EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

Tot muốn có cúp kiếc này nọ đáng lẽ nên mời Ben béo về dẫn dắt ; nếu không muốn mãi là "gà" để người ta farm thôi ... :-?

Trong một diễn biến khác, hôm qua "mèo đen" Sunderland đã chính thức rớt hạng xuống League One. Dù sao cũng tiếc cho Sun, cũng từng là "sân sau" của MU, nơi chuyên xử lý hàng tồn, hàng thải nhà MU cơ mà ...
Benitez hết thời rồi , mời lão đó tot gà ko vào nổi bk
 
Tot muốn có cúp kiếc này nọ đáng lẽ nên mời Ben béo về dẫn dắt ; nếu không muốn mãi là "gà" để người ta farm thôi ... :-?

Trong một diễn biến khác, hôm qua "mèo đen" Sunderland đã chính thức rớt hạng xuống League One. Dù sao cũng tiếc cho Sun, cũng từng là "sân sau" của MU, nơi chuyên xử lý hàng tồn, hàng thải nhà MU cơ mà ...
Từ ngày bọn CDV của Sun chúng nó quay lưng với đấng là chúng nó đã phải biết kết cục ngày hôm nay rồi =))
Không có đấng support thì làm sao mà trụ lại được :))
 
Benitez hết thời rồi , mời lão đó tot gà ko vào nổi bk

Xây dựng được Newcastle như bây giờ cũng ko đơn giản đâu, nói hết thời thì hơi quá.
 
Hỏi thật fan Ars lúc này buồn hay vui?
Chả biết nữa

Mình chưa đọc bài báo nào về chuyện wenger đi. Không buồn mà cũng chẳng vui.

Cũng chẳng hóng xem ai sẽ về, tưởng tượng arsenal sau này ra sao.

Dạo này thường chọn trận bóng để xem khác ngày xưa. Thích cách xử lý bóng của thằng cầu thủ nào thì chọn trận có nó đá.

Hình như bây giờ, mà có khi cũng 1 thời gian rồi, mình không phải fan của đội bóng nào nữa. Chỉ đơn giản là thích xem bóng đá để giải trí như là xem phim thôi, chứ cảm xúc thì chả còn.

Hồi xưa sau khi trải qua đủ chuyện đau lòng cứ nghĩ là mình chẳng thể quay sang làm fan đội nào khác, hoặc là hết làm fan Arsenal, vì nhục đến như thế rồi vẫn còn yêu đc cơ mà. Ấy thế mà rồi cũng thay đổi.

Arsenal nó chết lâu rồi, chứ chẳng phải đợi wenger đi nó mới chết. Nhìn cái khán đài emirates dạo gần đây đi, vắng vẻ.
 
Chả biết nữa

Mình chưa đọc bài báo nào về chuyện wenger đi. Không buồn mà cũng chẳng vui.

Cũng chẳng hóng xem ai sẽ về, tưởng tượng arsenal sau này ra sao.

Dạo này thường chọn trận bóng để xem khác ngày xưa. Thích cách xử lý bóng của thằng cầu thủ nào thì chọn trận có nó đá.

Hình như bây giờ, mà có khi cũng 1 thời gian rồi, mình không phải fan của đội bóng nào nữa. Chỉ đơn giản là thích xem bóng đá để giải trí như là xem phim thôi, chứ cảm xúc thì chả còn.

Hồi xưa sau khi trải qua đủ chuyện đau lòng cứ nghĩ là mình chẳng thể quay sang làm fan đội nào khác, hoặc là hết làm fan Arsenal, vì nhục đến như thế rồi vẫn còn yêu đc cơ mà. Ấy thế mà rồi cũng thay đổi.

Arsenal nó chết lâu rồi, chứ chẳng phải đợi wenger đi nó mới chết. Nhìn cái khán đài emirates dạo gần đây đi, vắng vẻ.
Khi em ra đi quá khứ còn lại gì,
Trái tim này, mắt môi này trót trao người nào hay.
Khi em ra đi quá khứ còn lại gì nữa đâu...

 
31150339_1913055268765160_2947153808058941860_n.jpg
 
Khi em ra đi quá khứ còn lại gì,
Trái tim này, mắt môi này trót trao người nào hay.
Khi em ra đi quá khứ còn lại gì nữa đâu...

Ơ bài hát này hình như đạo cái bài quảng cáo sữa hay sai ấy

Giống vãi
 
Ơ bài hát này hình như đạo cái bài quảng cáo sữa hay sai ấy

Giống vãi
Cái quảng cáo sữa lấy một phần bài hát này thì phải? :3onion24:
 
chuẩn rồi
khi ta bên nhau.....
quảng cáo sữa ngôi sao phương nam ấy =))
 
Chả biết nữa

Mình chưa đọc bài báo nào về chuyện wenger đi. Không buồn mà cũng chẳng vui.

Cũng chẳng hóng xem ai sẽ về, tưởng tượng arsenal sau này ra sao.

Dạo này thường chọn trận bóng để xem khác ngày xưa. Thích cách xử lý bóng của thằng cầu thủ nào thì chọn trận có nó đá.

Hình như bây giờ, mà có khi cũng 1 thời gian rồi, mình không phải fan của đội bóng nào nữa. Chỉ đơn giản là thích xem bóng đá để giải trí như là xem phim thôi, chứ cảm xúc thì chả còn.

Hồi xưa sau khi trải qua đủ chuyện đau lòng cứ nghĩ là mình chẳng thể quay sang làm fan đội nào khác, hoặc là hết làm fan Arsenal, vì nhục đến như thế rồi vẫn còn yêu đc cơ mà. Ấy thế mà rồi cũng thay đổi.

Arsenal nó chết lâu rồi, chứ chẳng phải đợi wenger đi nó mới chết. Nhìn cái khán đài emirates dạo gần đây đi, vắng vẻ.
Dm fan Chel - Mou giờ cũng tâm trạng như ông đây . Giờ Chel hay Mou ( Mu) thắng cũng chẳng vui mấy , thua cũng chẳng buồn quá 5' . Conte có đi hay ở , cũng chả quan tâm ! Chắc tại già rồi chả còn đam mê
 
Dm fan Chel - Mou giờ cũng tâm trạng như ông đây . Giờ Chel hay Mou ( Mu) thắng cũng chẳng vui mấy , thua cũng chẳng buồn quá 5' . Conte có đi hay ở , cũng chả quan tâm ! Chắc tại già rồi chả còn đam mê
Già đéo gì có hiểu ra chân lý ấy -))...
Mẹ mấy cái đội bóng xa lắc xa lơ. Đá hay thì mình ủng hộ. Chứ có phải mầu cờ sắc áo đéo đâu. Dân người ta là đội bóng địa phương mới cổ vũ nhiệt huyết đc. Xem bóng đá nước ngoài cơ bản chỉ để giải trí. Đá hay , hấp dẫn hợp phong cách thì ta thích ủng hộ, cổ vũ. Nhưng cơ bản đéo vao h nhiệt như cách ta cổ vũ u23 vừa qua luôn. Đến cả cầu thủ nó đang đá đội này, nhảy tót sang đội đối địch cũng là chuyện bình thường.

Chứ có đéo gì như Fan Đội bóng nào đấy... làm như chúng nó làm Fan cao quý lắm. Đội khác đéo đc có fan =))
 
Một số ông fan ăn theo của VN hay tự đồng hóa mình với fan cuồng bản địa . Xem người khác chuyển tình yêu sang hâm mộ một CLB khác là một điều gì đó xấu xí . Trong khi có thể chính những người thay đổi ấy mới là người trung thành . Họ ko trung thành với CLB , vì có hít thở không khí của CLB bản xứ từ bé với các bậc cha chú đâu ? Cái mà họ yêu thích và (trung thành ) là một (vài) cầu thủ , một HLV , hay một phong cách chơi bóng đậm bản sắc . Khi những điều này thay đổi thì fan thay đổi theo là lẽ thường tình
 
Một số ông fan ăn theo của VN hay tự đồng hóa mình với fan cuồng bản địa . Xem người khác chuyển tình yêu sang hâm mộ một CLB khác là một điều gì đó xấu xí . Trong khi có thể chính những người thay đổi ấy mới là người trung thành . Họ ko trung thành với CLB , vì có hít thở không khí của CLB bản xứ từ bé với các bậc cha chú đâu ? Cái mà họ yêu thích và (trung thành ) là một (vài) cầu thủ , một HLV , hay một phong cách chơi bóng đậm bản sắc . Khi những điều này thay đổi thì fan thay đổi theo là lẽ thường tình
Fan bóng đá "đẹp" đâu sao chưa vào điểm danh? :1cool_look_down:

Popcorn.gif
 
xe buýt 2 tầng cũng là một bản sắc đấy
 
xe buýt 2 tầng cũng là một bản sắc đấy
Nhưng xe bus 2 tầng tử thủ hay bị ghét =))
Như lúc chè gặp mấy thằng thủ dâm cuối bảng thì cũng chửi nó thôi
Một số ông fan ăn theo của VN hay tự đồng hóa mình với fan cuồng bản địa . Xem người khác chuyển tình yêu sang hâm mộ một CLB khác là một điều gì đó xấu xí . Trong khi có thể chính những người thay đổi ấy mới là người trung thành . Họ ko trung thành với CLB , vì có hít thở không khí của CLB bản xứ từ bé với các bậc cha chú đâu ? Cái mà họ yêu thích và (trung thành ) là một (vài) cầu thủ , một HLV , hay một phong cách chơi bóng đậm bản sắc . Khi những điều này thay đổi thì fan thay đổi theo là lẽ thường tình
Mềnh thấy bám đi theo hlv hay cầu thủ cứ bede sao ấy :2onion2: chỉ dừng lại mức cổ vũ thôi
 
Ta th
Nhưng xe bus 2 tầng tử thủ hay bị ghét =))
Như lúc chè gặp mấy thằng thủ dâm cuối bảng thì cũng chửi nó thôi

Mềnh thấy bám đi theo hlv hay cầu thủ cứ bede sao ấy :2onion2: chỉ dừng lại mức cổ vũ thôi
Ta cũng thế thôi. Lần đầu xem bóngcđá là wc98. Mê Brazil với rô béo từ đó. Xong thì thấy giải í đá hay toàn sao khủng. Lối đá cầu thủ ý lúc đó cũng thuộc dạng khủng bản lĩnh. Xem thấy thích cả lối đá Tấn công hoa mỹ, với phòng thủ khoa học. Chứ bảo mê cuồng đội bóng thì cũng khó lắm. Nchung cứ thấy đá hay hấp dẫn thì ta xem thôi. Giải trí mà nên cứ thoả mãn là đc. Ta trc xem cứ Rô béo đội nào ta ủng hộ đội đó. Xưa xem giải ý thì ủng hộ AC, nhưng sau thì nát quá. Đội bóng đéo gì toàn cầu thủ lạ hoắc, lại đến cả thằng tàu nó mua mẹ luôn clb. Thews thì ủng hộ đéo gì nũa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ông Hart nhọ vãi đái. Bắt đang ngon
Bay như chim. Ghi điểm để lấy suất bắt WC. Đồng đội bóp khoái lạc song châu cái gục luôn. Nhọ
Nếu mà giữ hòa thì Hart dư sức xuất sắc nhất trận :))
 
Mà thủ môn anh hiện giờ ngoài Hart cũng có ai ngon đâu
 
Back
Top