English Premier League 2013-2014 : Mùa giải mới !!

Ko biết Moyes tính sao mà lại chơi công ở trận này, đá sân khách thì nên cầu hòa thôi, cần chi phải đá công làm gì ko biết. :3cool_embarrassed:
 
In 5 hậu vệ we trust
medium-b490ef90743d42fb95969d938d852696-650.jpg
 
[video=youtube;tj7kuVsDpmc]http://www.youtube.com/watch?v=tj7kuVsDpmc[/video]

Even Cech

Mou ôm mặt =))
 
Ko biết Moyes tính sao mà lại chơi công ở trận này, đá sân khách thì nên cầu hòa thôi, cần chi phải đá công làm gì ko biết. :3cool_embarrassed:

tính đá phủ đầu nếu ghi bàn thì chơi cù nhây nhưng bị đớp thì vỡ trận vì có phương án nào nữa công thủ đều tỏm :9cool_pudency:
 
cũng chưa đến hết đường cho MU, cách đội dự C1 có 6 điểm thôi. Từ đây đến tháng 5 chưa biết được
 
quả thứ 2 đầu tiên là anh Evra dâng lên bẫy việt vị mà dâng quá đà, để ivanovic trống trải vcđ :|

tiếp nữa là ở phía dưới anh Vidic ko dâng lên mà chạy về như đúng rồi =))

Cahill chứ có phải Ivanovic đâu
 
eto'o đá cầu lớn hay thật,làm mấy trái banh im lặng cầu trường
trái đầu của anh ấy MU xui thật,bị dẫn bàn với bác MOU thì thôi chào tạm biệt =))
 
Cuộc đua trụ hạng coi bộ còn hấp dẫn hơn. Từ hạng 10 tới hạng bét cách nhau có 6 điểm. WTF =))
 
chết cười quả thứ 3 của eto, độ dâm tiện max lv =)))
 
bàn thứ 3 đúng là có may mà chú ấy che người hay quá
cái trái banh đầu tiên y chang trận chung kết sút tung lưới MU,cũng đang rà rà ở cánh xong xọc thẳng vào giữa
 
Xem Mu đá mỗi thấy Januzai sáng nước. Chú này mà train tốt kĩ năng dứt điểm và thêm sức mạnh nữa tiềm năng chẳng kém C.Ronaldo,mình thấy nhãn quan chiến thuật với đi bóng còn khéo hơn.
Xem hôm qua cũng chả trách ông Moi được. Nhìn so đội hình 2 bên chênh lêch quá. Chelsea đá sân nhà và lại hên ở bàn đầu tiên dễ triển khai thế trân nữa. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều max,ko thắng mới lạ
 
Chỉnh sửa cuối:
Januzaj ta thấy ko có cá tính, cũng chả ham bóng, tuy có skill qua người nhưng qua dòm chán phèo. Chú này chắc còn ko hơn Barkley được :-"

khả năng Moi ra đi là ko thể. Trong suốt chiều dài lịch sử 135 năm của MU chỉ có 20 đời HLV. Người tệ nhất bị sa thải là khi MU đứng áp chót BXH thôi :-" Moi đang đứng thứ 7 và cách top bốn 6 điểm thì chả có lý do gì để sa thải cả ;;)
 
Cháu nó mới 18 tuổi thôi bạn,mới nổi được nửa mùa thì làm sao dám ham bóng kiểu siêu sao được,cứ từ từ. Nhưng để ý bóng của Mu dồn toàn vào anh này,mà theo mình thấy đá rất sáng,cả từ kĩ thuật cá nhân cho đến nhãn quan chiến thuật. 18 tuổi,Mu cố gắng train hòn ngọc quý này từ từ thôi,đừng chín ép quá là được
 
Januzaj ta thấy ko có cá tính, cũng chả ham bóng, tuy có skill qua người nhưng qua dòm chán phèo. Chú này chắc còn ko hơn Barkley được :-"

khả năng Moi ra đi là ko thể. Trong suốt chiều dài lịch sử 135 năm của MU chỉ có 20 đời HLV. Người tệ nhất bị sa thải là khi MU đứng áp chót BXH thôi :-" Moi đang đứng thứ 7 và cách top bốn 6 điểm thì chả có lý do gì để sa thải cả ;;)
Jaiji phát huy tố chất khi và chỉ khi được mang ra cánh đá... Bó vào trong thì thọt cmnr còn gì..
18 tuổi.. Còn 4-5 năm để phát triển thể hình kĩ thuật.. 10 năm để hoàn thiên bản thân.. Còn lâu chán.
 
Móa kiểu nào DM cũng vẫn ngồi lại ít nhất cũng phải 2 năm nữa. =)
 
mấy fan MU đòi đuổi Moyes là sai lầm. Trước khi SAF dẫn dắt thì MU mém rớt hạng. SAF cũng phải mất mấy mùa trắng tay ở PL rồi mới vớ được Giggs Beck Scholes Neville đó chứ :-" Mà cũng kinh dị thật kể từ khi Giggs đá chính ở PL thì MU chưa bao giờ rời khỏi top 3 @.@ Giờ Giggs sắp về hưu thì MU cũng thoái trào :-" Đợi Moyes dũa Januzaj thành Giggs thứ 2 là được mà :-" 5 năm 6 năm ở giữa bảng rồi cũng có ngày thoát khỏi top giữa thôi (chắc là rớt hạng :">)
 
cái sai của MU là cho 1 thằng cầu thủ trình độ trung bình làm phó HLV =))
 
Lịch với chả sử gì, bây giờ thời đại thực dụng rồi chứ ko phải như xưa nữa, ko làm nên cơm cháo gì là đứt ngay. Sở dĩ lão Moyes vẫn tại vị chắc nhờ Sir bao bọc chở che cả chứ ko ai.

Moyes chỉ cần bại trên 3 trận là đứt thôi. Ko thì cuối mùa ko được 1 vé dự C1 cũng đứt. Ko dự C1 mất hết cmn bao nhiêu tiền của người ta (tiền bản quyền truyền hình, tiền từng trận đấu, ...) . Ngay cả thương hiệu cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Không đuổi mới lạ.

Khổ cái lão này cứ tạch 2 trận là trận thứ 3 lại thắng đậm 1 dây tầm 2 - 5 trận, rồi lại tạch 2 trận. Nó cứ vậy hoài cả mùa này rồi 8-} Cứ cố đấm ăn xôi thôi.

"Chúng nó lỡ ký với mình 6 năm rồi, thôi cứ ở lỳ đây, kệ cmn thiên hạ, đến đâu đến. Nó sa thải thì mềnh cũng có 25tr xài, chả sao \:D/" - Moyes nghĩ :D
 
yên tâm trận sau mờ u lại thắng 2 xong hoà hoặc thua 1 và môi es vẫn sống thôi :2cool_misdoubt:
 
Back
Top