mà post toàn chuyện tào lao nhảm nhí. bạn thử nói cai tinh tuý trong tam quốc áp dụng vào đời xem nào. hic, chiến tranh và hoà bình khác nhau nhiều lắm. cách cư xử cũng khác nhau. binh pháp cũng khác. tôi thấy cái nên học nhất trong truyện là văn thơ thời chiến quốc. còn gì nữa không? các anh hùng hào kiệt nào? nhân loại nào ở đây ngoài đất trung quốc? khỏi cần nói nhỏ nói to, bình thường được rồi. cố gắng lên nhé. không muốn tôi vào thì để mấy người anh hùng hào kiệt tự xử nhau lấy. tôi chỉ thấy ái ngại cho mấy người giết thời gian vô bổ. duel (cách khác là tranh cãi) mấy cái lung tung chẳng phục vụ mục đích gì. => lịch sử không thể thay đổi. Có bài thơ nào hay post lên nhé. rất cám ơn đấy.
 
bạn thử nói cai tinh tuý trong tam quốc áp dụng vào đời xem nào
hừ, cái nghĩa của Quan Công, trí của Khổng Minh, nhân (hay giả nhân) của Lưu Bị, gian của Tào Tháo thì đời nay còn lắm, chỉ vì PIA có cái hợm mình của Viên Thuật, cái dèm pha của Phùng Kỷ, cái thùng rỗng kêu to của hàng chục tướng lĩnh trong TQC nên không thấy :))
 
to PIA : nói ra đừng giận nhé, cách ăn nói của bác không khác gì bọn lưu manh cả! Đấy là theo cái đoạn phân tích sao Tào Tháo không giết Triệu Vân!
Nói cái thứ hai, bác bảo chiến tranh qua lâu rồi, không nên phí thời giờ với nó! Vậy thì nhân dân ta cần quái gì tự hào với quá khứ của dân tộc, ba lần đánh quân Nguyên, thắng cả Pháp lẫn Mĩ. Theo bác thì có lẽ chẳng cần đâu nhỉ? Vậy thì cần quái gì phải làm kịch, làm phim, nghiên cứu về lịch sử làm gì? Chỉ tổ tốn tiền! Như vậy thì cũng cần vứt quyển sách lịch sử đi được rồi đấy! Ý của bác là như vậy chứ gì! Đáng tiếc, đáng tiếc, chắc bác chưa biết câu :"Nếu anh bắn vào quá khư bằng một khẩu súng lục,thì tương lai sẽ bắn vào anh một quả đại bác!"
Đúng, chiến tranh và hoà bình khác nhau nhiều lắm! Nhưng cái cách đối xử giữa người với người thì không hề thay đổi. Không những vậy, chiến tranh là chỗ con người bộc lộ mình rõ nhất! Trên thương trường cũng vậy, nếu anh không có khả năng, thì anh đừng hòng trụ nổi một ngày! Đã qua rồi cái thời mà "con cháu các cụ cả" (ở Việt Nam thì vẫn còn nhiều, và vẫn cần phải phấn đấu để dẹp bỏ). Bác có biết tại sao doanh nhân lại đi đọc "Binh pháp Tôn Tử" không? Họ không rỗi hơi đâu mà ngồi đọc cho mất thì giờ nếu không có lợi cho họ!
Lịch sử không thể thay đổi! Đúng, nhưng nó để lại cho ta những bài học. Nếu không, người ta mất công tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử làm gì chứ? Và bác cũng nên biết, tất cả những gì chúng ta hưởng ngày hôm nay là kết quả của lịch sử!
 
Back
Top