EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

Thằng Bruyne là siêu nhân hay sao vừa lãnh song phi vẫn dắt bóng ghi bàn
 
Nhớ năm nào Mu cũng bị Tot dẫn 2-0 trong 30'
Hiệp 2 Sir Alex tung cả 4 con quái thú thời bấy h Roo CRo Berba Tev
Và rồi tấn công tấn công tấn công vả lại Tot sml


xem MU bây h cảm giác nhiều cầu thủ đéo xứng tầm clb, bị nó ép cho đéo lên nổi bóng
 
Bật lên thấy MU đang thua 2 quả mà vẫn bị Tot gà nó đè ra ép, tưởng bị đuổi 1 thằng, ai dè vẫn đủ 11 :6cool_surrender:
Chắc phải xem lại đấu pháp của Mou với top 6 thật :2cool_sad:
 
Vấn đề là thua quá sớm . Đám cầu thủ tinh thần không có tranh chấp con ko nổi thì làm ăn mẹ gì
 
Giờ MU mà bị dẫn trước auto sml, cảm gíac cái đội bóng không có khả năng bounce back ấy.
 
Đù moá vòng này ra đê nhìu vl
 
mu chel ars liv sấp hết, pep hôi băng băng về đích =))
 
15 điểm cmnr vô địch trước 5 vòng à vcl :-ss
 
Đù má tưởng có mình chú Tư sao ai dè mấy thằng mua hàng của nhau sml hết =))
 
5 vòng gì, có khi vđ trước 7,8 vòng ấy chứ :))
 
Chel thì ko cod cửa rồi cạnh tranh Top 3 thoai, nhưng hoá ra MU cũng chủ động buông EPL ah. Tưởng vẫn đua EPL với city mà.
 
mu chel ars liv sấp hết, pep hôi băng băng về đích
Liverpool vòng trước mới sml. Vòng này thắng nhé :-w

Jones bữa nay có một trong nhựng bàn thắng đẹp nhất mùa này. Góc sút đã khó. Lại xoay lưng về phía khung thành. Cùng lúc đối mặt với một trong những thủ môn hay nhất NHA. Vậy mà vẫn đệm bóng được lên góc chết khung thành.

Kĩ thuật không biết Messi có làm nổi không
 
3 thằng bổ sung tân binh của nhau MU, Chelsea, Arsenal cuối cùng cả 3 sấp mặt hết... :7cool_waaaht:
 
MU Chè Ars sống chết có nhau =))
 
Tuesday: Swansea 3-1 Arsenal
Wednesday: Chelsea 0-3 Bournemouth
Tìm điểm chung: Oliver Gi-gỗ
 
Save Wenger cả loạt rồi còn đâu....
 
cuộc đua top 4 gay cấn vc, số 2 (MU) hơn số 3-4 (Liv - Chel) 3đ, số 3-4 hơn số 5 (Tot) 2đ :-s
 
Bỏ thằng MC ra thì cuộc đua vô địch hấp dẫn vl
 
27331703_1803897986347556_3059288530853108924_n.jpg
 
Back
Top