English Premier League 2014-2015 ● New Season !!

Lại quên cái nick name của mình rồi? Huê huê :)) Mà nhầm nhé, chính xác câu mình viết chỉ là: "Perez muốn mua ai thì sẽ mua được", chứ ko hề nói "Perez muốn có Hazard" bao giờ. Vì nếu nói câu đó thì chắc chắn theo phong cách viết của mình sẽ có thêm 1 mớ phân tích giải thích bên dưới, nhưng mình không nhớ là đã giải thích lý do Perez muốn có Hazard nên chắc chắn là mình ko nói câu đó :)
Lần sau mà De Gea ký hợp đồng với MU thì mình lại chống chế tiếp vậy :5cool_big_smile:

Mà cũng phải công nhận là vụ Hazard quá khó, vì Real và Chelsea chưa có thâm tình thâm quyến gì cả. Cả hai hình như chưa thực hiện vụ chuyển nhượng nào cho nhau cả thì làm sao mà giao dịch ngay 1 vụ lớn được :(

Milan (mua Kaka) thì trước đó đã có giao tình chuyển nhượng Rô béo qua.
MU (mua CR7) thì trước đó đã có giao tình mua Beckham
Tottenham (mua Bale) thì trước đó đã có giao tình mượn A đê bán bánh giò
Chelsea ... éo có cái giao tình nào cả. :( Có lẽ mùa sau Khedira hoặc Varane sẽ là cuộc tiếp xúc đầu tiên của 2 đội.) :v
Thế mà cũng tự nhận là fan cuồng Real, thế vụ Makelele, Robben, Carvalho, Essien thì là vụ gì.
 
chắc mới chọn team gần đây, dù sao ko chọn MU là tốt rồi :">
 
Thế mà cũng tự nhận là fan cuồng Real, thế vụ Makelele, Robben, Carvalho, Essien thì là vụ gì.
Ừ nhỉ, sao lại quên được bao nhiêu cầu thủ như vậy nhỉ? Chán thật, trí nhớ dạo này tiêu rồi :(
 
nghe đồn anh bảy bị chấn thương, dạo này bận quá ko có coi báo, ai update giùm em cái ìnfo?
 
chắc mới chọn team gần đây, dù sao ko chọn MU là tốt rồi :">
Thánh Itachi đang muốn thêm người làm undercover thay cho về quê nghỉ ngơi vài hôm mà còn làm bộ :1cool_look_down:
 
chắc mới chọn team gần đây, dù sao ko chọn MU là tốt rồi :">
Với không chọn Chelsea nữa, không là bác có đối thủ cạnh tranh xứng tầm rồi :5cool_big_smile:
 
nghe đồn anh bảy bị chấn thương, dạo này bận quá ko có coi báo, ai update giùm em cái ìnfo?
Viêm gân mãn tính. Hoặc là phải sống chung với nó , hoặc là phải nghỉ ít ra là nửa năm điều trị mà ko biết là có khỏi được ko.
Cấp tính thì là bệnh còn chữa được, mãn tính thì nó là tổn thương tích tụ lâu ngày độ khó trong điều trị cao gấp nhiều lần. Nôm na là cái cơ đùi nó to quá, khỏe quá nhưng cái đầu gân thì ko chịu nổi.

Nghe đồn là thế còn chưa hiểu chính xác kiểu viêm là gì. Nếu là viêm vùng tiếp nối giữa gân và cơ thì xác định là cũng cố được đôi ba năm là max trong trường hợp ko chấn thương nặng.

Mọi người xem thể thao chắc cũng biết thằng LiuXiang ( Lưu Tường ) VĐV Châu Á đầu tiên vô địch Olympic 110m rào nam , vốn là niềm tự hào Tàu khựa. Nhưng nó cũng bị bệnh này ( nhưng bị ở gân Asin ) và sau khi đốt mấy chục tỷ điều trị ở Mỹ thì giờ cũng tắt nắng rồi
 
thế tội chị bảy vl, chịu khổ cày cuốc giờ phát ra cũng đã 30 rồi =((
 
Vãi linh hồn.. 1 tuần liền lê lết

Có gì mới ở đây không, thế giới bóng đá có gì hay không các lão làng ..lúc này toan bia với rượu trong người..@@
 
1723795_1098460290171080_1676317399852046649_n.png

Trước trận chung kết Champions League 2013-2014 với Atletico Madrid ngày 26/05/2014, bác sĩ của Real Madrid đã cảnh báo với Ronaldo "Anh không được chơi trận đấu đó, anh chưa hồi phục hoàn toàn. Chỉ cần một va chạm nữa thôi. Anh sẽ phải giã từ sự nghiệp".

Nhưng Ronaldo đã không nghe, và anh cắn răng vào sân thi đấu cho bằng được. Đó là lý do tại sao ở trận đấu ấy Ronaldo chơi không tốt, và khi ghi bàn từ chấm penalty, anh đã ăn mừng rất hạnh phúc.

Anh nhận rất nhiều dè bỉu sau trận hôm ấy. Chưa ai hiểu được cho tinh thần chuyên nghiệp của anh, và nỗi đau anh phải chịu bên dưới khuôn mặt kiêu ngạo đó.
Đúng như bác Pô nói, phải chữa trị nửa năm nhưng cũng chưa chắc khỏi :(
Có lẽ vì biết thế nên anh đang cố cháy hết mình trước khi quá muộn...
 
1723795_1098460290171080_1676317399852046649_n.png


Đúng như bác Pô nói, phải chữa trị nửa năm nhưng cũng chưa chắc khỏi.
Ô vãi mình chỉ phán bừa theo kinh nghiệm thôi ai dè cũng gần giống ông chuyên gia giỏi nhất phán nhỉ =)))))
 
Hèn gì qua WC CR7 đá chán thế. :))
 
vãi bùn cho anh từ giờ không còn thây bước chạy thần tốc để ghi bàn nữa sao
 
Chuyện này có gì lạ.. dân thể thao mà dùng gối quá nhiều đều bị hết.. điển hình nhất là Nadal.. từ hội bị đến giờ là lay lắt luôn
 
Ngày trước Batistuta cũng bị, còn bảo đã từng muốn cưa chân luôn. Chắc là đau khổ lắm. Không thể tưởng tưởng nổi :-ss
 
Nghĩ cũng tội bị vậy lúc phang gái phải nằm ở dưới, không được doggy :(
 
Tội cho anh ấy quá :((
 
trước ghét bạn Rô Đ ụ lắm, nhưng 2 năm trở lại đây lại hâm mộ bạn ấy vì tinh thần bất khuất
 
Làm mình nhớ lạ Owen.H bị cái đầu gối chưa mãi không khỏi :(
 
dính gì tới đầu gối khổ lắm
 
Back
Top