English Premier League 2013-2014 : Mùa giải mới !!

Cái này là do muốn farm hiệu suất thôi... Nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm nhất là lúc đối phương đang cùng điểm và có lợi thế hơn mình.
Cái lúc ăn 3 quả thì nên giữ lối chơi là được rồi... Lấy 3 điểm thì còn chờ đối phương sẩy chân được.. Chứ giờ thọt thì coi như xong rồi 8-}.
Giờ thằng ManC chỉ cần 4đ là chắc chắn vô địch. 2 trận sân nhà + đối thủ chẳng có động lực.. Quá dễ dàng luôn.
 
Pellegrini lần đầu cầm quân ở EPL : đoạt cú đúp \m/
 
Rừng hoang đẹp nhất hoa mầu tím chuyện buồn thương nhất chuyện Gerrard :3cool_adore:
 
Liv (và phần nào đó là Ars) mùa này ko vô địch đc là rất đáng tiếc bởi chỉ có mùa này họ mới có cơ hội tốt để lên ngôi vô địch. Mùa sau khi mà Mu ko phải đá cúp Châu Âu (chưa kể sẽ tậu thêm 1 HLV dày dạn kinh nghiệm là Van Gaal) thì sẽ rất đáng gờm, còn MC sẽ tăng cường hàng thủ - Chels sẽ tăng cường hàng công... lúc ấy cơ hội của Liv và Ars có lẽ sẽ chỉ là cạnh tranh top 4 cùng Tot.
 
Mu năm sau thì đáng sợ lắm tậu HLV khủng, bỏ 200 củ mua cầu thủ, không thèm lấy vé C2 luôn tính làm cú ăn ba EPL, League Cup, FA đấy :2onion58:
 
Liv (và phần nào đó là Ars) mùa này ko vô địch đc là rất đáng tiếc bởi chỉ có mùa này họ mới có cơ hội tốt để lên ngôi vô địch. Mùa sau khi mà Mu ko phải đá cúp Châu Âu (chưa kể sẽ tậu thêm 1 HLV dày dạn kinh nghiệm là Van Gaal) thì sẽ rất đáng gờm, còn MC sẽ tăng cường hàng thủ - Chels sẽ tăng cường hàng công... lúc ấy cơ hội của Liv và Ars có lẽ sẽ chỉ là cạnh tranh top 4 cùng Tot.

ông này nói đúng ý tui
liver này mùa hè này chắc cũng bị xâu xé dữ lắm đây
tuồng cho cố mạng vào(muốn biết có hay không phải chờ hết mùa),nếu nó vô địch dc thì man city 2 trận cuối sẽ lấp bấp,nhà cái cân bằng sự bán độ! hư hư ảo ảo lắm :))
 
nhìn s7 lúc hết giờ trông tội thật
 
Mancity và Liver cùng nhà 188bet @@

Móc ngoặc càng ngày càng lấn sâu vào đời sống bóng đá, hôm qua dẫn mấy em U10 của khu phố đi đá giải , gặp khu phố kia chưa gì có chú ra xin thắng trận ... dm , bóng đá thiếu nhi mà cũng xin cho , buồn vãi ra luôn
 
Cơ bản boss máu me ghi nhiều bàn để đọ hiệu số nên mới thua. Giữa h2 tung Coutinho thay Sterling là có biến rồi. Cou công hay hơn nhưng thủ quá kém. Nếu hòa được trận Chelsea sẽ khác ngay.
 
Thì tự mình dồn mình vào thế khó không chứ đâu.
Trận Chelsea chỉ cần hòa.
Trận CP chỉ cần thắng nhẹ cũng có thể ổn..
Nói chung Á quân là được.. Muốn vô địch thì vẫn chưa được đâu.
 
Thôi Xì Tin hòa để tạo thế bộ tam nghẹt thở như bên La Liga đi. :5cool_big_smile:
 
Chỉnh sửa cuối:
Thôi vào đây chia buồn với Liverpool 1 cái :6cool_surrender:
 
Anh Ghê Ra hôm qua đuổi camera như đuổi tà chứ ko còn thích hôn camera nữa là sao ta?
 
Đúng là tự trách mình thôi. Đá hay cả mùa nhưng tính toán sai lầm 2-3 trận là mất chức vô địch. Hôm qua lúc nâng tỷ số lên 3-0 rồi vẫn đòi đem banh về giữa sân bắt đầu trận đấu tiếp. Cứ tưởng dễ ăn người ta lắm :2cool_go: có lẽ muốn ăn 9-0 thật :4cool_confuse:
 
muốn ghi càng nhiều bàn càng tốt, trong tình thế kém về hiệu số :4cool_confuse:. Ko làm được thì tự trách mình và rút kinh nghiệm lần sau. Cứ hy vọng rồi thất vọng còn hơn là ko dám hy vọng và vì thế cũng đek thấy thất vọng :2cool_go:. Dù sao mục tiêu ban đầu cũng chỉ là top 4, h đang cạnh tranh vô địch với 2 đại gia có đội hình khủng bố hơn nhiều nghĩ thoáng ra cũng đã là thành công rồi :2cool_sad:
 
Đá bóng phải có bản sắc, có chiến thuật rõ ràng và NHẤT QUÁN ( tức là ko thay đổi ) chứ

ít ra cũng phải có plan B chứ anh. Nhìn Goác đi ô la đá 1 màu mà thấy tội cho 3de.

Ance khi cần công thì Real công, khi cần phòng ngự phản công thì cũng phòng ngự phản công sắc bén. Real mà đôi công vs 3de thì ko thắng dẽ vậy rồi @_@
 
Số ngày ở trên đỉnh BXH EPL của các đội:
Arsenal - 128
Chelsea - 64
Liverpool - 59
Man City - 10
Man Utd - 2

Vãi lều MC, bựa éo tả đc :V

Còn MU, k ngờ cũng từng đứng nhất cơ à, thế anh Moyes cũng ghê đấy chứ đùa đâu =))
 
Đúng là tự trách mình thôi. Đá hay cả mùa nhưng tính toán sai lầm 2-3 trận là mất chức vô địch. Hôm qua lúc nâng tỷ số lên 3-0 rồi vẫn đòi đem banh về giữa sân bắt đầu trận đấu tiếp. Cứ tưởng dễ ăn người ta lắm :2cool_go: có lẽ muốn ăn 9-0 thật :4cool_confuse:

chắc cũng tại Chelsea gây áp lực :"> Ko ngờ bị Chel gây áp lực 2 trận cái buông cúp ngay :">

^ MU đầu mùa hãm hiếp ghê lắm, hình như là còn quán tính mùa trước. Sau trận hòa 0-0 vs Chel rồi Persie giở chứng chấn thương thì bỗng dưng thua xiểng liểng, làm Mou thành đội top 3 duy nhất ko thắng được MU cả 2 lượt :-"

- - - Updated - - -

à áp lực chắc là hs bàn thắng vs Xì tin, nên dù ăn 3-0 rồi vẫn muốn ăn thêm 6 bàn nữa mới bắt kịp MC về hs bàn thắng (+53 so với +59 của MC). Hèn gì Rogers phải tấn công liên tục như vậy =) Chưa chắc là Rogers ko muốn bảo toàn kết quả. Hòa thì cũng mất cúp mà thắng ít thì cũng mất cúp...
 
Chỉnh sửa cuối:
City toàn đá thiếu vài trận thì đương nhiên là số ngày trên đỉnh ít rồi =))
 
Back
Top