EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

đù Liv đúng là Liv, dẫn 3 quả vẫn chưa an tâm =))
 
Ôi đệt đau tim vãi đái
 
Sợ vãi đặc sản.
 
Fkkkkkk

Mẹ một trận đấu như phim
 
Liv đá thế này còn lâu mới có thể vô địch..dẫn 4-1 mà xém tí 4-4
 
Liv đá thế này còn lâu mới có thể vô địch..dẫn 4-1 mà xém tí 4-4

Do thay người sai lầm thôi, Milner vào cái phá team do chạy ko bằng tụi kia, bị nó vờn như bóng ma
 
Fan liv quá quen rồi,tội các bạn fan trung lập thôi =))
 
Liv đá thế này còn lâu mới có thể vô địch..dẫn 4-1 mà xém tí 4-4
Hàng công Man City nó mạnh như thú mà. Liverpool 10 ph1ut cuối vừa lui về phòng thủ là nó dập lên liền
 
Miler tính làm cừu đen cứu đội bóng cũ mà fail =)).
Đùa chứ xì tin thua cũng tốt vừa cho PL cho đội bóng khác cho cả xì tin.
Từ lúc dínhvbanr của Firmino đá như ngáo luôn. Y hết 3de hay 3ca. Các cầu thủ bị tâm lý cái y như rằng đá ngáo. Mà pep muốn vô địch đc c1 với xì tin phải hạn chế đc chuyện này.
 
Ai mà không xem trực tiếp sáng mở tỷ số lên xem thì chắc nghĩ đây trận ăn miếng trả miếng hay lắm ấy =))

Pep mang cái bệnh của Bà xã sang MC luôn, thắng nhiều quá, lúc thua lóng nga lóng ngóng, đã thế bị pressing là sml luôn do cứ chuyền ngắn nhiều.
 
Cái lúc 4-1 cơ hội phản công vẫn nhiều quá trời mà mấy ông Liv ham biểu diễn quá nếu ko có thể tennis rồi
Attack như Klopp mà defence như Conte được thì MC chắc cũng phải vái
 
Ai mà không xem trực tiếp sáng mở tỷ số lên xem thì chắc nghĩ đây trận ăn miếng trả miếng hay lắm ấy =))
Thế ko an miếng trả miếngvhay...
ko có lỗi cá nhân thì làm gì có giai đoạn 4-1. Hết hiệp 1 vẫn là trận đấu vô cùng hấp dẫn ăn miến trả miếng. 2 đội đá cống hiến nhiệt huyết. Kể cả tháng 4-1 Liverpool vẫn đá như kiểu muốn hiếp dâm Xì tin nhưng bất thành. Tí nữa thì bị hiếp lại .
 
Cái lúc 4-1 cơ hội phản công vẫn nhiều quá trời mà mấy ông Liv ham biểu diễn quá nếu ko có thể tennis rồi
Attack như Klopp mà defence như Conte được thì MC chắc cũng phải vái

Chả phải biểu diễn đâu, tại cái hàng tiền vệ ngoài Cham ra toàn mấy ông tù trưởng không biết chọc khe, cắm đầu cầm bóng chạy zz

Thế ko an miếng trả miếngvhay...
ko có lỗi cá nhân thì làm gì có giai đoạn 4-1. Hết hiệp 1 vẫn là trận đấu vô cùng hấp dẫn ăn miến trả miếng. 2 đội đá cống hiến nhiệt huyết. Kể cả tháng 4-1 Liverpool vẫn đá như kiểu muốn hiếp dâm Xì tin nhưng bất thành. Tí nữa thì bị hiếp lại .

Mình xem thấy trc khi thay Milner, ManC ko có cửa vào gần vòng cấm Liver, làm gì có chuyện ăn miếng trả miếng, nếu Windi mà biết chọc khe không cắm đầu chạy thì đã thành trận tennis rồi, 10 phút cuôi hoàn toàn do Liv chấp người khi ông Milner đá như chạy theo bóng, chả đánh chặn đc quả nào.
 
Sau trận này rút ra được 2 điều.
1 là họ đá rất hay,là 1 trong 2 đọi đáng xem nhất NHA
và 2 là chả bao giờ họ vô địch NHA được......
 
Thực ra trận này do Liverpool về sân nhà buff nên mới thắng nổi, chứ đá sân trung lập không biết sao.

Trận đấu lộ rõ điểm mạnh và yếu hai đội
 
Wenger chắc đang mở rượu ăn mừng =)) dm đội thì vừa thua sml
 
Cái lúc 4-1 cơ hội phản công vẫn nhiều quá trời mà mấy ông Liv ham biểu diễn quá nếu ko có thể tennis rồi
Attack như Klopp mà defence như Conte được thì MC chắc cũng phải vái
Liv mà atk như Klopp def như Conte thì trận nãy bà con phải ủng hộ Mc chứ không phải Liv rồi :))
 
Back
Top