PhanNhatUyen07
Donkey Kong
- 28/8/03
- 456
- 0
hi hi Tào Tháo thì có gì là gian ác
chẳng qua đó là bản tính con người " cẩn tắc vô ái náy " nhưng hơi quá nên sinh ra tính ngờ vực quá độ ấy mà
với lại vô độc bất trượng phu không ác thì sao lèm nên việc lớn , những nhân vật anh hùng như Quan Vân Trường cuối cùng đều chết thảm
ác còn có hai khía cạnh
+ ác từ trong máu
+bắt buộc phải ác
Ví dụ nha : bây giờ huynh làm một tay công an biết chắc tên đó là tội phạm mà nó cứ cãi chày cãi cố không khai nhận thì làm sao đây ....... híc ... bụp vài phát như vậy có phải là ác không
........hi hhi không biết ai bắt đầu nên muội mạn phép nói xí đỉnh để cho bà con có khí thế bàn luận
..................nhưng mà ngôn từ là ở con người, nhận thức cũng ở con người chỉ cần ai nói có lí là được
ai là người tip theo nhỉ ?
chẳng qua đó là bản tính con người " cẩn tắc vô ái náy " nhưng hơi quá nên sinh ra tính ngờ vực quá độ ấy mà
với lại vô độc bất trượng phu không ác thì sao lèm nên việc lớn , những nhân vật anh hùng như Quan Vân Trường cuối cùng đều chết thảm
ác còn có hai khía cạnh
+ ác từ trong máu
+bắt buộc phải ác
Ví dụ nha : bây giờ huynh làm một tay công an biết chắc tên đó là tội phạm mà nó cứ cãi chày cãi cố không khai nhận thì làm sao đây ....... híc ... bụp vài phát như vậy có phải là ác không
........hi hhi không biết ai bắt đầu nên muội mạn phép nói xí đỉnh để cho bà con có khí thế bàn luận
..................nhưng mà ngôn từ là ở con người, nhận thức cũng ở con người chỉ cần ai nói có lí là được
ai là người tip theo nhỉ ?

mà ?!! Nhưng mà nếu đã lỡ thì...tìm cách nào cho nó tắt đài luôn
?!!

. Đấy ko hề thể hiện 1 tính chất gì của sự gian ác cả . Mà nó còn là 1 câu nói bất hủ , luôn được mọi người cân nhắc và nhớ đến như 1 lời khuyên . Việc Tháo giết cả nhà người ta cũng chỉ là sự hiểu lầm . Mặc dù cái giá phải trả hơi đắt . Nhưng đặt vào tình huống của Tháo , chúng ta cũng ko thể làm khác được . Các huynh thử nghĩ xem , nếu ta đang bị truy đuổi , vào nhà người quen thì thấy người ta đang mài dao --> đầu óc lúc đấy rối loạn , ai mà nghĩ ra được là người ta lấy dao thịt lợn đãi mình , theo logic thì sẽ nghĩ đến viễn cảnh người ta mài dao để .... làm thịt mình cũng nên ấy chứ . Theo luật của nhà nước ta thì cũng có quyền tự vệ . Nếu ta ko tự vệ thì chúng ta chết . Hành động của Tháo xét theo khía cạnh này được hiểu là tự vệ chính đáng . Cứ ví như lúc đó nhà này định thịt Tháo thật , Tháo cả tin thì chúng ta làm gì còn 1 Tháo gian hùng sau này