Đâu ra cả box vậyTrận hiếm hoi kết quả xong cả cái box thể thao ăn mừng![]()

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đâu ra cả box vậyTrận hiếm hoi kết quả xong cả cái box thể thao ăn mừng![]()

Mình cũng cảm thấy hồi hộp, bất an, nhưng mà là gặp cả đội yếu lẫn mạnhCảm thấy hồi hộp, bất an (Fan MU)

Ko lên được đỉnh thì tự nhiên sẽ thua thôi chứ sao ? Thế mà cũng hỏiỜ, thế giới có bao nhiêu đội được như Chelsea, Barca, Real với Bayern =.=, ngoài các siêu đội bóng vô đối bá đạo đẳng cấp vũ trụ đó thì phần còn lại chắc toàn là đặc sản đái với gánh xiếc vớ vẩn hết nhỉ.
Mà lão Po đã đọc cái bài báo khởi đầu câu chuyện chưa ??? Tổ lái ngay 1 nhát từ vấn đề bản sắc riêng sang "độ đỉnh của bản sắc". Lên đỉnh thì thằng nào mà chả muốn lên, đội nào mà chả muốn, từ thằng bét bảng trở đi đến thằng đầu bảng. Cần nhiều yếu tố, cần cả quá trình.
"nó phải là đỉnh" -> thế không lên được đỉnh thì sao? giải tán đội bóng à ?

Fan 3k cũng thế chả riêng fan Anal, đá tiki-taka buồn ngủ bỏ mẹ ra toàn chuyền ngang mà suốt ngày hô tấn công huỷ diệt.Ko lên được đỉnh thì tự nhiên sẽ thua thôi chứ sao ? Thế mà cũng hỏi
Nếu Ars vẫn duy trì được lối đá đẹp và lại đỉnh được thì tự nhiên người ta sẽ khen bóng đá đẹp thôi. Mỗi thằng một nhu cầu một quan điểm thẩm mỹ và khẩu vị. Có thằng thích gái gầy có thằng thích gái béo...xuất tinh như bt, ko như chú Fan Ars kia chỉ khư khư cho rằng cả thế giới xuất tinh vào Ars là ko đúng :v
Ko lên được đỉnh thì tự nhiên sẽ thua thôi chứ sao ? Thế mà cũng hỏi
Nếu Ars vẫn duy trì được lối đá đẹp và lại đỉnh được thì tự nhiên người ta sẽ khen bóng đá đẹp thôi. Mỗi thằng một nhu cầu một quan điểm thẩm mỹ và khẩu vị. Có thằng thích gái gầy có thằng thích gái béo...xuất tinh như bt, ko như chú Fan Ars kia chỉ khư khư cho rằng cả thế giới xuất tinh vào Ars là ko đúng :v
dhs bt ko dây vào Ars bao giờ, sau trận thua tự nhiên nháo nhào lên chê tẻ nhạt với boring ( ko chỉ trên sân, mà bọn media các nước đều thế cả ) , nhảm vcc

Phải so Chel như Kate Upton ấy, dáng ẻm không có cửa được hoa hậu do hơi béo. Cơ mà vẫn hợp khẩu vị khối người ấy.Đúng là mỗi thằng 1 khẩu vị, nhưng khi đi thi hoa hậu thì chỉ có gái xinh gái gầy mới được giải thôi, gái béo không có cửa đâu.![]()


hồi đó ars đá phòng ngự phản công như chels thôi, gà là hiếp cho nát còn đội lớn là pn 1d cũng tốtĐá đẹp mà hiệu quả và vô địch được thì đương nhiên ở đẳng cấp cao nhất của bóng bánh rồi. Barca 09 - 11 là đạt đến gần nhất, hay Arsenal mùa bất bại (hồi đó Ars có đá đẹp k nhỉ, hồi đó chưa xem EPL nên k biết). Inter 2010 hay Italy 2006 cũng là nghệ thuật nhưng lối đá vốn nhắm đến kết quả rồi, còn lối đá hướng tới biểu diễn mà vẫn thắng khó hơn!
Cơ mà Barca mùa này có ăn 3 ăn 4 mình cũng k cho là đỉnh cao tấn công vì chỉ có 3 chú MSN độc diễn
thật chứ hồi đó ars mấy đội ở dưới gần như là ko có cơ hội thắng luôn, còn giờ thì chỉ cần những swansea, sout, hay như thằng stoke là ars khó ngay
bên kia đá phạt góc lớ ngớ bị cướp banh thì chỉ 3 chạm là henry đã có thể ghi bàn được 

mình thấy k riêng j trận vs 3k; từ vòng tứ kết với napoli trở đi trận nào coi cx qá đau tim nhưng quá sướng; k như 2 mùa 08 09 coi vào thêm hại người2012 Di Matteo dắt quân gặp Barca trên sân nhà mà mỗi lần bên nó cầm banh thấy đái ra máu
mới vào chưa tỉnh mắt nữa thằng Sanchez làm quả chạm xà muốn tắt tv không xem luôn :soldier_baby8:
Thực sự trận 3k mình toát mồ hôi còn hơn trận gặp 3demình thấy k riêng j trận vs 3k; từ vòng tứ kết với napoli trở đi trận nào coi cx qá đau tim nhưng quá sướng; k như 2 mùa 08 09 coi vào thêm hại người


Có Ospina rồi, lấy Cech làm gì ? Mà Cech chắc qua PSGArs đội bóng kinh tế làm ra tiền có khác, nhiều thằng tỷ phú muốn mua thật, có điều chắc mua vì thấy cửa này nó hái ra tiền, chứ bảo mua rồi chi tiêu bạt mạng như Chels, MC hay PSG thì chắc ko có đâu.
Nhân tiện nếu mùa sau Cech có về Ars thì vẫn ủng hộ Cech, vì Cech xứng đáng với những gì mà Cech muốn. Có Cech hàng thủ Ars sẽ mạnh lên rất nhiều, khả năng chỉ huy hàng thủ và tố chất đội trưởng, sự tin tưởng của đồng đội của Cech đều vượt trội hoàn toàn so với Mertesacker.